Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Tái định cư vẫn không thoát khỏi...nghèo

Minh Thu - 17:06, 30/09/2021

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng các khu tái định cư (TĐC) nhằm ổn định đời sống cho đồng bào thuộc diện di dời để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống ở các khu TĐC, đời sống của người dân vẫn khó khăn, hầu hết đều là hộ nghèo

Các bản TĐC được quy hoạch, xây dựng như nhà phố, không phù hợp với đời sống kinh tế - văn hóa của đồng bào DTTS
Các bản TĐC được quy hoạch, xây dựng như nhà phố, không phù hợp với đời sống kinh tế - văn hóa của đồng bào DTTS

Nơi ở mới không bằng nơi ở cũ 

Là một trong những hộ đầu tiên chuyển về sinh sống tại khu TĐC Đồn Đèn, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, đến nay, sau gần 8 năm ở tại khu TĐC, gia đình Bí thư Chi bộ Đồn Đèn, ông Dương Văn Quân vẫn thuộc diện hộ nghèo.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Quân cho biết: "Thực hiện di dân vùng đệm để dành đất phục vụ việc quy hoạch Vườn Quốc gia Ba Bể, ban đầu, ông cùng 50 hộ dân xuống khu TĐC để ổn định cuộc sống. Nhưng càng về sau, số hộ ở lại càng ít. Hiện chỉ còn hơn 20 hộ dân ở lại khu TĐC này".

Lý giải về nguyên nhân thuộc hộ nghèo, Bí thư Chi bộ Dương Văn Quân cho biết: Một phần do thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, phần nữa là việc hỗ trợ giống cây con theo các chương trình, dự án không phù hợp. 

Bí thư Chi bộ Dương Văn Quân vẫn thuộc hộ nghèo
Bí thư Chi bộ Dương Văn Quân vẫn thuộc hộ nghèo

Cách nhà Bí thư Chi bộ Dương Văn Quân không xa, là nhà Trưởng thôn Đồn Đèn Giàng Văn Me, cũng thuộc diện hộ cận nghèo. Trưởng thôn Giàng Văn Me cho biết: Cái chúng tôi cần nhất bây giờ là đất sản xuất. Nhiều hộ trong thôn chỉ có hơn ngàn mét vuông ruộng trồng 1 vụ lúa, nên cơ bản là thiếu ăn. Gia đình nào năng động, trồng thêm cây ngô, cây khoai thì còn đỡ. Để kiếm sống, người dân Đồn Đèn vẫn phải lên rừng kiếm cây khúc khắc, cây bùng nhùng, đi tìm ong lấy mật để bán. 

“Tuy sống ở bản TĐC, nhưng đời sống hầu như không hơn nơi ở cũ”, trưởng thôn Giàng Văn Me thở dài.

Khu TĐC có 100% hộ nghèo

Được xây dựng năm 2012, khu TĐC Nà Cháo thuộc xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn được kỳ vọng đưa các hộ nghèo, thiếu đất sản xuất về đây ổn định cuộc sống từ năm 2014. Tuy nhiên, sau 7 năm, chỉ có 11 hộ dân sinh sống ở khu TĐC này và họ đều thuộc diện hộ nghèo. Một số hộ dân cho rằng, điều kiện nơi ở mới không bằng nơi cũ, nên không đến ở. Còn những hộ đã chuyển đến cũng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Là một trong những hộ chuyển về khu TĐC Nà Cháo từ năm 2014 đến nay, anh Bàn Văn Sinh khẳng định: “Với những đầu tư ban đầu, các hộ dân chuyển về khu TĐC sinh sống phải thật chăm chỉ, tích cực mới bảo đảm đủ ăn, không thiếu đói. Để phát triển kinh tế và vươn lên, xóa đói giảm nghèo, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư thêm từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Cần chú trọng việc tạo sinh kế, hỗ trợ sản xuất cho người dân ở các khu TĐC
Cần chú trọng việc tạo sinh kế, hỗ trợ sản xuất cho người dân ở các khu TĐC

Trưởng thôn Nà Cháo, Bàn Thị Hoa buồn bã thông tin: Nguyên nhân các hộ dân không đến ở tại khu TĐC là do thiếu đất canh tác và thiếu nước sinh hoạt. Mặc dù mỗi hộ dân đến ở đã được cấp 3.000m2 đất trồng lúa, tuy nhiên do thiếu nước sản xuất, nên chỉ canh tác được 1 vụ. 

Hơn nữa, điều kiện khí hậu vùng cao khắc nghiệt, nguồn nước lạnh nên năng suất thấp, có hộ đông khẩu phải mua gạo ăn. Nước sinh hoạt ở thôn cũng là vấn đề đáng ngại, tình trạng thiếu nước diễn ra thường xuyên. Để khắc phục, có hộ đã xây bể tích nước, hộ có điều kiện hơn thì tự đầu tư vòi dẫn từ đầu nguồn về dùng.

Trước thực tế đời sống khó khăn tại khu TĐC, người dân rất mong các cấp chính quyền từ huyện đến xã ở tỉnh Bắc Kạn quan tâm, chú trọng đến dự án, chương trình tạo sinh kế, hỗ trợ sản xuất cho người dân ở các khu TĐC, tạo tiền để để người dân có thể vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Thiết nghĩ chính quyền các địa phương cũng cần lắng nghe, tập trung tìm giải pháp phù hợp để giải quyết những bất cập, vướng mắc, tạo điều kiện cho các hộ đến nơi ở mới phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Bởi, từ thực tế, ngay cả đến Bí thư chi bộ, trưởng thôn, là những "hạt nhân" lãnh đạo có vai trò rất quan trọng, cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, hướng dẫn bà con vươn lên xây dựng cuộc sống cũng đang là hộ nghèo, cận nghèo thì làm sao nói để bà con làm theo.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 2 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 11 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 11 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 12 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.