Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Trắng đêm “cất lưới” đường dây 150 bánh heroin, 126 kg ma túy đá

PV - 21:05, 08/01/2021

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá một đường dây ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 150 bánh heroin, 126 kg ma tuý dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng và tang vật trong chuyên án.
Các đối tượng và tang vật trong chuyên án.

Hé lộ đường dây ma tuý “khủng”

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn từ Lào qua khu vực đường biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đây là một đường dây ma tuý xuyên quốc gia, do các đối tượng người Mông Lào, móc nối với các đối tượng người Mông tại Nghệ An và Điện Biên tạo thành …

Chúng thường lấy ma tuý từ Lào, tìm cách thẩm lậu vào Việt Nam qua khu vực biên giới Việt-Lào thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển về xuôi qua Quốc lộ 7A, theo QL 1A ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Mỗi chuyến “hàng” của chúng thường vận chuyện lượng ma tuý khủng lên đến hàng trăm kg.

Để vận chuyển được lượng ma tuý “khủng” này chúng huy động một lực lượng lớn tham gia với trang bị đầy đủ vũ khí nóng, phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để qua mặt lực lượng chứng năng.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã báo cáo lên đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo. Tại cuộc họp được Ban giám đốc Công an tỉnh triệu tập, trực tiếp đồng chí Thiếu Tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, triệt xoá bằng được đường dây ma tuý này.

Trong quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án cử hàng chục trinh sát, điều tra viên bám tuyến QL7A, khu vực biên giới rừng núi giáp Lào, các đường tiểu ngạch… mặt khác phối hợp Công an tỉnh Điện Biên xác minh thêm các đối tượng trong đường dây ma tuý này.

Tang vật trong chuyên án.
Tang vật trong chuyên án.

Qua xác minh, phát hiện các đối tượng nghi vấn trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là các đối tượng cộm cán trên địa bàn, có kinh nghiệm trong hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Sau khi bị các lực lượng chức năng đánh mạnh trên dọc tuyến Tây Bắc, các đối tượng chuyển hướng tìm nguồn hàng tại Lào.

Để hình thành đường dây, nhóm đối tượng này móc nối với số đối tượng người Mông tại Lào và người Mông tại Nghệ An để hình thành đường dây ma tuý xuyên Quốc Gia. Sau khi nắm chắc thông tin, tổ trinh sát nhanh chóng có mặt tại tỉnh Điện Biên để bám di biến động của đối tượng.

Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lực lượng Hải quan tỉnh Nghệ An thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, xác minh các thông tin có liên quan đến đường dây này.

Từ đó lần theo dấu vết của nhóm đối tượng và làm rõ các đối tượng chính trong đường dây gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999) Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988), đều trú tại bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biện.

Các đối tượng này thường xuyên có mặt tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để nhận ma túy từ Lào vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Sau khi xác định rõ các đối tượng chính trong đường dây, kế hoạch “đánh án” đã được xác lập.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng chức năng tổ chức giám định số ma tuý thu giữ trong chuyên án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng chức năng tổ chức giám định số ma tuý thu giữ trong chuyên án.

Trắng đêm “cất lưới”

Dù thời tiết vùng biên giới Việt-Lào mùa này khắc nghiệt, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rừng dai dẳng, mặc đường rừng trơn trượt, đối diện với vắt rừng, muỗi đốt và cái lạnh thấu xương nhưng các thành viên ban chuyên án vẫn bám trụ đến cùng.

Một tuần ròng rã, các thành viên ban chuyên chia thành nhiều tổ công tác án lặn lội từ vùng biên giới Việt-Lào tại nghệ An đến những bản làng xa xôi thuộc tỉnh Điện Biên chỉ để làm rõ hành tung của các đối tượng trong đường dây ma tuý “khủng” này.

Qua đó, làm rõ đường dây từ đối tượng cầm đầu Lỳ A Pó, đối tượng Vừ A Thắng lái xe và các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới trong mỗi lần thực hiện “giao dịch”…

Từng chi tiết dù nhỏ nhất vẫn thường xuyên được Ban chuyên án báo cáo lại Ban giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo “đánh án”. Vì các đối tượng thường trang bị vũ khí nóng và với lượng ma tuý lớn trong mỗi lần giao dịch nên xác định chúng có cả đội quân vận chuyển ma tuý hùng hậu và sẵn sàng quyết tử đế thoát thân…

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải và đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo vạch kế hoạch với mục tiêu đánh án thành công, bắt gọn các đối tượng trong đường dây, thu giữ toàn bộ tang vật, nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho các thành viên phá án và quần chúng nhân dân trong khu vực phá án.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 7/12, qua công tác trao đổi từ các đơn vị nghiệp vụ phối hợp và theo nguồn tin từ các trinh sát báo về thì các đối tượng trong đường dây chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn với số lượng ma tuý “khủng” đang tập kết tại Lào chuẩn bị thẩm lậu vào Nghệ An qua huyện Kỳ Sơn để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Ngay lập tức nguồn tin được báo về cho lãnh đạo Công an tỉnh, trực tiếp Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Ban chuyên án chuẩn bị sẵn sàng lên đường phá án.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chuyên án đã trực tiếp có mặt tại địa bàn chỉ đạo công tác phá án. Ngay trong ngày, 6 tổ công tác nhanh chóng lên đường phối hợp với các trinh sát cắm chốt để chờ thời cơ cất vó. Suốt đêm mưa, các tổ công tác vẫn băng rừng, bám sát mục tiêu chờ thời cơ đánh án.

Đến 4h sáng 8/12, khi tổ 1 phát hiện các đối tượng rời khỏi nhà nghỉ Phanh Dần 2 lên chiếc ô tô bán tải lao trong đêm tối theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Khoảng 20 phút sau, các đối tượng quay trở về lướt qua khu vực giám sát của tổ 1 hướng về khu vực thị trấn Mường Xén với tốc độ cao.

Nhận định các đối tượng đã nhận “hàng”, tổ công tác số 1 nhanh chóng rời vị trí bám sát đồng thời giữ liên lạc với các tổ khác trên tuyến QL 7A. Khi xe về qua khu vực thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, các tổ cơ động và tổ đánh bắt nhận lệnh từ Ban chuyên án để chờ thời cơ phá án.

Khoảng 5h sáng, khi chiếc xe chở 4 đối tượng nghi vấn trong đường dây ma tuý chạy đến khu vực Tam Đình, Tương Dương, các mũi công tác đồng loạt bất ngờ chặn đứng chiếc xe. Bị trấn áp bất ngờ, 4 đối tượng cố thủ trong xe. Đồng chí trưởng Ban chuyên án ra lệnh bắn chỉ thiên để trấn áp buộc các đối tượng phải đầu hàng.

Khi các đối tượng mất cảnh giác, các trinh sát nhanh như chớp xông lên phá cửa kính ô tô tóm gọn các đối tượng. Khám xét tại chỗ Ban chuyên an thu giữ 8 bao tải trong đó có 150 bánh nghi là heroin và 126 túi hình hộp được bọc như gói trà nghi 126 gói ma tuý dạng đá.

Ngay lập tức, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện Con Cuông để làm rõ. Tại đây, các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là heroin và ma tuý dạng đá mà chúng vừa nhận từ các đối tượng người Lào không rõ tên tuổi địa chỉ định vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Chiều ngày 8/12/2020, tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Lực lượng giám định đã tổ chức giám định số ma tuý thu giữ trong Ban chuyên án. Qua đó xác định gồm 150 bánh heroin và 126 kg ma tuý dạng đá. Các đối tượng bước đầu cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo khai nhận ban đầu của chúng thì: 4 ngày trước, các đối tượng gồm Vừ A Thắng, Giàng A Minh và Lỳ A Pó từ tỉnh Điện Biên hẹn gặp nhau tại Hà Nội rồi cùng chạy xe bán tải từ Hà Nội vào Nghệ An.

Còn đối tượng Mùa A Vừ nhảy xe khách ngoài, xuống tại Diễn Châu, đối tượng tiếp tục bắt xe khách lên thị trấn Mường Xén để gặp các đối tượng còn lại. Còn 3 đối tượng chạy thẳng lên huyện Kỳ Sơn, sau đó chạy ngược xuống Tương Dương để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong 3 ngày trước lúc thực hiện giao dịch, các đối tượng liên tục di chuyển để thám thính, đồng thời đổi nhà nghỉ tại Kỳ Sơn cũng như Tương Dương để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Đến chiều 7/12, 3 đối tượng chạy lên Kỳ Sơn, gặp đối tượng Vừ tại nhà nghỉ Phanh Dần. Sau khi nghỉ qua đêm, rạng sáng, 4 đối tượng chạy lên khu vực biên giới Việt-Lào để “nhận hàng”. Với sự tính toán chặt chẽ, chúng nghĩ có thể đánh một mẻ lớn dịp cuối năm, nào ngờ đã bị Ban chuyên án của Công an Nghệ An kịp thời chặn đứng, tóm gọn 4 đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Được biết đây là một trong những chuyên án lớn của Công an tỉnh Nghệ An mở đầu cho đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.
Độc đáo hội thi đấu bò truyền thống đầu Xuân ở Na Son

Độc đáo hội thi đấu bò truyền thống đầu Xuân ở Na Son

Tin tức - MInh Anh - 21:55, 19/02/2026
Trong hai ngày 18 - 19/2 (tức mùng 2 và 3 Tết Bính Ngọ), xã Na Son, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, điểm nhấn là hội thi đấu bò truyền thống lần thứ 10, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.
Thị trường hàng hóa sau Tết sôi động trở lại

Thị trường hàng hóa sau Tết sôi động trở lại

Kinh tế - Thuý Hồng - 21:48, 19/02/2026
Theo Bộ Công Thương, từ mùng 3 Tết, hệ thống phân phối trên cả nước đã hoạt động nhộn nhịp trở lại khi nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn đồng loạt mở cửa, bảo đảm nguồn cung dồi dào.
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 17:20, 19/02/2026
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 12:45, 19/02/2026
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:10, 19/02/2026
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 08:26, 19/02/2026
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 08:12, 19/02/2026
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 08:07, 19/02/2026
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 07:24, 19/02/2026
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.