Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Mùa mưa bão - Nỗi lo "núi đổ, sập nhà" chưa bao giờ nguôi của người dân miền núi

T.Nhân - H.Trường - 12:42, 12/11/2025

Sau trận sạt lở núi chiều 2/11 tại xã Phước Thành, TP. Đà Nẵng, 6 hộ đồng bào Gié Triêng mất trắng nhà cửa, nhiều người rơi vào cảnh trắng tay. Nỗi lo sạt lở vẫn đeo bám người dân miền núi mỗi mùa mưa bão.

Vụ sạt lở núi ngày 2/11 làm 6 căn nhà của đồng bào Gié Triêng bị vùi lấp. (Ảnh Huy Trường)
Vụ sạt lở núi ngày 2/11 làm 6 căn nhà của đồng bào Gié Triêng bị vùi lấp. (Ảnh: Huy Trường)

Mới dọn về 20 ngày thì nhà sập

Sau trận sạt lở núi, những ngày này, không khí ở xã Phước Thành vẫn khá nặng nề. Để vào được thôn 4 của xã - nơi 6 hộ đồng bào dân tộc Gié Triêng vừa mất nhà do sạt lở núi, chúng tôi phải đi men theo con đường lầy lội hàng giờ đồng hồ.

Ông Hồ Văn Phong (46 tuổi) đứng lặng trước nền nhà cũ, nơi giờ chỉ còn ngổn ngang tôn, gỗ và xà bần. Đã gần 10 ngày trôi qua, ông vẫn lầm lũi bên căn nhà để tìm những gì còn sót lại trong đống đổ nát.

Ông Hồ Văn Phong buồn bã vì căn nhà mới làm xong bị sạt lở vùi lấp. (Ảnh Huy Trường)
Ông Hồ Văn Phong buồn bã vì căn nhà mới làm xong bị sạt lở vùi lấp. (Ảnh: Huy Trường)

“Sáng hôm đó mưa rất lớn, chính quyền vận động bà con di dời tạm vì sợ núi sạt. Chúng tôi đi mà lòng thấp thỏm, vì của cải, tài sản đều còn trong nhà”, ông Phong nhớ lại.

Đến khoảng 14 giờ, từ trên đỉnh đồi đối diện nhà ông phát ra ba tiếng nổ lớn, đất đá từ trên cao đổ ầm xuống, cuốn phăng tất cả. Khi trở lại, căn nhà mới xây của ông chỉ còn là một đống đổ nát.

Căn nhà ấy là thành quả sau nhiều năm chắt chiu, vay mượn để dựng lên chỗ che nắng, che mưa cho vợ chồng ông Phong và hai đứa con. “Vậy mà dọn về được đúng 20 ngày thì nhà sập. Nợ chưa kịp trả, giờ trắng tay hết rồi”, ông Phong nghẹn ngào.

Chỉ còn là đống đổ nát sau sạt lở. (Ảnh Huy Trường)
Chỉ còn là đống đổ nát sau sạt lở. (Ảnh: Huy Trường)

Trong đống bùn đất, ông Phong lôi ra được chiếc màn hình tivi cũ, phủ đầy đất. Ông cẩn thận lau qua rồi cất sang một bên. Ông chỉ mong chính quyền quan tâm, giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng do sạt lở sớm ổn định lại cuộc sống.

Cùng hoàn cảnh như ông Phong, 5 hộ dân người Gié Triêng ở thôn 4 đều mất sạch nhà cửa trong vụ sạt lở. Một người không may bị thương khi quay lại lấy đồ đã được đưa đi cấp cứu. 

Nhặt nhạnh chút đồ còn lại sau khi nhà bị đổ sập. (Ảnh Huy Trường)
Nhặt nhạnh chút đồ còn lại sau khi nhà bị đổ sập. (Ảnh: Huy Trường)

Chính quyền địa phương đã bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân tại nhà văn hóa thôn, đồng thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm ban đầu. Một số hộ đã xin sang ở tạm nhà người thân ở khu vực an toàn hơn.

Cần sớm tái định cư cho người dân

Trong căn bếp cũ, nơi đất sạt đã ăn sát nền nhà, chị Hồ Thị Nhút (35 tuổi) vẫn chưa hết lo lắng. chị bảo, ba đứa con nhỏ của chị co rúm người sợ hãi mỗi khi nghe tiếng mưa đổ trên mái tôn.

Sạt lở sát bếp nhà chị Hồ Thị Nhút. (Ảnh Huy Trường)
Sạt lở sát bếp nhà chị Hồ Thị Nhút. (Ảnh: Huy Trường)

“Phía trước là núi, phía sau là vực sâu, hễ mưa là cả nhà không dám ngủ. Chúng tôi muốn đi nơi khác lắm, nhưng tiền làm lại nhà thì không có”, chị Nhút nói, giọng chùng xuống.

Chồng chị Nhút hiện đang vào viện chăm người hàng xóm là anh Hồ Văn Bường - người suýt mất mạng trong vụ sạt lở. Hôm đó, anh Bường về nhà lấy ít đồ dùng thì đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp gần hết căn nhà. May nhờ lực lượng chức năng và bà con kịp thời cứu giúp, anh mới thoát chết trong gang tấc.

Nhiều căn nhà của đồng bào Gié Triêng nằm chênh vênh bên bờ sạt lở. (Ảnh Huy Trường)
Nhiều căn nhà của đồng bào Gié Triêng nằm chênh vênh bên bờ sạt lở. (Ảnh: Huy Trường)

Cùng cảnh ngộ, ông Hồ Văn Bơm (48 tuổi, thôn 4) cho biết, năm nào vào mùa mưa bão, chính quyền cũng phải di dời bà con đến nơi an toàn. “Nhưng di hoài cũng không ổn. Chúng tôi chỉ mong được định cư ở một nơi mới, an toàn, để yên tâm làm ăn, chứ cứ sống mãi trong nỗi lo này thì không biết đến bao giờ mới hết sợ”, ông nói.

Theo người dân địa phương, đây không phải là lần đầu xã Phước Thành xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Cách đây 5 năm, một trận lũ quét và sạt lở lớn cũng từng vùi lấp 9 căn nhà ở thôn 2.

Người dân bất an do sạt lở đất mỗi khi mùa mưa đến. (Ảnh Huy Trường)
Người dân bất an do sạt lở đất mỗi khi mùa mưa đến. (Ảnh: Huy Trường)

Khi ấy, nhờ chính quyền kịp thời di dời dân nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nỗi lo sạt lở vẫn đeo bám hàng trăm hộ đồng bào mỗi mùa mưa bão về.

Ông A Lăng Ngọc - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Phước Thành, cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày, chiều 2/11, sạt lở núi đã vùi lấp 6 căn nhà của các hộ dân là đồng bào Gié Triêng ở thôn 4. Ngoài ra, sạt lở cũng xảy ra tại một số khu dân cư và nhiều địa điểm trên địa bàn cũng đứng trước nguy cơ sạt lở.

Nhiều đoạn đường vào Phước Thành sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại. (Ảnh Huy Trường)
Nhiều đoạn đường vào Phước Thành sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại. (Ảnh: Huy Trường)

Trước đó, chính quyền địa phương đã di dời hơn 60 hộ dân (trong đó có 20 hộ ở thôn 4) đến nơi tạm trú an toàn. Tuy nhiên có một người về lấy đồ đạc nên không may bị đất rơi đè trúng, nhưng đã được cứu kịp thời. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu đối với các hộ dân bị thiệt hại do sạt lở.

“Hiện, toàn xã Phước Thành có khoảng 100 hộ dân đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, có nhu cầu cấp thiết về tái định cư. Chính quyền xã đã kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng và các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ bố trí khu tái định cư cho bà con. Chỉ khi người dân có nơi ở an toàn, họ mới thực sự yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”, ông Ngọc cho biết thêm.

Người dân mong sớm được tái định cư, để không còn nỗi lo lắng sạt lở. (Ảnh Huy Trường)
Người dân mong sớm được tái định cư, để không còn nỗi lo lắng sạt lở. (Ảnh: Huy Trường)

Mùa mưa vẫn còn kéo dài. Trên những triền núi Phước Thành, từng vạt đất nứt toác như lời cảnh báo về hiểm họa sạt lở vẫn luôn rình rập. Trong ánh mắt người Gié Triêng nơi đây, nỗi lo “núi đổ, nhà sập” chưa bao giờ nguôi. Họ chỉ mong một mái nhà vững chãi, một nơi để đêm về có thể an tâm ngủ, không phải giật mình khi mỗi khi nghe tiếng mưa rơi.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở lại

Tết của những người ở lại

Ở vùng cao Quảng Ninh, Tết là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Khi lớp trẻ rời quê lên phố mưu sinh, những người ở lại đang thầm lặng trao truyền, giữ hơi ấm Tết.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.