Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Lớp học đặc biệt của cô gái dân tộc Dao

PV - 10:44, 26/02/2019

Sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải nghỉ học từ năm lớp 9, nhưng với khát khao và nỗ lực phi thường, một cô gái dân tộc Dao đã giành được học bổng tiếng Anh toàn phần của Chương trình “Giúp đỡ thanh niên nghèo yếu thế”. Điều đáng quý là cô gái Phàn Thị Chấu, ở thôn Lùng Thiềng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) còn mở một lớp học đặc biệt để dạy ngoại ngữ cho các em nhỏ ở địa phương.

Lớp học đặc biệt do Phàn Thị Chấu tổ chức. Lớp học đặc biệt do Phàn Thị Chấu tổ chức.

Phàn Thị Chấu là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh, chị em. Gia đình Chấu thuộc hộ nghèo của thôn Lùng Thiềng; bố mẹ đều mù chữ, thu nhập chủ yếu của gia đình Chấu chỉ trông chờ vào việc làm ruộng. Gia đình khó khăn nên anh trai và em gái của Chấu đều đi lấy vợ, lấy chồng sớm. Riêng Chấu học hết năm lớp 9 cũng phải nghỉ học khi vừa tròn 15 tuổi.

Không như nhiều bạn đồng trang lứa, nghỉ học sẽ lấy vợ, lấy chồng, Phàn Thị Chấu vẫn luôn khát khao con chữ và luôn ấp ủ tìm kiếm cơ hội. Năm 2015, khi biết thông tin về học bổng tiếng Anh toàn phần thuộc Chương trình “Giúp đỡ thanh niên nghèo yếu thế” của một tổ chức phi chính phủ có tên Highland CDS. Thông qua một người bạn, em đã đăng ký xin dự tuyển và may mắn trúng tuyển, bắt đầu tham gia khóa học từ tháng 8/2015, với thời lượng chương trình là 4 năm, đến nay Chấu đã theo học được 3 năm. Chấu cho biết, trong suốt quá trình học, em đã được trung tâm hỗ trợ chỗ ăn ở.

Để bước xa hơn trên con đường học vấn, năm 2016, Phàn Thị Chấu đã đăng ký thi học bổ túc THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh. Hiện tại, em đang là học sinh lớp 12, của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Một điều đáng quý ở cô gái dân tộc Dao Phàn Thị Chấu là, với mong muốn giúp đỡ các em nhỏ trong thôn Lùng Thiềng không có điều kiện đi học, Chấu đã mở lớp dạy tiếng Anh cho các em nhỏ từ 20 đến 22 giờ vào tất cả các buổi tối trong tuần. Lớp học của Chấu được mở từ đầu tháng 8/2018, ban đầu chỉ có 8 em nhỏ đến lớp, đến nay số lượng đã lên đến 14 em, hiện các em đã có thể tự giao tiếp những câu tiếng Anh đơn giản thông dụng với người nước ngoài.

“Mới đầu, em khá lúng túng và khó khăn làm sao để truyền đạt cho các em dễ hiểu, dễ học. Sau này, em đã nhờ sự giúp đỡ của thầy giáo bên Tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên nước ngoài để giúp các em học phát âm”, Chấu nói.

Chấu gọi lớp học của mình là lớp học đặc biệt. Em lý giải rằng, lớp học này không chỉ đơn thuần là dạy ngoại ngữ cho các em trong thôn Lùng Thiềng, mà còn làm thay đổi tư tưởng của người lớn cũng như các em nhỏ. Bởi ở Lùng Thiềng, phần lớn những ông bố bà mẹ và cả các em nhỏ đều không quan tâm đến việc học tập, không biết được tầm quan trọng, lợi ích của việc có học thức như thế nào. Nhiều gia đình chỉ mong con cái lớn nhanh, đến tuổi lấy chồng gả vợ, có người làm ruộng.

“Chính vì thế, việc đầu tiên cần làm là thay đổi tư tưởng của các bậc cha mẹ về việc học tập của các em nhỏ. Đồng thời dành thời gian để làm quen, trò chuyện với các em hiểu, việc học quan trọng như thế nào, đem lại lợi ích ra sao để tạo động lực cho các em theo học”, Chấu tâm sự.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình dạy học cho các em, Chấu cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của em là chưa có bàn ghế, sách vở và chỗ học ổn định do vậy Chấu phải thường xuyên di chuyển để có địa điểm học tập. Em mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân để cho các em có được một không gian học tập ổn định, giúp các em tiến gần hơn với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Phàn Thị Chấu chia sẻ thêm, từ kết quả bước đầu của lớp học em đã nảy sinh ý tưởng khởi nghiệp hướng tới cộng đồng giúp đỡ các em nhỏ học tập nơi quê hương Lùng Thiềng. Chấu cho biết, sau khi kết thúc Chương trình bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện, cùng với sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo và tình nguyện viên của Tổ chức phi chính phủ, em sẽ bắt tay vào việc thực hiện ý tưởng phổ cập tiếng Anh cơ bản cho các em nhỏ tại địa phương.

HOÀI DƯƠNG

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới

Sáng 15/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 4 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 9 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 9 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 13 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 13 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 13 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 14 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.