Mô hình tốt - câu chuyện hay

Từ một câu tiếng Việt, nảy nở những tình bạn Việt - Lào

Mỹ Dung 20/09/2026 06:10

Từ ngày sang Việt Nam học tập, Milavanh Xayvangmeuang, sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh K9C, không chỉ làm quen với tiếng Việt qua những giờ học trên lớp.

Với lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hạ Long, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ dùng trên giảng đường. Từ những giờ học, cuộc thi đến các chuyến tình nguyện, người trẻ Việt - Lào có thêm cơ hội sẻ chia, hiểu nhau và vun đắp những tình bạn từ những điều rất giản dị.

Những cuộc gặp từ giảng đường

Milavanh Xayvangmeuang - sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh K9C - đang ở năm cuối đại học. Sang Việt Nam học tập, cô có thêm nhiều cơ hội cùng sinh viên Việt Nam tham gia lễ hội, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp.

Qua những hoạt động ấy, tiếng Việt không còn đơn thuần là một môn học. Khi thực hiện nghiên cứu khoa học, Milavanh phải trò chuyện, khảo sát và thu thập thông tin bằng tiếng Việt. Mỗi cuộc trò chuyện cũng giúp cô hiểu thêm về đời sống, con người và văn hóa nơi mình đang học tập.

“Từ lúc em sang đây học tiếng Việt cho đến năm cuối đại học, em nhận thấy nhà trường tạo rất nhiều cơ hội để lưu học sinh và sinh viên Việt Nam giao lưu, học hỏi, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của nhau”, Milavanh chia sẻ.

11.jpg
Sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào cùng nhau tham gia các buổi thảo luận nhóm. Ảnh: Mỹ Dung

Những kết nối ấy được hình thành tự nhiên trong đời sống học đường.

Trường Đại học Hạ Long hiện có gần 20 câu lạc bộ với nhiều lĩnh vực như văn hóa, chuyên môn, tình nguyện, thể thao. Đây cũng là môi trường để lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam cùng học tập, làm việc, trò chuyện và kết bạn.

2.jpg
Lưu học sinh Lào hào hứng tham gia các trò chơi dân gian

Theo PGS.TS. Hoàng Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, bên cạnh đào tạo tiếng Việt, nhà trường chú trọng tạo môi trường để lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam cùng học tập, giao lưu thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ và phong trào chung.

“Kết quả đạt được không chỉ dừng lại ở những chương trình giao lưu hay sự hiểu biết lẫn nhau, mà quan trọng hơn là tình cảm giữa sinh viên hai nước ngày càng gắn bó, nhiều tình bạn đẹp đã được hình thành”, bà Giang cho biết.

Với các giảng viên trực tiếp đồng hành cùng lưu học sinh Lào, việc học tiếng Việt còn là hành trình tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Các cuộc thi như “Vua tiếng Việt”, “Hành trình khám phá tiếng Việt” cùng những hoạt động thực hành trên lớp giúp lưu học sinh sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống gần gũi với đời sống, thay vì chỉ học qua sách vở.

Cùng đi để hiểu và sẻ chia

Nếu giảng đường là nơi những tình bạn bắt đầu, các chuyến đi tình nguyện lại giúp sự gắn kết ấy bước ra ngoài khuôn viên trường học.

Hằng năm, các câu lạc bộ của Trường Đại học Hạ Long tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại các địa phương. Trong chương trình Mùa Hè Xanh, sinh viên đến những xã, phường còn khó khăn để hỗ trợ người dân, tặng quà và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Lưu học sinh Lào cũng tích cực góp mặt. Có bạn phụ trách hậu cần, truyền thông; có bạn trực tiếp tham gia các hoạt động cùng sinh viên Việt Nam.

4.jpg
Nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa của các câu lạc bộ

Tháng 7 vừa qua, Khampasert Khounvithong, sinh viên lớp Quản trị kinh doanh K3A, có chuyến tình nguyện đến xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.

Chuyến đi giúp Khampasert đến gần hơn với cuộc sống của người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở đó, em cùng những người bạn Việt Nam chia sẻ công việc, sinh hoạt và có thêm những trải nghiệm mà giảng đường khó có thể mang lại.

“Trong thời gian học tại Đại học Hạ Long, điều khiến em ấn tượng nhất là được cùng các bạn sinh viên tình nguyện đến xã Hoành Mô. Em được tiếp xúc với người dân và trải nghiệm thêm về văn hóa, con người nơi đây”, Khampasert chia sẻ.

Qua những chuyến đi, những người bạn Việt Nam dần trở nên thân thiết với Khampasert. Ngoài giờ học, họ cùng đi chơi, khám phá nhiều nơi và thậm chí đến thăm gia đình của nhau.

“Em rất ấn tượng với các bạn Việt Nam vì đã giúp em đến gần hơn với tiếng Việt, con người và văn hóa Việt Nam”, nam sinh viên Lào nói.

3.jpg
Những chuyến đi tình nguyện vùng cao giúp gắn kết giúp gắn kết hơn tình bạn Việt - Lào

Với Milavanh, những chuyến tham quan trong và ngoài Quảng Ninh cũng giúp cô nhận ra mỗi vùng đất của Việt Nam đều có những nét văn hóa riêng.

Từ lớp học đến các hoạt động chung, từ những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt đến những chuyến đi, khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa dần được thu hẹp bằng sự sẻ chia và những trải nghiệm chung.

Đôi khi, một tình bạn bắt đầu từ một câu tiếng Việt được sửa giúp, một lần cùng đứng trên sân khấu hay một chuyến đi đến vùng cao.

Từ những điều giản dị ấy, những người trẻ Việt Nam và Lào có thêm bạn bè, thêm những ký ức chung và thêm sự thấu hiểu về đất nước, con người của nhau.

    Từ một câu tiếng Việt, nảy nở những tình bạn Việt - Lào
    • Mặc định