Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

“Trung thu năm nay đối với các cháu đang sống trong vùng lũ lụt, sạt lở, cần được quan tâm đặc biệt”

Lê Hường - 23:00, 14/09/2024

Đó là ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với chủ đề “Trung thu cùng bạn vui đến trường”, tối 14/9 (tức 12/8 âm lịch) tại Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Chương trình được phát sóng trực tuyến và kết nối các điểm cầu tại 13 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là năm thứ 12 của hành trình Trung thu cho em, năm thứ 4 của Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. Mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một ngày Tết trung thu thật vui vẻ, đầm ấm và nghĩa tình, tiếp thêm sức mạnh để các em bám trường, bám lớp, vun đắp cho những ước mơ của các em.

Chương trình năm nay có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: triển lãm ảnh hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” của 63 tỉnh, thành phố; các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và giao lưu cho thiếu nhi; khánh thành, trao tặng “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”, thi bày mâm cỗ Trung thu, trang trí lồng đèn; rước đèn, múa lân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn tặng quà cho thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn tặng quà cho thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng 200 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 500 suất quà cho 500 em thiếu nhi tham dự Chương trình. Tỉnh Đoàn và các đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk cũng trao tặng 1.000 suất quà cho các em thiếu nhi tham dự Chương trình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi tới thiếu niên, nhi đồng cả nước những tình cảm thương mến và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ: Trung thu là ngày Tết cổ truyền gắn liền với truyền thống văn hóa tốt đẹp bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực. Đặc biệt là quan tâm các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, để mọi trẻ em đều được đón Tết Trung thu đầy đủ và trọn vọn.

Hàng trăm thiếu nhi nhận xe đạp, các phần quà nhân dịp trung thu
Hàng trăm thiếu nhi nhận xe đạp, các phần quà nhân dịp trung thu

Bằng tình cảm yêu thương và trách nhiệm với thiếu niên, nhi đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền và phụ huynh, thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, chăm lo, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để mọi trẻ em đều được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện, được sống trong tình yêu thương, môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Đặc biệt, đối với các cháu đang sống trong vùng lũ lụt, sạt lở, Trung thu năm nay cần được các cấp ủy Đảng, chính quyền có sự quan tâm đặc biệt. Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương cần có những sáng kiến, nỗ lực đặc biệt tổ chức cho các cháu một Trung thu ấm áp, nghĩa tình để vơi đi khó khăn, nguôi ngoai những mất mát mà các cháu đang gặp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tùng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tùng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ: “Năm nay, Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với chủ đề “Trung thu cùng bạn vui đến trường”, mong mỗi cháu đều được vui Trung thu đầm ấm cùng những người thân yêu, tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô, lễ phép với người lớn, đoàn kết, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau bám trường, bám lớp; chăm chỉ học tập, rèn đức, luyện tài để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các cháu hãy luôn vững tin rằng, trong hành trình của các cháu luôn có tình cảm yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ đến từ các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng và toàn xã hội. Nghị lực và khát vọng của các cháu luôn được quan tâm, động viên, cổ vũ bởi những trái tim, những bàn tay nhân ái, đồng hành, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để nâng bước, thắp sáng ước mơ cho các cháu.

Hàng nghìn thiếu nhi các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham dự chương trình
Hàng nghìn thiếu nhi các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham dự Chương trình

Bác chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc; tiếp tục một năm học mới với nhiều thành tích và tiến bộ, cùng nhau góp sức đưa đất nước ta bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu như Bác Hồ đã đặt trọn niềm tin vào các cháu”.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều cùng ngày Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tùng, trú Tổ dân phố 3, phường Tân Hoà, Tp. Buôn Ma Thuột. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Âm thanh của cội nguồn

Âm thanh của cội nguồn

Sắc màu 54 - Hoàng Quý - 9 phút trước
Không chỉ là âm nhạc, nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer còn là tiếng nói của lịch sử, của tín ngưỡng, của niềm tin và khát vọng về cuộc sống an lành, hạnh phúc. Giữ gìn nhạc Ngũ âm vì thế không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là giữ gìn hồn cốt văn hóa của đồng bào Khmer giữa nhịp sống hiện đại.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 8 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 8 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 8 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 9 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.