700 học sinh ở Dakrông hết cảnh vượt đường xa, suối sâu đến trường
Từ những điểm trường lẻ nằm nằm cheo leo giữa núi rừng Đakrông (Quảng Trị), nay hơn 700 học sinh được về học dưới mái trường nội trú liên cấp. Nỗi lo vượt đường xa, suối sâu đến trường, nhất là vào mùa mưa lũ đã không còn hiện hữu.

Học sinh điểm trường lẻ về học tập trung ở trường nội trú liên cấp
Đakrông là xã biên giới có hơn 15.000 dân, trong đó trên 98% là đồng bào DTTS. Địa hình bị chia cắt bởi núi cao, nhiều sông suối khiến việc đến trường của học sinh gặp không ít khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ.
Trước đây, để duy trì sĩ số lớp học là một trong những áp lực lớn đối với giáo viên và ngành giáo dục địa phương. Sau mỗi kỳ nghỉ lễ, Tết, giáo viên phải cùng cán bộ thôn, bản và bộ đội Biên phòng đến từng nhà vận động học sinh trở lại lớp.
Không ít điểm trường lẻ cách trung tâm hàng chục km. Việc đi lại khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến việc học mà còn khiến công tác đầu tư cơ sở vật chất, bố trí giáo viên và tổ chức dạy học gặp nhiều trở ngại.
Chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đã tạo bước chuyển mới cho giáo dục ở xã biên giới Đakrông. Từ 11 trường công lập, địa phương tinh gọn còn 7 trường. Đặc biệt, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đakrông được xây dựng, tạo điều kiện để học sinh được học tập và sinh hoạt tập trung.
Ngay sau lễ khai giảng năm học mới, 12 lớp với 413 học sinh đã chuyển về học ở trường nội trú. Trong đó, 405 em được bố trí ăn, ở nội trú. Khoảng hai tháng tới, toàn bộ học sinh còn lại ở các điểm trường lẻ cũng sẽ chuyển về học tập và sinh hoạt tại đây.
Với mô hình mới, học sinh không còn phải hằng ngày vượt những cung đường xa để đến lớp. Những ngày mưa lớn, việc đi qua các khe suối, đoạn đường khó đi cũng không còn là nỗi lo thường trực đối với nhiều gia đình.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đakrông cho biết: “Sự thay đổi này đã giải quyết một trong những nỗi lo lớn nhất của địa phương về giáo dục, đó là đảm bảo sĩ số học sinh và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Khi được ăn, học nội trú tập trung, học sinh có điều kiện được kèm cặp từ sinh hoạt, nề nếp đến học tập, ôn bài”.
Nơi trao gửi niềm tin của nhiều gia đình vùng biên
Mô hình trường liên cấp đi vào hoạt động không chỉ thay đổi việc học của học sinh mà còn tác động tích cực đối với nhiều hộ đồng bào DTTS.
Anh Hồ Sỹ Hùng, ở thôn Ra Poong, hiện đang con đang học lớp 7A tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Đakrông. Trước đây, vợ chồng anh phải thay nhau đưa con đi học, đón con về. Những ngày mưa lớn, việc đi lại càng khó khăn, thậm chí con phải nghỉ học.
“Nay cháu được ăn, ở tại trường, có thầy cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ nên gia đình rất yên tâm”, anh Hùng chia sẻ.

Không phải đưa đón con mỗi ngày, phụ huynh có thêm thời gian lao động sản xuất. Với những hộ dân ở vùng biên, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, đây cũng là điều kiện để họ tập trung phát triển kinh tế gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
“Ngay từ đầu năm học, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đakrông đã tổ chức học 2 buổi/ngày cho 413 học sinh đã về trường. Còn hơn 311 học sinh, trong 2 tháng tới sẽ về học tập và ở nội trú tại trường”
Thầy Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Đakrông
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đakrông hiện có 76 cán bộ, giáo viên. Cùng với việc dạy học, trường đã ban hành Quy chế quản lý học sinh nội trú, bán trú. Theo đó, nhà trường phân công giáo viên trực 24/24 để bảo đảm an toàn và chăm sóc học sinh toàn diện trong giờ học cũng như thời gian ăn, ở nội trú tại trường.
Theo kế hoạch của UBND xã Đakrông, địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn lực sửa chữa phòng học, nhà ăn, khu nội trú và bổ sung thiết bị dạy học. Đakrông phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có 80% số trường học đạt chuẩn quốc gia.
Từ những điểm trường cách xa trung tâm đến một mái trường chung, giáo dục ở Đakrông đang có sự thay đổi rõ nét về cách tổ chức dạy và học. Với học sinh vùng biên, một ngôi trường khang trang và có thầy cô đồng hành trong cả học tập lẫn sinh hoạt đang mở thêm cơ hội để các em bám trường, bám lớp và nuôi dưỡng ước mơ về tương lai.


.jpg)