Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Trở lại những nơi một thời đạn bom

PV - 10:18, 26/04/2018

Nhân dịp 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Báo Dân tộc và Phát triển xin gửi đến bạn đọc loạt bài về sự hồi sinh, phát triển của những vùng đất từng oằn mình đau thương trong bom đạn chiến tranh.

Bài 2: Màu xanh trên chiến khu xưa

Những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi về huyện miền núi Bác Ái, vùng chiến khu xưa của tỉnh Ninh Thuận. Đi từ xã Phước Bình xuống Phước Tiến, qua Phước Chính, sang Phước Trung… dọc theo các con đường mới mở là những ruộng lúa, nương ngô, hồ tiêu, cà phê... phủ một màu xanh mướt, chúng tôi cảm nhận sự thịnh vượng của vùng đất một thời bị chiến tranh tàn phá.

Người dân xã Phước Trung đã được dùng nước sạch. Người dân xã Phước Trung đã được dùng nước sạch.

Diện mạo mới

Bác Ái là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Raglai. Vùng đất này nổi tiếng với các địa danh đã đi vào lịch sử như Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Đồng Dày, Tham Dú, Tà Lú, Ma Ty, Đèo Gia Trúc cùng với tên tuổi của những người Anh hùng như Pinăng Tắc, Pinăng Thạnh, Chamaléa Châu... Trong chiến tranh, đồng bào một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ làm nên những chiến thắng lẫy lừng, góp phần vào trang sử vẻ vang giải phóng dân tộc.

Sau khi chiến tranh kết thúc, núi rừng Bác Ái như một cơ thể mang đầy thương tích, người dân lại bắt tay vào công cuộc xây dựng quê hương. Tuy nhiên, khởi đầu do tập quán sản xuất lạc hậu, đồng bào Raglai chỉ quen với cuộc sống du canh, du cư, phát-đốt-chọc-trỉa nên cuộc sống rất khó khăn.

Vận hội mới đến với bà con khi Chính phủ ban hành hàng loạt các chủ trương, chính sách về xóa đói giảm nghèo. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, các Chương trình 134, 135, với số vốn hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, hỗ trợ các chính sách về y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí, đời sống nhân dân; hỗ trợ chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã...

Đến nay, ở Bác Ái những ngôi nhà mái ngói mới xây, thay thế những ngôi nhà tranh, tre, nứa, lá thuở trước. Kết cấu hạ tầng 9 xã của huyện được đầu tư xây dựng, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, đường liên xã láng nhựa, nâng cấp rộng rãi và thông thoáng. Các cơ quan công sở, hệ thống điện hạ thế, trường học, trạm y tế xã được xây dựng, nhiều địa phương có công trình nước sinh hoạt tự chảy. Các chương trình khuyến nông, lâm, ngư được triển khai trên diện rộng. Hệ thống công trình thủy lợi gồm hàng chục hồ, đập và hệ thống kênh mương được xây dựng, đặc biệt là công trình thủy lợi Hồ Sông Sắt, với công suất 70 triệu m3, phục vụ tưới cho gần 4.000ha. Sản xuất, chăn nuôi trong từng gia đình phát triển, đời sống vật chất tinh thần của bà con được nâng lên.

Ông Pinăng Trí ở thôn Trà Co, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái tâm sự: Một thời, bà con trong thôn Trà Co chỉ biết canh tác theo kiểu “chọc lỗ, tra hạt”, nay nhờ có thủy lợi nên bà con đã khai hoang phục hóa, phát triển sản xuất chăn nuôi, đã có đủ cái ăn, nhiều người đã giàu có.

Riêng gia đình ông xây dựng được 1,5ha vườn cây ao cá; 1ha đất trồng cây hằng năm; 6 con trâu và hàng chục gia súc, gia cầm khác, 600 bụi tre (mỗi bụi có từ 100 đến 300 cây), mỗi năm thu hoạch bán hơn 1.000 cây. Đây là nguồn thu nhập chính để xây nhà, mua sắm công cụ phục vụ sản xuất, đời sống và đặc biệt là có tiền để nuôi 4 người con ăn học.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Ông Mẫu Thái Phương, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trên cơ sở đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp của tỉnh, và điều kiện thực tế địa phương, huyện Bác Ái đã xây dựng và triển khai đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bằng giải pháp đưa các đối tượng cây trồng ít sử dụng nước, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, giảm dần diện tích canh tác lúa.

Nông dân xã Phước Chính đưa cơ giới vào thu hoạch lúa. Nông dân xã Phước Chính đưa cơ giới vào thu hoạch lúa.

Riêng trong năm 2017, huyện tập trung vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa hơn 462ha. Đến nay, trên địa bàn đã hình thành vùng sản xuất tập trung hơn 1.300ha lúa, phân bố ở những vùng hưởng lợi từ các công trình thủy lợi hồ Sông Sắt, Trà Co, Phước Trung, địa phương đã chuyển đổi, mở rộng vùng trồng bắp lên 3.285ha, mía trên 300ha, mỳ 816ha, đậu các loại trên 1.000ha…, tập trung chủ yếu ở các vùng đất phù sa ven sông, ven suối.

Kết quả từ việc chuyển đổi cây trồng hợp lý, đã biến nhiều vùng đất hoang hóa, cằn cỗi trước đây trở nên trù phú, tạo ra những cánh đồng sản xuất ổn định. Đơn cử như ở xã Phước Hòa, nhận thấy cây mỳ phù hợp với đồng đất địa phương, những năm gần đây, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng mỳ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với phát triển trồng trọt, ngành Chăn nuôi trên địa bàn huyện cũng đã mang lại những tín hiệu vui với tổng đàn hiện có gần 58.000 con. Hằng năm, huyện Bác Ái còn tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ đặc thù để cấp con giống cho người dân ở các xã, tạo điều kiện để bà con phát triển chăn nuôi, cải thiện đời sống gia đình. Hiện trên địa bàn huyện cũng đã hình thành nhiều trang trại, gia trại với quy mô tổng đàn từ vài chục con đến hàng trăm con. Đặc biệt, mô hình nuôi heo theo hình thức liên kết với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam phát triển khá mạnh với số lượng lên tới hàng ngàn con, được doanh nghiệp đầu tư vốn mua thức ăn, giống, bao tiêu sản phẩm đã thu hút nhiều hộ tham gia.

“Hiện nay, huyện Bác Ái đã cơ bản hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng phục vụ cho sản xuất, trong thời gian tới các nguồn lực hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo, tập trung hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển. Tiếp tục thực hiện chính sách định canh, định cư để người dân không chỉ sống được mà còn phải sống tốt và làm giàu trên trên vùng đất anh hùng này...”, ông Mẫu Thái Phương phấn khởi cho biết thêm.

LÊ PHƯƠNG

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 6 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 6 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 6 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 7 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.