Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Tấm gương điển hình về một cô giáo người Lô Lô

Văn Hoa - 17:53, 03/12/2020

Lên 9 tuổi mới vào lớp một và phải đi bộ 24km từ xã Lũng Cú ra thị trấn Đồng Văn (Hà Giang) để học chữ nhưng Dìu Thị Quyến, dân tộc Lô Lô đã không lùi bước, quyết tâm học tập thật tốt để trở thành cô giáo, đem kiến thức của mình truyền dạy cho các em nhỏ vùng cao. Ước mơ đó của Quyến đã thành hiện thực và trong hành trình 13 năm qua, cô giáo Dìu Thị Quyến đã có những đóng góp tích cực cho ngành giáo dục huyện Đồng Văn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT- Hoàng Thị Hạnh trao Kỷ niệm chương" Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho Dìu Thị Quyến
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT- Hoàng Thị Hạnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho Dìu Thị Quyến

Sinh ra và lớn lên trong bản  Lô Lô Chải dưới chân núi Rồng huyền thoại của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nơi đây điều kiện thiên nhiên và khí hậu khắc nghiệt, Dìu Thị Quyến luôn nuôi ước mơ được đi học. Nhưng vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ chăm sóc và nuôi dạy 5 chị em, Quyến nhận thấy trách nhiệm phải đỡ đần, giúp mẹ làm những việc nhỏ trong gia đình thay vì được đến trường đi học như chúng bạn cùng trang lứa.

Nói về ngày bắt đầu đi học, Quyến bồi hồi nhớ lại: Ngày ấy, em mong được đi học lắm. Mãi tới 9 tuổi, mẹ mới cho đi học. Cảm xúc đầu tiên khi đến trường thật khó diễn tả, em phải đi bộ hơn 24km từ nhà ra tới huyện Đồng Văn để học. Có lúc mỏi chân quá, không đi được nữa thì các anh lại động viên. Khi đến trường, cảm xúc của em vỡ òa, vui buồn lẫn lộn. Vui vì mình được đi học, được biết chữ, buồn vì phải xa mẹ và các anh chị. Em tự nhủ với bản thân rằng phải thật cố gắng vì mẹ, vì các anh chị và vì muốn thoát cuộc sống khó khăn lúc bấy giờ.

Khó khăn càng nhân lên khi cùng một lúc, Dìu Thị Quyến vừa phải học tiếng phổ thông, vừa phải học những kiến thức trên lớp. Quyến đã phải nỗ lực hết mình để có thể theo kịp được các bạn. Cứ như vậy, bằng sự nỗ lực của mình, em đã tốt nghiệp phổ thông. Trải qua bao khó khăn, thiếu thốn của một vùng quê nghèo, xa xôi, Quyến thấu hiểu và mong muốn trở thành giáo viên để trở về giúp đỡ các em nhỏ đến trường, vì thế, em quyết định theo học Trung cấp mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Xúc động khi nhớ về ngày được làm cô giáo, Dìu Thị Quyến kể lại: Sau khi ra trường, điều ước của em đã thành hiện thực. Năm 2006, em được nhận quyết định về công tác tại Trường Mầm non Liên Cơ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết  em đã vận dụng những kiến thức, kỹ năng học được tại trường để truyền dạy cho trẻ có nhiều kỹ năng hơn, bớt đi phần nào những thiệt thòi, thiếu thốn của trẻ em miền núi.

Và với sự nỗ lực học hỏi không ngừng, với trái tim chân thành, gần gũi yêu thương trẻ, coi học sinh như con cháu của mình nên Quyến luôn nhận được sự yêu quý của học sinh và được các bậc phụ huynh yên tâm, tin tưởng. Đó cũng là niềm vui khiến cô thêm cố gắng hơn. 

Cô giáo Dìu Thị Quyến trong trang phục truyền thống dân tộc Lô Lô
Cô giáo Dìu Thị Quyến trong trang phục truyền thống dân tộc Lô Lô

Ngoài công tác dạy học, Quyến luôn tích cực tham gia và có đóng góp hiệu quả các hoạt động đoàn thể của trường, địa phương. Với hơn 13 năm cống hiến cho công tác giáo dục, cô giáo Dìu Thị Quyến vinh dự nhận được nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, đạt nhiều danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi" cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Đặc biệt gần đây, Dìu Thị Quyến là một trong 63 giáo viên DTTS tiêu biểu toàn quốc vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" của Ủy ban Dân tộc. Đây thực sự là những phần thưởng cao quý, ý nghĩa đối với cô giáo người Lô Lô.
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới

Sáng 15/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.
Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên hồ Thác Bà

Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên hồ Thác Bà

Xã hội - Trọng Bảo - 15 phút trước
Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà.
Chùa Sâu: Điểm tựa tâm linh của người dân vùng cao

Chùa Sâu: Điểm tựa tâm linh của người dân vùng cao

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Mỹ Dung - 23 phút trước
Nép mình bên sườn đồi, chùa Sâu thuộc xã Quảng Tân (Quảng Ninh) không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là điểm tựa tâm linh đặc biệt của đồng bào vùng cao. Phía sau ngôi chùa ấy, là những lớp trầm tích lịch sử, cách mạng, tín ngưỡng dân gian qua nhiều thế hệ.
Tỉnh Nghệ An có 55 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm

Tỉnh Nghệ An có 55 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm

Tin tức - T.Hải - 1 giờ trước
Do đặc thù địa bàn vùng miền núi, biên giới, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã có Tờ trình đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bỏ phiếu sớm ở một số khu vực bầu cử. Điều này, cho phép địa phương chủ động trong công tác bầu cử và đảm bảo quyền lợi của cử tri.
Đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Xã hội - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Sáng 22/2, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai cho biết, vào lúc 7h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà.
Hàng trăm người tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Xã hội - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Như tin đã đưa, vào khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà khu vực địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở hàng biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Vụ tai nạn làm tàu khách bị chìm và làm 6 người trên tàu mất tích.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Tai nạn tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Tai nạn tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Tin tức - Trọng Bảo - 22:04, 21/02/2026
Tối 21/2 ông Tạ Quang Công - Chủ tịch UBND xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xác nhận, khoảng 18h cùng ngày, trên khu vực hồ Thác Bà thuộc địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích.
Yêu cầu làm rõ nguyên nhân 13 người nhập viện sau bữa ăn có trứng cá Rồng

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân 13 người nhập viện sau bữa ăn có trứng cá Rồng

Sức khỏe - Quỳnh Trâm - 21:38, 21/02/2026
Sau khi ăn trứng cá Rồng, 13 người tại xã Ngọc Liên tỉnh Thanh Hóa nghi bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu do xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy. Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu làm rõ nguyên nhân.
Du lịch Ninh Bình tăng tốc đầu năm, Thung Ui hút khách ngày Xuân

Du lịch Ninh Bình tăng tốc đầu năm, Thung Ui hút khách ngày Xuân

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 21:34, 21/02/2026
Trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, du lịch Ninh Bình bứt tốc ấn tượng với lượng khách tăng mạnh. Đáng chú ý, Thung Ui - thung lũng cổ thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - nổi lên như điểm hẹn mới, gắn với dấu tích Đàn Kính Thiên hơn 1.000 năm trước thu hút khá đông du khách.
Nguồn lực chạm tới vùng khó

Nguồn lực chạm tới vùng khó

Chính sách Dân tộc - Vũ Mừng - 16:30, 21/02/2026
Từ nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống đồng bào vùng cao Tuyên Quang đang đổi thay từng ngày. Thành quả đó không chỉ nhờ nguồn vốn, mà còn nhờ sự chủ động, sát sao của chính quyền cơ sở - những người “chạm” gần nhất tới cuộc sống người dân.
Dấu ấn văn hóa và tâm linh của kiến trúc chùa Khmer

Dấu ấn văn hóa và tâm linh của kiến trúc chùa Khmer

Sắc màu 54 - Tào Đạt - 12:58, 21/02/2026
Nhắc đến văn hóa Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long không thể không nhắc đến những ngôi chùa với mái cong vút, sắc vàng rực rỡ nổi bật giữa đất trời phương Nam. Mỗi ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là “linh hồn” của phum, sóc - nơi lưu giữ chữ viết, âm nhạc, lễ hội và bản sắc Khmer qua nhiều thế hệ. Chùa vì thế trở thành một “bảo tàng sống” phản chiếu đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer.