Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Tết Độc lập ở trên "vòng cung lớn"

Trọng Bảo - 15:35, 29/08/2025

Những ngày này, không khí chào đón Tết Độc lập ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã rộn ràng trên khắp các thôn bản, các điểm du lịch cộng đồng.

Những tuyến đường cờ hoa được trang hoàng ở Tả Van (ảnh Trọng Bảo)
Những tuyến đường cờ hoa được trang hoàng ở Tả Van. (Ảnh Trọng Bảo)

Theo tếng Mông, Tả Van có nghĩa là "vòng cung lớn" vì bản làng nằm tựa lưng vào dãy núi Hoàng Liên Sơn, trước mặt là suối Mường Hoa uốn lượn xinh đẹp. Giữa không gian ấy, những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên nóc những ngôi nhà sàn, tuyến đường - báo hiệu ngày Tết lớn của đất nước đã về tới bản nhỏ cheo leo nơi lưng núi.

Quốc khánh năm nay, dự báo Tả Van sẽ đón khách đông hơn. Thật vậy, ngay từ những ngày cuối tháng 8, dòng người đã tấp nập xuôi ngược dọc con đường Mường Hoa rẽ vào bản. Những Homestay mái lá ẩn mình bên bờ suối trở thành chốn dừng chân lý tưởng dành cho ai muốn "trốn" nơi phố thị ồn nào để tìm về chốn bình yên. 

“Mấy hôm nay khách về bản đã khá đông, nhiều nhất khách du lịch đã đặt phòng trước cả tuần, cả tháng. Dịp Quốc khánh được nghỉ 4 ngày, nhiều khách du lịch đã chọn lên núi để ngủ nhà gỗ, thưởng thức ẩm thực vùng cao cùng dân bản.”, chị Lương Thị Chanh chủ Homestay “Hoa Chanh” cho biết.

Các tuyến đường trung tâm xã Tả Van rực sắc cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Trọng Bảo)
Các tuyến đường trung tâm xã Tả Van rực sắc cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: Trọng Bảo)

Tả Van mấy năm gần đây trở thành điểm đến nổi tiếng của Lào Cai về du lịch cộng đồng. Cả bản có trên 30 hộ làm homestay, quán ăn, dịch vụ trekking. Ở Homestay “Hoa Chanh”, khách không chỉ ngủ sàn gỗ mà còn được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc đồng bào nơi đây như cá suối nướng, gà đen, măng rừng, rượu ngô sóng sánh...

Đến đây, cũng chẳng còn phân biệt chủ - khách mà cùng ngồi bên nhau trò chuyện râm ran như những người bạn tâm giao lâu ngày gặp lại. Du khách thì kể chuyện phố phường, chủ Homestay thì thức cả đêm trò chuyện cùng du khách, từ chuyện dân bản làm ăn, bảo tồn văn hóa tới chuyện xưa cha ông dựng bản, giữ đất, giữ rừng Hoàng Liên.

Cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng tại Homestay của gia đình anh Mạnh (ảnh Trọng Bảo)
Cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng tại Homestay của gia đình anh Mạnh. (Ảnh Trọng Bảo)

Khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, ở Tả Van bây giờ nhiều thanh niên người địa phương đã mạnh dạn tham gia vào các hoạt động du lịch. Anh Nông Đức Mạnh, sinh sống trong gia đình có nhiều đời làm nông ở Tả Van, giờ vừa làm ông chủ Homestay, vừa làm hướng dẫn viên tại chỗ.

Khi khách lên lịch trình du lịch ở bản, anh Mạnh sẽ thiết kế chương trình, khi rảnh rỗi anh sẽ trực tiếp dẫn khách đi thăm những ngôi nhà cổ của người Giáy, người Mông…

“Trước mình cũng đi làm thuê nhiều nơi, nhưng rồi quyết định về bản. Ở bản mình có đất, có núi, có ruộng, có suối… Khách du lịch bây giờ thích khám phá, trải nghiệm. Làm du lịch, vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần làm đẹp bản làng. Mấy năm nay vào dị Quốc khánh khách đến đông vui như hội. Mình thấy vui và tự hào vì ở đây mình vẫn giữ được bản sắc riêng có để du khách trải nghiệm”, anh Mạnh chia sẻ.

Du khách nước ngoài thích thú và ấn tượng trước không khí chào đón Tết Độc lập ở Tả Van (Ảnh - Trọng Bảo)
Du khách nước ngoài thích thú và ấn tượng trước không khí chào đón Tết Độc lập ở Tả Van. (Ảnh: Trọng Bảo)

Năm nay, Đoàn Thanh niên xã Tả Van được giao trang hoàng các tuyến đường trung tâm để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Anh Sần Văn Phức, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tả Van cho biết: Ban Chấp hành Đoàn xã đã tổ chức triển khai tuyến đường cờ hoa tại trung tâm thôn Tả Van Dáy 2 với chiều dài khoảng hơn 400m, tạo điểm nhấn sinh động trong dịp này.

“Tuyến đường cờ hoa hoàn thành từ nguồn xã hội hóa, đây không chỉ là công trình trang trí mang tính mỹ quan, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng trong giai đoạn hiện nay”, anh Phức cho biết thêm.

Tả Van đẹp như trong những câu chuyện cổ tích (Ảnh - Trọng Bảo)
Tả Van đẹp như trong những câu chuyện cổ tích. (Ảnh: Trọng Bảo)

Về Tả Van hôm nay đã khác xưa nhiều lắm, các thôn bản đã có đường bê tông, có điện lưới quốc gia, có trường học, trạm y tế, có nhà sinh hoạt cộng đồng. Những phụ nữ Mông, Giáy, Dao đỏ từng quanh năm chỉ quen với nương ngô, nương lúa, giờ đã biết đón khách, biết bày món ẩm thực đặc trưng, bán hàng thổ cẩm, tự tay dệt ra những tấm khăn, túi, ví vải để khách mang về làm quà.

Nhưng đổi thay lớn nhất là trong nếp nghĩ của bà con nơi đây. Từ chỗ chỉ quen đón khách tự phát, nay người Tả Van đã học cách làm du lịch bền vững. Họ không chờ khách đến theo tuor như trước nữa đã biết sử dụng các nền tảng xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho khách thuê, đặt phòng.

Bên cạnh đó, các hộ bảo nhau giữ gìn vệ sinh cảnh quan, môi trường để homestay lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Đoàn Thanh niên xã thường xuyên tổ chức dọn rác ở suối, làm đường, treo biển chỉ dẫn, giữ gìn cảnh quan như giữ gìn chính gian nhà của mình…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.