Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Minh Thu - 14:44, 15/05/2020

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều mô hình hay, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Các mô hình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Người dân bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) giúp hộ nghèo cải tạo nhà ở
Người dân bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) giúp hộ nghèo cải tạo nhà ở

Những việc làm thiết thực

Bà Cháng Thị Bựa, ở bản Nậm Pố 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé (Điện Biên) sống trong ngôi lán nhỏ liêu xiêu, chắp vá, cách Đồn Biên phòng (ĐBP) Mường Nhé (BĐBP Điện Biên) chừng 4km. Từ nhiều năm qua, bà thường xuyên được nhận gạo từ “Hũ gạo tình thương” của ĐBP Mường Nhé, mỗi lần 30kg gạo. 

Lần nào cũng vậy, khi gặp Thiếu úy Vũ Ðức Toàn, cán bộ ĐBP Mường Nhé, bà Bựa cứ nắm chặt tay, xúc động. Không nói được do câm điếc bẩm sinh, bà Bựa chỉ biết thể hiện những cử chỉ, hành động như vậy để nói lên tình cảm và lời cảm ơn sâu sắc với những chiến sĩ Biên phòng mà bà trân quý. 

Thiếu úy Vũ Đức Toàn, cán bộ ĐBP Mường Nhé cho biết, “Hũ gạo tình thương” là sáng kiến trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi đoàn Thanh niên, ĐBP Mường Nhé, được thực hiện từ cuối năm 2016. Theo đó, trước khi nấu ăn, các chiến sĩ bớt ra 1 bát gạo, mỗi tháng để dành được 30kg. Từ số gạo tiết kiệm này, định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, các chiến sĩ sẽ luân phiên chuyển đến cho 8 hộ dân đặc biệt khó khăn (ĐBKK) ở xã Mường Nhé. Sau gần 3 năm thực hiện, đơn vị đã góp được khoảng 1 tấn gạo để chuyển đến các gia đình có hoàn cảnh ĐBKK trên địa bàn.

Có thể thấy, giữa bộn bề cuộc sống mưu sinh với nhiều lo toan, vẫn sáng ngời những điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường hợp ông Hứa Tỷ, ở phường 5, TP. Bạc Liêu (Bạc Liêu) là một ví dụ. Từ 20 năm qua, người đàn ông 73 tuổi này vẫn cần mẫn với việc vá các “ổ gà”, “ổ trâu” trên các tuyến đường trong thành phố. Nhiều lần chứng kiến các vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ “ổ gà”, “ổ trâu”, ông cứ trăn trở, xót thương người bị nạn, từ đó ông nảy ra ý định đi dặm vá đường thiện nguyện. 

“Xe cộ ngày một đông mà đường sá thì ngày càng xuống cấp, Nhà nước lo sao cho hết được. Mình thấy hư ở đâu thì mình sửa ngay chỗ đó cho nó nhanh và đảm bảo an toàn cho mọi người. Nghĩ vậy nên tôi làm vậy thôi”, ông Tỷ chia sẻ. 

 Để có nguyên vật liệu dặm, vá đường, ông Hứa Tỷ thường đi xin ở các công trình xây dựng, hoặc tự bỏ tiền ra để mua mỗi khi không tìm được vật liệu. Đến nay, ông Tỷ cũng không nhớ được mình đã dặm vá bao nhiêu “ổ trâu”, “ổ gà” vì trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ là làm sao để người tham gia giao thông được an toàn.

Lan tỏa phong trào

Việc làm của ông Hứa Tỷ hay mô hình “Hũ gạo tình thương” của ĐBP Mường Nhé là một trong rất nhiều cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, từ việc thực hiện Chỉ thị 05, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo... được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất xây trường học, làm đường giao thông và các công trình dân sinh... 

Như ở tỉnh Quảng Trị, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất, góp công để xây dựng NTM. Điển hình là ông Nguyễn Thế Hiển, thị trấn Khe Sanh đã tự nguyện hiến 300m2 đất vườn cho thị trấn để làm đường bê tông; ông Hồ Ngỡ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa tự nguyện hiến 720m2 đất vườn để xây dựng điểm trường mầm non. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đông Hà xây dựng mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” và “Hũ gạo tình thương”, thu được 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 894 phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa phối hợp với Chi hội Phụ nữ khóm Ka Tăng vận động mua 18 con dê giống cấp quay vòng cho 8 hộ nghèo trong khóm. Sau 3 năm, số dê tăng từ 18 lên 145 con, giúp cho 7/8 hộ thoát nghèo. 

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, phẩm chất, tình thân ái của người Việt Nam lại được khẳng định, thể hiện rõ nét với sức lan tỏa rộng khắp. Đó là cây ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo được các cá nhân, tổ chức mở ở nhiều địa phương; là việc bé Phạm Tô Ngọc Minh Tâm, học sinh lớp 4 Trường Việt Úc, quận 7, TP. Hồ Chí Minh đóng góp 10 triệu đồng tiền mừng tuổi để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch; là cụ bà Hồ Thanh Thúy, 75 tuổi, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh góp 6 triệu đồng tiền tiết kiệm phòng khi ốm đau… để gửi tới những đơn vị tuyến đầu chống dịch…

Theo thống kê của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, đã có gần 900 tỷ đồng được các cơ quan, đơn vị và cá nhân ủng hộ để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực của các nhà hảo tâm, Nhân dân cả nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, là minh chứng sống động cho việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày một lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân. 

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 2 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 11 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 11 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 12 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.