Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới
Như Tâm - Tào Đạt•19/02/2026 17:20
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại chùa Monivongsa (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), đông đảo chư Tăng và Phật tử Khmer đã trang nghiêm tham dự Lễ đặt bát hội đầu năm.Hòa thượng Thạch Hà - Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, cho biết, Lễ đặt bát (sớt bát) là một trong những nghi thức cúng dường truyền thống, quan trọng của Phật giáo Nam tông Khmer. Nghi thức này gắn liền với quan niệm sống gửi thân, chết gửi cốt, thể hiện mối quan hệ mật thiết của người Khmer với ngôi chùa - trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Đây là dịp để bà con thể hiện lòng tri ân đối với chư Tăng và tưởng nhớ công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ.Thông qua nghi thức đặt bát, Phật tử thành tâm dâng cúng lễ vật đến chư Tăng để tích lũy phước đức cho bản thân và gia đình trong năm mới. Mỗi phần lễ tuy giản dị nhưng chứa đựng niềm tin và sự thành kính sâu xa - Hòa thượng Thạch Hà chia sẻ.Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, Lễ đặt bát hội còn là dịp gắn kết cộng đồng. Các gia đình Khmer cùng nhau chuẩn bị lễ vật, trang phục chỉnh tề đến chùa tham dự nghi thức, trao gửi lời chúc tốt đẹp đầu Xuân.Giữa vùng đất cực Nam Tổ quốc, mùa Xuân như thêm ấm áp bởi ánh sáng từ bi và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Nghi lễ không chỉ mở ra một năm mới an lành, mà còn tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer trong đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào.Tết của người Hoa ở Tây Đô
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.