Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Kiên Giang: Dâng hương Tưởng niệm 63 năm Ngày hy sinh của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Thị Nương

Như Tâm - Lê Vũ - 18:37, 12/10/2023

Sáng 12/10, tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Mai Thị Nương, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 63 năm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Mai Thị Nương (tức Hồng Hạnh: 12/10/1960 - 12/10/2023). Đến dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân huyện Giồng Riềng.

Kỷ niệm 63 năm Ngày hy sinh của Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương (12/10/1960 - 12/10/2022)
Kỷ niệm 63 năm Ngày hy sinh của Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương (12/10/1960 - 12/10/2022)

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Giồng Riềng là một trong những địa bàn tranh chấp quyết liệt giữa ta với địch và có lúc là chiến trường ác liệt của Quân khu 9.

Mai Thị Nương, SN 1938, tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chứng kiến cảnh quân thù giày xéo quê hương, đất nước, lòng căm hận quân giặc trào dâng, đã thôi thúc Mai Thị Nương đi theo các bác, các chú làm cách mạng. Tháng 10/1957 chị Mai Thị Nương tham gia công tác giao liên, được đặt bí danh là Hồng Hạnh. Với nhiều thành tích trong công tác và phẩm chất tốt, tháng 6/1958, Hồng Hạnh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đầu năm 1959 Hồng Hạnh được tổ chức đưa vào hoạt động bí mật và phân công làm Đội trưởng Đội vũ trang kiêm Bí thư Chi đoàn của xã Thạnh Hòa. Tháng 9/1960, trong lúc Hồng Hạnh họp bàn cùng với Đội vũ trang thì bị đội biệt kích do trung úy Võ Văn Sang cầm đầu bao vây bí mật và bắt. Lúc đầu, chúng tìm mọi cách để dụ dỗ, nhưng trước thái độ kiên cường, không chịu khuất phục và khai báo của Hồng Hạnh đã làm chúng càng thêm tức giận, dùng nhiều cách tra khảo tàn bạo. Hồng Hạnh hy sinh anh dũng, khi tuổi đời vừa tròn 20. Bọn giặc hèn hạ đã thủ tiêu mất xác chị. Nhân dân trong huyện và các vùng lân cận vô cùng căm phẫn, thương tiếc và kính phục người con gái trung hậu, tiết liệt của quê hương, một đảng viên kiên trung, bất khuất của Đảng bộ Giồng Riềng.

Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cùng các đại biểu dâng hương Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương
Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cùng các đại biểu dâng hương Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương

Để ghi nhận thành tích, năm 1994 Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho cá nhân đồng chí Mai Thị Nương và năm 1996 phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Giồng Riềng.

“Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây”, với tất cả tấm lòng thành, Đảng bộ, quân và dân huyện Giồng Riềng lập đền tưởng niệm, hàng năm đến ngày 12/10 tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc.

Trong dịp này, UBND huyện Giồng Riềng cũng tổ chức nhiều hoạt động như: biểu diễn văn nghệ, đua ghe ngo mở rộng, giải võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang, thi đờn ca tài tử, thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương... Bên cạnh đó, tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu... của các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành tỉnh, huyện. Trưng bày chuyên đề thân thế và sự nghiệp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương và một số hình ảnh về thành tựu huyện Giồng Riềng. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 1 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 6 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 6 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 10 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 10 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 10 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 11 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.