Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Tiếng "thở dài" từ những ngôi nhà cổ Hội An

Tiêu Dao - Bảo Anh - 08:00, 12/12/2025

Những mảng tường ngậm đầy nước xỉ ra rêu mốc loang lổ, những thanh gỗ trần mục vỡ từng đụn rơi xuống lả tả. Thời gian, lũ lụt và mối mọt cộng hưởng nhau mỗi năm một lần như bào mòn sức lực của phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng. Những ngôi nhà vài trăm năm tuổi, vốn đã mỏi mệt như cơ thể già nua, chỉ biết cất lên những tiếng thở dài bất lực của người giữ nhà.

Mỗi mùa lụt bão, phố cổ Hội An lại chìm trong biển nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới những ngôi nhà cổ.
Mỗi mùa lụt bão, phố cổ Hội An lại chìm trong biển nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới những ngôi nhà cổ.

Đằng sau mắt cửa

Từ thuở thương cảng Hội An sầm uất, phố xá rộn ràng tàu buôn Nhật, Trung Hoa, Tây phương, đến hôm nay, trở thành đô thị cổ được vinh danh “Điểm đến Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2025”, nơi đây vẫn lưu giữ khoảng 1.155 di tích và nhà cổ. Thế nhưng, lớp hào quang quá khứ không che nổi những vết thương thời gian để lại trên từng mái ngói, vách gỗ.

Hơn 400 năm qua, nhiều ngôi nhà truyền qua 3, 4 đời, thậm chí đến 5 đời. Giữ được hình hài nguyên bản là điều quý giá, nhưng sức người hữu hạn, còn gió bão thì vô tình. Những bức tường phồng rộp vì ẩm, từng mảng rêu bám xỉn màu. Trên khung nhà là hàng chục vệt bùn - dấu hiệu của những mùa nước lũ, của sự già nua không thể che giấu.

Trong những ngày bão lụt vừa qua, đằng sau mắt cửa là sự nín lặng và nỗi bất an. Tiếng gió rít vào những chân cột đã long, những bức tường như chiếc răng người già sắp rụng. Chỉ một cơn quật nhẹ cũng có thể làm đổ sập.

Những dấu mốc qua từng mùa ngập lụt được khắc trên cột ở nhiều ngôi nhà cổ Hội An.
Những dấu mốc qua từng mùa ngập lụt được khắc trên cột ở nhiều ngôi nhà cổ Hội An.
Nhà cổ số 68 Trần Phú thường xuyên được ngành chức năng gia cố.
Nhà cổ số 68 Trần Phú thường xuyên được ngành chức năng gia cố.

Như căn nhà cổ 68 Trần Phú - xếp hạng I - rộng 6m, sâu gần 20m, nơi ba chị em cụ Ngô Thị Gần (84 tuổi) và hai người chị đều đã ngoài 90 sống nương tựa. Căn nhà “không thể trùng tu” này ngày càng mục rỗng: Cửa bị mọt ăn phải buộc dây cho khỏi rơi, mái sau căng tấm bạt như áo vá chằng chịt. Những thớ gỗ mới chèn thêm lại càng khiến nhà thêm tạm bợ. Gian phải cho thuê bán hàng lưu niệm nhưng sau đợt lụt cuối tháng 10 đã đóng im lìm vì ẩm mốc loang lổ.

Cụ Gần thở dài, mỗi góc nhà đều gắn với một dấu mốc của đời sống mấy chị em, vậy mà nay chỉ biết thức trắng lo nhà sập. Những lần sửa nhỏ như chống cột, thay ngói đều do chính quyền hỗ trợ. Nhưng sau ba đợt lụt liên tiếp từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, toàn bộ cấu kiện gỗ đã mục, đòn tay, trụ chống đều phải thay mới.

Nhiều ngôi nhà khác cũng trong tình trạng tương tự. Tại 56/10 Lê Lợi, mái ngói âm dương dột nặng, xà gỗ ruỗng, rui mè mục. Nhà 150 Trần Phú, 23 Tiểu La, hay 76/18 Trần Phú… đều xuống cấp đến mức chỉ cần mưa lớn là dột, bão đến là phải chạy đi trú.

Tại Hội An, trong hơn 1.115 di tích thuộc diện nhà ở thì có 30 di tích đã xuống cấp.
Tại Hội An, trong 1.115 di tích thuộc diện nhà ở thì có 30 di tích đã xuống cấp.

Những người già như bà Mót, bà Tâm, ông Cường… vừa trông nhà vừa trông chính mình. Họ sống trong nỗi thấp thỏm: Chờ điều gì thì chẳng ai biết, chỉ biết đêm nằm nghe tiếng mọt gỗ ken két, tiếng vữa tường rơi lả tả - những âm thanh chắp vào tiếng thở dài vốn đã quá quen thuộc nơi phố cổ.

“Tiếng kêu cứu” của di sản xuống cấp

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, trong 1.155 di tích, có 30 di tích xuống cấp nghiêm trọng; 9 trong số đó ở mức cực kỳ nghiêm trọng. 21 di tích hiện chủ nhân tự chống đỡ; 9 di tích được đề xuất hạ giải vì không còn khả năng cứu.

Trước thời điểm sáp nhập, thành phố Hội An từng hỗ trợ kinh phí tu bổ, cho vay ưu đãi, thậm chí trích nguồn thu vé tham quan để gia cố hơn 20 di tích xuống cấp nặng. Nhưng việc tu bổ gặp trở ngại lớn vì đa số nhà cổ vẫn có người sinh sống. Nhiều căn thuộc đa sở hữu hoặc đang cho thuê kinh doanh, nên mọi sửa chữa đều ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động du lịch.

Phố cổ Hội An được vinh danh “Điểm đến Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2025”, trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng thế giới.
Phố cổ Hội An được vinh danh “Điểm đến Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2025”, trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng thế giới.

Tính đến 30/6/2025, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An đã tiếp nhận 147 hồ sơ xin sửa chữa; gần 84% là nhà tư nhân. Nhưng chi phí trùng tu quá lớn nên nhiều gia đình không kham nổi phần đối ứng.

Ví dụ như nhà 56/10 Lê Lợi - chủ nhà là bà Phan Thị Mót đã già yếu, nằm ngủ dưới tấm bạt che dột. Người con dâu, bà Trần Thị Thanh Tâm cho biết, ngôi nhà đã sửa đắp không biết bao nhiêu lần, đến mức “biến dạng”. Nhà nước từng hỗ trợ 65% kinh phí, nhưng phần 35% còn lại lên đến vài tỷ đồng - vượt xa khả năng của gia đình nghèo.

Hay ông Dương Thanh Cường (70 tuổi), chủ nhà 23 Tiểu La, trằn trọc vì không đủ tiền sửa chữa. Ngôi nhà là tài sản của cả dòng họ, nhưng sau mỗi mùa lũ lại thêm những mảng tường nứt, những đòn tay gãy. Căn nhà 41 Nguyễn Thái Học, hơn 200 năm tuổi, dù xử lý nhiều lần nhưng vẫn bị mối ăn rỗng; nhà 35 Lê Lợi cũng trong tình trạng tương tự.

(bài CTV) Tiếng thở dài trong những ngôi nhà cổ 5
Chính quyền TP. Đà Nẵng đã và đang xây dựng các giải pháp phòng ngừa, ứng phó và bảo tồn bền vững cho khu di sản.
Hiện nay, chính quyền TP. Đà Nẵng đã và đang xây dựng các giải pháp phòng ngừa, ứng phó và bảo tồn bền vững cho khu di sản.

Trung tuần tháng 11 vừa qua, Trung tâm Bảo tồn phối hợp chính quyền rà soát toàn bộ di tích để lập danh mục chằng chống, gia cố khẩn cấp. Các trường hợp có nguy cơ sụp đổ được yêu cầu lập phương án di dời hoặc hạ giải tạm thời nhằm đảm bảo an toàn.

Trung tâm cũng kiến nghị, UBND TP. Đà Nẵng cho chủ trương đầu tư trùng tu khẩn cấp bằng 100% vốn Nhà nước đối với di tích có nguy cơ sụp đổ; hỗ trợ từ 40 - 100% theo nhóm giá trị đối với các nhà cổ khác; đồng thời sớm thành lập Quỹ bảo tồn di sản để “cấp cứu” kịp thời.

Sau mùa mưa bão, nắng đã bừng trở lại nơi phố Hội, nhưng vệt bùn còn in rõ trên tường xanh xám. Trong nhiều ngôi nhà, gương mặt người già như sạm lại trong bóng tối. Dòng du khách vẫn tấp nập, nhưng chẳng thể che khuất nỗi lo về sự tồn tại của những ngôi nhà trăm năm tuổi - nơi cư trú, nơi thờ tự, nơi gắn bó với đời sống cư dân.

Di dời người dân và hạ giải những nhà không thể cứu là điều cần thiết để đảm bảo an toàn. Nhưng điều quan trọng hơn là những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời để sửa chữa, trùng tu các di tích còn có thể giữ. Bởi nếu lỡ chậm thêm, nếu để phần hồn cốt của phố Hội suy kiệt, thì đô thị cổ sẽ mất đi điều sâu lắng nhất - thứ đã níu chân thế giới suốt hàng trăm năm qua.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Sắc màu mới ở những bản làng vùng cao Đăk Môn

Sắc màu mới ở những bản làng vùng cao Đăk Môn

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình, dự án, chính sách dân tộc và tinh thần vươn lên của đồng bào DTTS, diện mạo các bản làng ở xã vùng cao Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi đang từng ngày khởi sắc.
Tin nổi bật trang chủ
Đồng bào Khmer vững bước dưới cờ Đảng: Chính sách và "trái ngọt" từ niềm tin son sắt (Bài 2)

Đồng bào Khmer vững bước dưới cờ Đảng: Chính sách và "trái ngọt" từ niềm tin son sắt (Bài 2)

Đảng và Nhà nước xác định việc chăm lo, phát triển vùng đồng bào DTTS, trong đó có vùng đồng bào Khmer, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Nhờ sự quan tâm đó, trong những năm qua, bằng nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đời sống đồng bào Khmer không ngừng cải thiện, phát triển toàn diện. Niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng vững chắc, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào Khmer ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ.
Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc

Thời sự - PV - 4 giờ trước
Trong các phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh niềm tin của Nhân dân, của doanh nghiệp và của bạn bè quốc tế chính là nền tảng để Việt Nam thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.
Người Thái giữ hồn quê xứ Nghệ giữa lòng Tây Nguyên

Người Thái giữ hồn quê xứ Nghệ giữa lòng Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Lê Hường - 5 giờ trước
Dù xa quê nhưng hơn 30 năm qua, cộng đồng người Thái ở buôn Thái, xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk vẫn âm thầm gìn giữ, kiến tạo không gian văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc mình. Bởi bà con dân tộc Thái nơi đây xem văn hóa là hồn cốt, sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng trong hành trình mưu sinh nơi miền đất mới.
Thủ tướng: Tập trung thông tin về những nội dung chính, điểm mới của Đại hội

Thủ tướng: Tập trung thông tin về những nội dung chính, điểm mới của Đại hội

Thời sự - PV - 7 giờ trước
Thủ tướng đề nghị báo chí tập trung thông tin về những nội dung chính, điểm mới của Đại hội; những vấn đề cần làm ngay, thể hiện tính hành động, thực tiễn đặc biệt là đột phá như Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Đại hội XIV của Đảng: Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội

Đại hội XIV của Đảng: Đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội

Thời sự - PV - 7 giờ trước
Chiều 20/1/2026, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội.
Đại hội XIV: 163 đại biểu đương nhiên, 353 đại biểu được bầu, 1.070 được chỉ định

Đại hội XIV: 163 đại biểu đương nhiên, 353 đại biểu được bầu, 1.070 được chỉ định

Thời sự - Trần Thường - 8 giờ trước
Ban tổ chức cho biết tham dự Đại hội XIV của Đảng có 163 đại biểu đương nhiên, 353 đại biểu được bầu, 1.070 đại biểu được chỉ định, đại biểu nam có 1.285 người, đại biểu nữ có 301 người.
“Mốc son” trên hành trình phát triển

“Mốc son” trên hành trình phát triển

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước khi cả hệ thống chính trị tập trung triển khai nhiều chủ trương lớn, quyết sách chiến lược. Trong bối cảnh đó, việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên nền tảng Ủy ban Dân tộc, đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Bộ Nội vụ, đã trở thành một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử.
Niềm tin của đồng bào các dân tộc tỉnh Ninh Bình hướng về Đại hội XIV của Đảng

Niềm tin của đồng bào các dân tộc tỉnh Ninh Bình hướng về Đại hội XIV của Đảng

Thời sự - Quỳnh Trâm - 8 giờ trước
Những ngày này, trên khắp vùng đất Cố đô Ninh Bình, từ miền núi Cúc Phương, Nho Quan đến các đô thị năng động, tràn ngập không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bởi sắc cờ, băng rôn rực rỡ, bởi niềm tin, kỳ vọng về sự đổi mới đang kết tinh mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Quả bầu khô và ẩm thực Tây Nguyên

Quả bầu khô và ẩm thực Tây Nguyên

Ẩm thực - Tấn Vịnh - 8 giờ trước
Nếu cây lúa rẫy là nguồn lương thực chủ lực của đồng bào miền núi, thì các loại bầu, bí, dưa, cà… lại là nguồn thực phẩm thiết yếu gắn bó với đời sống hằng ngày. Trong đó, quả bầu không chỉ được dùng làm món ăn mà còn mang nhiều công dụng trong sinh hoạt và đặc biệt giữ vị trí quan trọng trong văn hóa ẩm thực của hầu hết các dân tộc ở dãy Trường Sơn - Tây Nguyên.
559 thư, điện mừng của chính đảng, bạn bè Quốc tế chúc mừng Đại hội Đảng

559 thư, điện mừng của chính đảng, bạn bè Quốc tế chúc mừng Đại hội Đảng

Thời sự - Trần Thường - 8 giờ trước
Sáng nay, tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đọc thông báo thư, điện chúc mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè Quốc tế gửi đến Đại hội.
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị thế nhóm hàng đầu Đông Nam Á

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị thế nhóm hàng đầu Đông Nam Á

Thể thao - Giải trí - Hoàng Minh - 11 giờ trước
Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2026 vừa được công bố đã ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam. Dù không thi đấu trong thời gian qua, “Những chiến binh Sao vàng” vẫn duy trì được vị thế quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Quảng Ngãi trưng bày gần 2.000 ấn phẩm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Quảng Ngãi trưng bày gần 2.000 ấn phẩm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tin tức - Minh Thu - 12 giờ trước
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trưng bày sách, ảnh và tư liệu chuyên đề với chủ đề “Đại hội XIV của Đảng - Khát vọng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm lan tỏa không khí phấn khởi, niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước.