Trên mặt trận không tiếng súng
Tháng 6, tháng của những người làm báo. Trên những nẻo đường vùng cao Tuyên Quang, các nhà báo khoác áo Công an vẫn lặng thầm bám cơ sở, phản ánh chân thực đời sống và những chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại úy Lý Xuân Quang, dân tộc Mông, cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Làm báo đòi hỏi sự đam mê, nhiệt huyết và cả tinh thần dấn thân, hy sinh. Nhưng bằng tình yêu nghề và trách nhiệm với công việc, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp việc cơ quan, gia đình để sẵn sàng lên đường, có mặt tại hiện trường, phản ánh kịp thời những thông tin chân thực, sinh động đến với bạn đọc”.
Lời tâm sự ấy cũng là tâm niệm chung của những người làm báo trong lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang. Trên địa bàn miền núi với nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, mỗi tác phẩm báo chí đều được đổi bằng những ngày tháng bám cơ sở, bám địa bàn, vượt núi, băng rừng để ghi nhận hơi thở cuộc sống và phản ánh những nỗ lực giữ gìn bình yên của lực lượng Công an.
Trong quá trình tác nghiệp, nhiều phóng viên đã có mặt tại những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, các điểm nóng thiên tai, lũ lụt hay những vùng cao xa xôi để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Không ít lần họ thức trắng đêm cùng đồng đội theo dõi hoạt động của các đối tượng phạm tội nguy hiểm, hoặc trực tiếp có mặt tại tâm bão, tâm lũ để phản ánh công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Chính những chuyến đi ấy đã giúp người làm báo Công an thấu hiểu hơn những hy sinh, gian khổ của đồng đội, đồng thời tạo nên những tác phẩm giàu giá trị thực tiễn và sức lan tỏa.
Từ thực tiễn công tác đã ra đời nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, ghi dấu ấn tại các giải thưởng chuyên ngành. Tiêu biểu như bộ phim tài liệu “Sự thật về Dương Văn Mình” của nhà báo Lý Xuân Quang góp phần đấu tranh với các luận điệu sai trái, vận động đồng bào Mông giữ gìn phong tục truyền thống; phóng sự “Một ngày trên chốt Đông Đăm” cũng của nhà báo Xuân Quang đoạt Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân năm 2024; Tác phẩm “Tiếng kêu từ đất”, “Viết lại cuộc đời” của nhà báo Trần Việt Hùng giành Giải Vàng và Giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIV.
Những giải thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn phản ánh bản lĩnh, trách nhiệm và tâm huyết của những nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
Đằng sau những tác phẩm được công chúng đón nhận là sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ phóng viên Công an tỉnh. Nhiều người được đào tạo chuyên ngành an ninh, cảnh sát nhưng đã chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ năng báo chí để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Họ đều chung tinh thần dấn thân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất để phản ánh trung thực cuộc sống, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.
Đánh giá về những đóng góp của đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền, Đại tá Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, những năm qua, lực lượng làm báo trong Công an tỉnh đã tham mưu hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đăng tải hàng chục nghìn tin, bài, phóng sự về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.
Từ thực tiễn công tác, trách nhiệm và tình yêu nghề, mỗi tác phẩm của các nhà báo không chỉ phản ánh chân thực đời sống mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.



