Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Vụ việc nhiều hiện vật quý ở "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai" bị đánh cắp - Nhiều thông tin được làm rõ

Ngọc Thu - 08:29, 12/04/2024

Những ngày qua, tại Gia Lai, báo chí và các trang mạng xã hội đang rộ tin về một số hiện vật trưng bày tại triển lãm ngoài trời "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai" nằm trong khuôn viên quảng trường Đại Đoàn Kết, (TP. Pleiku) bị đánh cắp, với những video, hình ảnh xác thực sự việc. Tuy nhiên, theo những người trong cuộc cho biết, đây chỉ là “phép thử” cho công tác bảo vệ tại đây.

Hiện vật trống đồng đang được trưng bày tại khu vực nhà dài Ê Đê trong khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Hiện vật trống đồng đang được trưng bày tại khu vực nhà dài Ê Đê trong khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27/3, một nhóm đối tượng đã đột nhập, lấy trộm 4 hiện vật đang được trưng bày tại triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai". Các hiện vật bị mất gồm: 1 lao thú kim loại tại khu vực nhà Voi - nơi có bộ ghế xương voi độc nhất vô nhị ở Việt Nam; 2 lao thú kim loại tại khu vực nhà rông Xê Đăng và 1 ché nhỏ tại khu vực nhà để ché.

Ngoài ra, còn có một người đàn ông ở Gia Lai, tự ý lấy đi 2 hiện vật trống đồng Đông Sơn và chuỗi hạt vòng tay hổ phách. Sau sự việc này, một số thông tin đăng tải sự việc: có một người tên P. ở Gia Lai tự ý lấy đi 2 hiện vật trống đồng Đông Sơn và chuỗi hạt vòng tay hổ phách (là các đồ vật thuộc bộ sưu tập cá nhân của ông Đặng Minh Tâm phối hợp với tỉnh Gia Lai trưng bày tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết). 

Thông tin nêu sự việc sau đó được bảo vệ phát hiện nên anh P. có đến để trả lại các đồ vật đã lấy. Ngoài ra, để làm sáng tỏ sự việc trước khi đăng tải, người viết đã tìm hiểu ý kiến của lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, chủ nhân bộ sưu tập và cả anh P…

Tuy nhiên, theo thông tin chính thức từ ông P. (Nguyễn Hồng Phương) người được cho là đã lấy hiện vật trưng bày và trả lại sau khi phát hiện và chủ nhân bộ sưu tập cho biết: Vào tháng 12/2023, khi biết thông tin ông Đặng Minh Tâm cùng các cộng sự đã đưa hàng ngàn hiện vật trong bộ sưu tập Tây Nguyên đưa về Gia Lai trưng bày, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Nhận thấy chương trình ý nghĩa và mình là người dân ở Pleiku nên xin ý kiến để góp chút công sức vì cộng đồng. 

Theo đó, ông P có đề xuất nhiều phần công việc và được các anh các chị có trách nhiệm cho phép trực tiếp thực hiện gồm: lắp đặt thêm 19 bóng đèn led cao áp chiếu sáng tại cụm 54 trụ đá biểu trưng 54 dân tộc; mua, lắp hệ thống 6 camera phục vụ cho công tác an ninh, giám sát; xin gỗ và đẽo 4 cầu thang cho 2 nhà rông Gia Rai và Ba Na; cùng với anh Đặng Minh Tâm sắp xếp, bố trí các hiện vật trưng bày; cho mượn bình chữa cháy CO2…

Đến thời điểm ngày 05/02/2024, ông nhận thấy công tác bảo vệ có khá nhiều sơ hở, các vị trí trọng yếu thường bị bỏ trống, đặc biệt là khu vực nhà rông Ê Đê nơi trưng bày các hiện vật quan trọng nên đã góp ý với đội bảo vệ. Trưa ngày 11/02/2024, nhận thấy hiện vật có dấu hiệu bị mất cắp nên ông đã có xin ý kiến chủ nhân bộ sưu tập, cùng người có trách nhiệm tại khu trưng bày thực hiện “phép thử” nhằm cảnh báo đến đơn vị thực hiện trưng bày. 

Cụ thể là ông đến khu trưng bày, lấy một trống đồng nhỏ, một vòng đeo tay, một cái gùi và rời khỏi hiện trường khoảng 15 phút nhưng không ai phát hiện. Sau đó, ông đưa các hiện vật về nhà. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, ông tự đưa các hiện vật nói trên đến Thiên Đường tây Nguyên đặt lại vị trí cũ. Lúc này, có 2 bảo vệ chứng kiến và hỗ trợ ông đặt lại lồng kính, cột dây thép bảo vệ, ngoài ra còn có chị Dung và chị Phượng cán bộ Bảo  tàng tỉnh.

Nhiều hiện vật được trưng bày tại triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai" bị mất cắp
Nhiều hiện vật được trưng bày tại triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai" bị mất cắp

Ông Nguyễn Hồng Phương khẳng định: Mọi diễn biến của sự việc, từ trước khi lấy các hiện vật và ra khỏi Thiên Đường Tây Nguyên, cho đến khi hoàn trả về vị trí cũ đều báo cáo, xin ý kiến chủ bộ sưu tập, đồng thời quay phim, chụp hình ngay tại thời điểm thực hiện và gửi lập tức trên nhóm zalo Thiên Đường Tây Nguyên để theo dõi, có biện pháp bảo vệ hiện vật được tốt hơn.

"Tôi rất buồn khi thấy báo chí, các trang mạng viết, đánh giá trái chiều về việc tôi đã làm cho xã hội, mọi chuyện đều rất rõ, tôi không hề làm những việc vi phạm pháp luật. Tôi cũng giải thích với gia đình, bạn bè những việc tôi đã làm để mọi người hiểu rõ”, ông Phương buồn nói.

Làm rõ thông tin sự việc, ông Đặng Minh Tâm khẳng định: "Việc ông Phương lấy hiện vật đi và đưa trở lại tôi đều biết rõ. Việc ông Phương làm có trách nhiệm cá nhân, tôi đánh giá Phương rất cao. Ngoài hỗ trợ về thiết bị bảo vệ hiện vật của tôi, Phương còn hỗ trợ cho đội ngũ chúng tôi rất nhiều trong suốt thời gian thực hiện việc lắp đặt, trưng bày đến khi giới thiệu đến công chúng.

Trao đổi với Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, ông Lê Thanh Tuấn cho hay, sự việc mất cắp hiện vật trưng bày xảy ra tại khu Thiên Đường Tây Nguyên mà ông đề cập, là các hiện vật gồm 3 lao thú và 1 ché sành nhỏ. Hiện lực lượng công an đang tiến hành điều tra các hiện vật này. 

"Riêng với các hiện vật trống đồng, vòng tay có liên quan đến ông Tuấn, tôi chỉ biết sau khi nhân viên báo lại và tôi đề nghị nhân viên tích cực phối hợp, nâng cao trách nhiệm theo dõi, tránh bị mất cắp xảy ra tại khu trưng bày ngoài trời", ông Tuấn thông tin. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 1 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 2 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.