Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang hỗ trợ người dân xã Tam Quang khắc phục hậu quả mưa bãoCó một lực lượng tiên phong nơi tuyến đầu
Trong cuộc chiến với thiên tai để sinh tồn và phát triển, đồng bào các DTTS Nghệ An đã không hề đơn độc. Ngoài các lực lượng khác, thì người lính Biên phòng đã có mặt từ buổi đầu, cùng chính quyền và Nhân dân thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong những ngày mưa bão. Họ chỉ thực sự trở lại đơn vị khi tình hình đã được kiểm soát, cuộc sống bình yên đã hiện hữu trên mỗi bản làng.
Câu chuyện của người lính Biên phòng ở xã biên giới Nhôn Mai là một ví dụ như thế. Trước các cơn bão số 3 và số 5, xã Nhôn Mai mưa to. Nước từ trên trời đổ xuống, nước từ sông suối dâng cao, rồi đường lở, núi sạt. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã họp toàn đơn vị, phân công nhiệm vụ từng tổ và mỗi thành viên bám bản; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phòng chống bão lũ trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Trong một đêm cuối tháng 7/2025, toàn xã có 11/21 bản với 2.817 người dân bị cô lập. Điện lưới tê liệt, sóng điện thoại chập chờn, khiến việc liên lạc, hỗ trợ khẩn cấp vô cùng khó khăn. Lực lượng Biên phòng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương sử dụng bộ đàm, loa pin, thậm chí đi bộ hàng giờ để chuyển tin nhắn chỉ đạo.
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải vượt núi, cắt rừng tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũTrung tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, chia sẻ: Trong mỗi thời điểm thiên tai, mỗi cán bộ chiến sĩ của Đồn đã xác định mục tiêu rõ ràng về sự an nguy của Nhân dân là mệnh lệnh sống còn. Chúng tôi không nề hà bất cứ việc gì, chỉ mong sao bà con an toàn, tài sản bớt thiệt hại.
Ở xã vùng biên Tri Lễ, thiên tai trong những tháng vừa qua cũng đã để lại hậu quả hết sức nặng nề, nhẩm tính sơ bộ, các đợt mưa bão đã làm hàng chục ngôi nhà của người dân nơi đây bị vùi lấp, nhiều bản làng như Mường Lống, Huồi Mới… bị cô lập. Việc tiếp cận rất khó khăn, phải mất rất nhiều ngày, huy động nhiều lực lượng, phương tiện san lấp, vá đường… thì mới có thể tiếp cận sơ bộ để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con.
Nhưng trước đó, khi trên địa bàn xảy ra mưa lớn, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Tri Lễ đã rời doanh trại, bám những địa bàn xung yếu…; cùng với cấp ủy chính quyền địa phương cảnh báo thiên tai, hướng dẫn người dân di dời.
Thượng tá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ - Hồ Thanh Quang, cho biết: Ở địa bàn miền núi, mỗi khi có mưa lớn thường gây ra những bất ngờ về lũ ống, lũ quét. Kinh nghiệm từ thực tiễn, chúng tôi đã có mặt sớm, vừa hướng dẫn, vừa giúp bà con di tản. Trong thời điểm mưa lớn, nước sông suối dâng cao gây chia cắt thì việc đảm bảo an toàn tính mạng được chúng tôi ưu tiên số một.
Khi nói về người lính mang quân hàm xanh, người dân các bản làng miền biên cương Nghệ An đã dành tất cả niềm tin yêu. Ông Và Bá Dê, Bí thư Chi bộ bản Huồi Mới, chia sẻ: Mỗi khi có mưa bão, thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Tri Lễ, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 (Quân khu 4) về bản, chúng tôi yên tâm lắm, vững tin hơn.
Lời của ông Dê, là một minh chứng rõ ràng về đóng góp thầm lặng của một đội quân “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà đấu tranh, vì Nhân dân mà chiến đấu”. Tri Lễ trải qua rất nhiều đợt mưa bão khủng khiếp vừa qua, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, nhưng tính mạng con người đã được đảm bảo tuyệt đối. Đó là điều không dễ dàng gì có được.
Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp trao dê giống cho bà con bị cô lập vì lũGieo tin yêu, dựng niềm hi vọng
Mưa ngớt, lũ tan… màu áo xanh người lính đã nhuộm thắm mỗi bản làng, cùng bà con dựng lại những nếp nhà nghiêng đổ, đắp lại những đoạn đường vừa bị sạt lở. Trăn trở với nỗi lo an cư của người dân vùng lũ, người lính quân hàm xanh đã lại tiếp tục “bốn cùng, bốn bám”, gieo sinh kế sau bão lũ, bắt đầu từ việc ươm lại luống rau, đàn gà, con cá…
Ở vùng “rốn lũ” Mỹ Lý, nơi từng có hơn 220 ngôi nhà bị cuốn trôi, hơn 200 căn nhà hư hỏng… do bão số 3; rồi bão số 5, số 10 liên tiếp dội xuống khiến vùng đất giáp biên thêm khốn khổ. Từ nơi hoang tàn vì lũ, những hộ gia đình từng phải tạm trú nhờ bà con, xóm giềng thì nay đã có chỗ ở mới, ổn định cuộc sống nhờ các lực lượng tại chỗ kết hợp với Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn hỗ trợ.
Ông Lương Văn Súng, người dân bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, bày tỏ: Tôi được dựng lại nhà nhờ hỗ trợ rất lớn từ Bộ đội Biên phòng Mỹ Lý, từ chính quyền xã. Có sự giúp sức này, vất vả, khó khăn vì thiên tai rồi sẽ qua nhanh thôi.
Đồn Biên phòng Tri Lễ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũTrong những ngày hậu mưa bão, nhiều bản làng vùng biên thuộc các xã Na Ngoi, Mường Ải, Na Loi… vẫn bị chia cắt nặng nề. Không thể để bà con vùng cô lập chịu đói, chịu khát, thiếu thốn nhu yếu phẩm và thuốc men; các Đồn Biên phòng đã cắt cử lực lượng xuyên rừng, vượt núi tải hành cứu trợ cho bà con. Bà Vi Thị Quyền, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, cho biết: Đồn Biên phòng Mường Ải phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 (Quân Khu 4) tổ chức hành quân cấp phát lương thực cho Nhân dân các bản Sốp Phe, Ta Đo tại xã Mường Típ kịp thời.
Ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cũng chia sẻ: Trong hơn 200 ha đất sản xuất bị lũ vùi lấp thì đã có nhiều diện tích được khôi phục. Tiếp đó, 16 nhà dân bị sụp đổ sau bão số 3 cũng đã được sửa sang. Trong công cuộc khắc phục thiên tai, người lính Đồn Biên phòng Tri Lễ đã sát cánh, hỗ trợ ngày công, giúp chính quyền và người dân từng bước ổn định cuộc sống.
Trong 5 năm qua, lực lượng Biên phòng Nghệ An đã triển khai 10.650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng qua đó đã giúp đỡ, hỗ trợ sửa chữa 365 căn nhà bị hư hỏng, 75 điểm trường, sửa chữa 15 km đường giao thông bị sạt lở do mưa lũ.