Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

“Tiếng chày no ấm” trên sóc Bom Bo

Đinh Hiển - 21:06, 21/04/2020

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào X’tiêng ở sóc Bom Bo, thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng (Bình Phước) một lòng, một dạ tin theo Đảng, theo cách mạng, theo Bác Hồ. Hình ảnh những chàng trai, cô gái X’tiêng đốt lồ ô giã gạo đêm đêm, nuôi bộ đội chiến đấu, đánh đuổi quân xâm lược đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng huyền thoại.

Người dân Bom Bo vui mừng bên hình ảnh tái hiện tiếng chày giã gạo. (Ảnh Bùi Liêm)
Người dân Bom Bo vui mừng bên hình ảnh tái hiện tiếng chày giã gạo. (Ảnh Bùi Liêm)

Từ căn cứ “Nửa Lon” kiên cường

Còn nhớ trong kháng chiến chống Mỹ, phong trào góp gạo nuôi bộ đội, đã trở thành biểu tượng hào hùng, đi vào huyền thoại, đi vào lòng người dân Việt Nam qua địa danh lịch sử sóc Bom Bo.

Già làng Điểu Lên, dũng sĩ diệt Mỹ, ở Sóc Bom Bo nhớ lại: “Ngày ấy đồng bào X’tiêng nơi đây đã đóng góp một lượng gạo lớn từ những lon gạo nhỏ của toàn dân để nuôi quân đánh giặc. Những nam thanh, nữ tú người X’tiêng lúc bấy giờ như: Điểu Beo, Điểu Lết, Điểu B’riêng, Điểu Lúp, Điểu Siêng… là những người dũng cảm kiên cường, đi đầu thành lập Căn cứ Nửa Lon của đồng bào X’tiêng ở sóc Bom Bo. 

Căn cứ Nửa Lon được dựng trong rừng, bên dòng suối Đăk Nhau và Đăk Liêng, vào những năm 1962 - 1963, là căn cứ cách mạng chiến lược của toàn tỉnh Phước Long (Bình Phước ngày nay). Tại đây, không kể ngày đêm, người dân thay nhau giã gạo để cung cấp nguồn lương thực cho bộ đội chiến đấu. 

Thời ấy, đời sống đồng bào nơi đây còn nghèo khổ, nhà cửa thưa thớt, quân Mỹ - Ngụy tàn ác rải chất độc hóa học, khiến cuộc sống càng gian khó hơn gấp bội. Đồng bào phải đi vào rừng sâu đào củ mài, củ chuối về ăn. Thế nhưng bà con sóc Bom Bo vẫn đoàn kết, kiên quyết bám trụ, làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng, là hậu phương tiếp tế lương thực quan trọng cho quân giải phóng. 

Chính âm thanh nhịp nhàng từ “tiếng chày khua” của những chàng trai, cô gái đồng bào X’tiêng giã gạo đêm dưới ánh lửa “đuốc lồ ô bập bùng” đã bừng lên khí thế cách mạng sôi nổi cả sóc Bom Bo. Cũng là nguồn cảm hứng để cố nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” huyền thoại. Nhờ bài hát này mà suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cái tên sóc Bom Bo đã luôn đi cùng với các đoàn quân giải phóng. Kể cả bạn bè các nước trên thế giới cũng biết đến, cảm phục người dân Bom Bo quật cường. 

Đến một Bom Bo vươn lên ấm no

Đến thăm Bom Bo thời gian này sẽ phần nào thấy rõ được điều đó. Mặc dù địa hình đồi dốc, đất rộng, đồng bào sống phân tán, nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng đã cơ bản được đầu tư hoàn chỉnh, khang trang. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào được cải thiện đáng kể so với những năm về trước. 

Dọc đường vào sóc Bom Bo, những ngôi nhà mới đã và đang mọc lên khang trang kiên cố bên cạnh những vườn điều, cao su và cà phê bạt ngàn, trải dài ngút tầm mắt. Theo Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, hiện Bom Bo là nơi sinh sống của 369 hộ với hơn 1.785 nhân khẩu. Trong đó hơn 90% là đồng bào DTTS.

Ông Trần Ngọc Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh cho biết: “Đồng bào Bom Bo hiện nay đã biết bám đất, bám vườn để canh tác. Hơn nữa những biện pháp khoa học kỹ thuật cũng được đồng bào áp dụng thuần thục trong sản suất. Điều đáng mừng là hầu hết người dân sóc Bom Bo đều biết áp dụng mô hình đa cây, đa con trong trồng trọt và chăn nuôi, nên đã hạn chế tối đa những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, cuộc sống đồng bào ngày càng được phát triển ổn định”.

Hơn 2 năm qua, người dân Bom Bo đã đóng góp được 599 triệu đồng, 986 ngày công lao động để sửa chữa làm mới 3 cây cầu dân sinh, đặt ống thoát nước và san ủi mặt bằng đoạn đường dài 800m, làm mới 2km đường bê tông… Hiểu rõ trở thành xã NTM đời sống vật chất tinh thần của người dân Bom Bo ngày càng được nâng cao, vì thế nhận thức của đồng bào trên thực tế cũng đã có sự thay đổi căn bản. Không ỷ lại, không trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, đồng bào đã mạnh dạn cùng nhau chung tay góp sức làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn ngày một khang trang.

“Tiếng chày trên sóc Bom Bo” - nhịp chày ấm no từ năm nào đến nay vẫn còn vang vọng và được đồng bào X’tiêng phát huy đạt thắng lợi trong quá trình phát triển và hội nhập. Đây cũng chính là vẻ đẹp tâm hồn, là khát vọng vươn lên của đồng bào X’tiêng trong công cuộc xây dựng quê hương ấm no, đẹp giàu tại sóc Bom Bo.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đừng để Tết "ăn" mình!

Đừng để Tết "ăn" mình!

Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 27 phút trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 41 phút trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 1 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.