Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

“Thiên thần” áo trắng ở vùng biên

Phạm Tiến - 07:03, 01/03/2025

Một lần về bản K-Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), tôi vô tình gặp Nữ hộ sinh Đinh Thị Thanh Tám. Ấn tượng đầu tiên về chị, đó là một người phụ nữ phúc hậu, nhiệt tình và tâm huyết với công việc. Cách chị Tám tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn cho các bà mẹ chăm sóc thai kỳ cũng rất tỉ mỉ, dễ hiểu để thực hiện.

Nữ hộ sinh Đinh Thị Thanh Tám (Thứ 2 từ phải qua trái) tư vấn sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai tại xã Dân Hóa
Nữ hộ sinh Đinh Thị Thanh Tám (thứ 2 từ phải qua trái) tư vấn sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai tại xã Dân Hóa

Đẩy đuổi hủ tục “dựng chòi sinh con ở bìa rừng”

Xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có 11 bản, trong đó có đến hơn 90% dân số là dân tộc Chứt. Do điều kiện địa lý lắm núi, nhiều suối nên việc đi ra Trạm Y tế, Trung tâm Y tế…để thăm khám, chăm sóc sức khỏe còn nhiều rào cản. Trước đây mỗi khi phụ nữ Chứt ở xã Dân Hóa đến kỳ sinh nở thường ra bìa rừng dựng chòi tự xoay sở để “vượt cạn”. Cũng bởi vì thế mà nhiều tai biến trong quá trình sinh nở và nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra.

Với vai trò là Nữ hộ sinh tại Trạm Y tế xã, chị Đinh Thị Thanh Tám không đành lòng để những chuyện đau lòng đó tiếp diễn. Rồi chị Tám về từng bản để tuyên truyền vận động phụ nữ khi sinh ra Trạm Y tế để bảo đảm an toàn.

Đích đầu tiên mà chị Tám hướng đến để tuyên truyền có hiệu quả là những Người có uy tín, già làng, trưởng bản. "Bởi hơn ai hết, những người này, tiếng nói của họ luôn có "sức nặng" với dân bản", chị Tám chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đồng bào Chứt ở vùng biên, chị Tám phân tích cho phụ nữ đồng bào hiểu được những rủi ro khi tự sinh con tại nhà. Trong suốt những năm bám bản, chị Tám luôn thể hiện lòng nhiệt thành nên được đồng bào tin yêu. Hủ tục dựng chòi sinh con ở bìa rừng hay tự sinh con ở nhà của phụ nữ Chứt ở Dân Hóa cũng theo đó mà dần mất đi. Thay vào đó, khi đến kỳ sinh đẻ, phụ nữ dân tộc Chứt ở các bản trong xã Dân Hóa được đưa ra Trạm Y tế để “vượt cạn” an toàn. Giờ không chỉ là phụ nữ đến kỳ sinh đẻ ra Trạm Y tế, mà cả người bị ốm, bị sốt… cũng ra Trạm Y tế để khám và điều trị bệnh chứ không nhờ thầy cúng con “ma rừng” như trước.

Trạm Y tế xã Dân Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bước đầu cho gần 5.000 người dân, trong đó có trên 90% là đồng bào Chứt
Trạm Y tế xã Dân Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bước đầu cho gần 5.000 người dân, trong đó có trên 90% là đồng bào Chứt

Chị Hồ Thị Bương, ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa kể lại: “Hồi sinh bé đầu tiên em tự sinh con tại nhà. Lúc đó, may có chị Tám tư vấn nên em biết cách chăm sóc em bé sau sinh nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Đến bé thứ 2 thì em biết rồi, không tự sinh tại nhà nữa, mà phải đến Trạm Y tế xã. Bà con ở đây đã hiểu, sợ nguy hiểm nên không sinh con tại nhà nữa. Chị em phụ nữ ở đây ai cũng tin yêu chị Tám lắm!”

Cùng với những đồng nghiệp của mình tại Trạm Y tế xã Dân Hóa, Nữ hộ sinh Đinh Thị Tám đã góp phần đẩy lùi hủ tục dựng chòi sinh con ở bìa rừng của phụ nữ dân tộc Chứt. Cùng với đó, phong tục tự sinh ở nhà của phụ nữ Chứt ở xã Dân Hóa cũng đã giảm mạnh.

Nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Được phân công về công tác tại Trạm Y tế xã Dân Hóa từ năm 2023, Nữ hộ sinh Đinh Thị Thanh Tám được phân công phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Địa bàn mới, điều kiện đi lại khó khăn nhưng chị Tám đã kiên trì bám bản để tư vấn cũng như tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức trong sinh đẻ có kế hoạch, cách sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đưa trẻ đi tiêm chủng định kỳ đúng lịch, đúng mũi tiêm, đủ liều..., giúp đỡ nhiều bà mẹ mang thai an toàn.

Vô tình được gặp chị Tám đúng lúc chị đang tư vẫn dinh dưỡng bà mẹ mang thai cho chị Hồ Thị Thâu (18 tuổi) ở bản K-Ai, xã Dân Hóa. Cách tư vấn nhiệt tình, thân thiện của chị Tám đã chiếm trọn niềm tin yêu của thai phụ.

“Thiên thần” áo trắng ở vùng biên 2
Bác sĩ Cao Xuân Tiêm - Trưởng Trạm Y Tế Dân Hóa cùng Nữ hộ sinh Đinh Thị Thanh Tám xuống tận bản khám thai định kỳ cho đồng bào

Chị Hộ Thị Thâu cho biết: “Do lần đầu mang thai nên việc chăm sóc và các chế độ dinh dưỡng cho mẹ và bé mình chưa có kinh nghiệm. Nhờ chị Tám hướng dẫn, tư vấn chu đáo về cách ăn uống, về tâm lý cũng như chuẩn bị cho sinh nở nên bây giờ mình đã  biết thêm nhiều điều. Khi đến kỳ sinh, mình sẽ ra Trạm Y tế  xã để được các các sĩ hỗ trợ”.

Cùng với sức khỏe bà mẹ mang thai, công tác tuyên truyền, vận động để các bé được tiêm phòng đúng, đủ mũi, đúng liều cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, Trạm Y tế xã Dân Hóa đã tích cực triển khai lồng ghép công tác tuyên truyền, nói chuyện, tư vấn, hướng dẫn cho các bà mẹ đưa con đi tiêm phòng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo đó 100% trẻ em đồng bào Chứt ở xã Dân Hóa được tiêm phòng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, Bác sĩ Cao Xuân Tiêm - Trạm trưởng Tạm Y tế xã Dân Hóa cho biết: “Nữ hộ sinh Đinh Thị Thanh Tám là cán bộ tâm huyết với công việc, giỏi chuyên môn. Với vai trò là Nữ hộ sinh, chị Tám đã góp phần làm thay đổi nhận thức trong đồng bào về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở vùng biên”.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở lại

Tết của những người ở lại

Ở vùng cao Quảng Ninh, Tết là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Khi lớp trẻ rời quê lên phố mưu sinh, những người ở lại đang thầm lặng trao truyền, giữ hơi ấm Tết.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 25 phút trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 4 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Thời sự - PV - 12:09, 18/02/2026
Trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".