Nơm nớp nỗi lo sạt lở núi ở vùng đồng bào DTTS Đà Nẵng
Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp khiến hàng trăm điểm sạt lở xuất hiện tại các xã miền núi của TP. Đà Nẵng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng trăm hộ đồng bào DTTS. Những căn nhà bị cuốn phăng, người mất tích và tình trạng bất ổn địa chất khiến nỗi lo sạt lở luôn thường trực trong mỗi mùa mưa bão.
Hàng loạt ngôi nhà bị vùi lấp
Sáng 22/11, người dân thôn Bhloóc (xã A Vương, TP. Đà Nẵng) hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quả đồi phía sau khu dân cư.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một vết nứt dài kéo từ đỉnh đồi xuống sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương lập tức di dời hai hộ dân ở khu vực xung yếu, đồng thời khoanh vùng, căng dây cảnh báo và mở rộng khảo sát để đánh giá mức độ rủi ro.

Đây không phải lần đầu xã A Vương hứng chịu sạt lở. Cuối tháng 10/2025, thôn Atếêp đã trải qua trận sạt lở lịch sử khiến 16 căn nhà của các hộ đồng bào Cơ Tu bị cuốn trôi. Nhờ công tác di dời được thực hiện trước một ngày, người dân đã tránh được thiệt hại về người, nhưng hậu quả để lại vô cùng lớn.

Ông Bríu Quân – Chủ tịch xã A Vương, chia sẻ: “Diễn biến thiên tai tại khu vực biên giới ngày càng khó lường. Thiệt hại tài sản của bà con sau trận sạt lở đó là rất lớn, nhiều hộ bị vùi lấp nhà sau vài phút đất đá đổ xuống.”

Không chỉ tại A Vương, xã miền núi Hùng Sơn cũng vừa chứng kiến trận lở núi kinh hoàng vùi lấp nhiều chòi canh rẫy, khiến ba người mất tích. Hơn một tuần qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Một trận sạt lở thứ hai diễn ra ngay tại hiện trường chỉ vài ngày sau khiến công tác cứu nạn càng thêm khó khăn và buộc chính quyền tiếp tục di dời nhiều hộ dân vùng lân cận.

Sau nhiều ngày tìm kiếm trong mưa gió, lực lượng chức năng mới tìm thấy một thi thể. Hai nạn nhân còn lại vẫn mất tích, để lại nỗi đau và sự chờ đợi mỏi mòn của gia đình và cộng đồng làng.
Cần sớm tái định cư, ổn định đời sống cho người dân

Tình trạng sạt lở diễn ra dọc tuyến núi phía Tây Đà Nẵng, từ A Vương, Phước Thành đến Trà Tân, Trà My... ngày càng phức tạp.

Tại xã Phước Thành, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đầu tháng 11, sáu căn nhà của đồng bào Gié Triêng tại thôn 4 bị san bằng hoàn toàn.

Anh Hồ Văn Phong nhớ lại: “Chúng tôi được di dời đến nhà văn hóa trong buổi sáng. Đến chiều nghe tiếng nổ lớn, ai cũng sợ. Khi quay lại, nhà cửa đã biến mất dưới lớp bùn đất.”

Nhiều gia đình sống gần khu vực sạt lở cũng trong tình trạng nơm nớp lo âu khi nền đất phía sau đã bị khoét đến sát móng.
Sạt lở đồi núi cũng khiến nhà ông Bùi Hồng Vũ (xã Phước Hiệp) bị sụp đổ trong tích tắc. “Hôm đó, nhờ trưởng thôn phát hiện kịp thời nên đã hô hoán, người nhà ông Vũ mới kịp di dời, nếu không sẽ không biết như thế nào” – một cán bộ xã Phước Hiệp chia sẻ.

Tại xã Trà Tân, mưa lớn kéo dài gây ra hơn 50 vụ sạt lở, vùi lấp 62 căn nhà của người đồng bào. Nhiều gia đình phải dựng lều tạm để trú mưa, trong khi nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa.

Ông Lê Minh Chiến – Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết: Chính quyền đã tích cực thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp và họp dân thống nhất phương án tìm mặt bằng tái định cư.
“Vị trí mới phải đảm bảo an toàn, đồng thời phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào. Xã đã kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí và huy động thêm nguồn lực xã hội để xây dựng nhà ở mới”.

Về phía thành phố, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết cần phải triển khai tái định cư một cách căn cơ, lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân.
Thành phố đã đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 1.800 tỷ đồng nhằm xây dựng hệ thống tái định cư mới ở khu vực miền núi, đảm bảo an toàn cho người dân trong các mùa mưa bão sắp tới.

“Quá trình quy hoạch tái định cư ở miền núi phải đi kèm khảo sát địa chất kỹ lưỡng, kết cấu hạ tầng đồng bộ và phù hợp văn hóa bản địa, để bà con yên tâm sinh sống và gắn bó lâu dài”, ông Hưng cho biết.
Nỗi lo sạt lở núi đang trở thành gánh nặng với đồng bào DTTS các xã miền núi Đà Nẵng. Những giải pháp tái định cư an toàn, bền vững và đầu tư hạ tầng bài bản được kỳ vọng sẽ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, giảm thiểu rủi ro trước những diễn biến khó lường của thiên tai.
Nỗi bất an bên bờ sông Trường

