A Kun và hành trình trở về từ “địa ngục trần gian”
Từng tưởng như mình đã bỏ mạng ở các hang ổ lừa đảo ở Campuchia, giờ đây, em A Kun (sinh năm 2005, dân tộc Xơ Đăng), thôn Đăk Na, xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc sống bình yên ở bản làng - nơi em sinh ra và lớn lên.

Ký ức kinh hoàng nơi “địa ngục trần gian”
Trong cái nắng hanh hao của núi rừng vùng cao, con đường dẫn vào nhà em A Kun ở cuối thôn Đăk Na uốn lượn qua những triền đồi với màu xanh của lúa nước và những rẫy cà phê.
Bên hiên ngôi nhà, em A Kun không còn rụt rè như cách đây hơn 1 năm mà tôi đã gặp, vào thời điểm em mới trốn khỏi hang ổ lừa đảo bên Campuchia trở về với gia đình. Em đã mạnh dạn hơn khi kể lại những tháng ngày mà với em đó là “địa ngục trần gian”.
Em A Kun kể, tháng 8/2024, em rời quê hương vào tỉnh Bình Dương làm công nhân, với mong muốn có thu nhập ổn định phụ giúp thêm bố mẹ. 2 tháng sau, em được bạn cùng phòng rủ, có người giới thiệu công việc với mức lương 1.000 USD/tháng.
Sau đó, em theo bạn đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh làm giấy tờ thì bị các đối tượng lừa đưa qua Campuchia.

Khi đưa sang Campuchia, A Kun bị thu điện thoại, giam giữ trong phòng, làm các công việc lừa đảo qua mạng. Do kỹ năng công nghệ thông tin kém, ngôn ngữ, giọng nói đặc trưng của người địa phương nên em không thực hiện được chỉ tiêu mà các đối tượng quản lý giao.
Em A Kun, nhớ lại: Ở bên đó họ giao một ngày mỗi người phải lừa được ít nhất 1 khách nạp tiền vào cái app mà họ làm sẵn. Nếu ai không lừa được thì sẽ bị bỏ đói, bị đánh đập, chích điện và có người đã chết.
“Có lúc, thấy người chết em cảm thấy rất hoảng sợ và cũng chỉ biết nhìn thôi, chứ không biết làm gì. Gần 6 tháng em bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao là những ngày tháng sống trong địa ngục trần gian”, A Kun nói với ánh mắt đượm buồn.
Về đến nhà, em mới tin rằng mình còn sống
Sống trong “địa ngục trần gian”, chịu đựng biết bao đòn roi như chết đi sống lại, trong thâm tâm em A Kun và các bạn sẽ tìm mọi cách để trốn thoát ra ngoài.
Em A Kun, chia sẻ: Ngày 20/2/2025, em và 2 bạn cùng trốn thoát ra ngoài và được người dân ở Campuchia hỗ trợ báo cho lực lượng chức năng của Việt Nam giúp đỡ đưa về địa phương vào ngày 24/2/2025.
Về đến nhà, nhìn thấy bố mẹ, thấy căn nhà thân thuộc, em hạnh phúc vô cùng và lúc đó em mới tin rằng mình còn sống.

Ngồi bên cạnh con trai A Kun, ông A Sơi cho biết: Tôi sinh sống ở làng, không đi xa bao giờ nên không biết làm thế nào để tìm được con. May nhờ có lực lượng Công an hỗ trợ đưa cháu về.
“Khi cháu về đến nhà gia đình mừng lắm. Vợ chồng tôi ôm lấy con mà khóc chứ không biết nói gì, cứ nghĩ rằng cháu bỏ mạng ở nơi đất khách quê người”, ông A Sơi xúc động kể.
Bình yên trên mảnh đất quê hương
Những ngày đầu mới trở về, em A Kun bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Tiếng sập cửa mạnh, một tiếng động lớn hay ánh mắt người lạ cũng khiến em giật mình sợ hãi.
Thấy được được những tổn thương sâu sắc mà em A Kun phải gánh chịu, chính quyền địa phương và gia đình đã luôn ở bên cạnh quan tâm, động viên, giúp em ổn định tâm lý, trở lại với cuộc sống thường ngày.

“Lúc mới về cháu còn sợ hãi lắm, ít nói. Gia đình động viên dần rồi cháu cũng ổn định trở lại. Giờ, ngoài đi làm công nhân theo thời vụ cháu còn phụ bố mẹ làm công việc nhà”, ông A Sơi chia sẻ về sự thay đổi của A Kun.
Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, cho biết: Đối với 3 công dân trên địa bàn xã trước đây được giải cứu đưa về địa phương, chính quyền xã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các em hòa nhập với cộng đồng.
“Hiện nay, cuộc sống của em A Kun đã ổn định. Nhìn thấy em chăm chỉ lao động, phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, chính quyền địa phương rất phấn khởi và luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để em có cuộc sống ngày một tốt hơn”, ông Thủy cho biết thêm.
Lời cảnh tỉnh từ người trong cuộc
Cuộc sống bình yên đã thực sự trở lại với em A Kun dưới mái nhà của bố mẹ nơi bản làng vùng cao. Nhưng đối với em, những tháng ngày tăm tối ở bên kia biên giới sẽ mãi là một bài học đắt giá, nhắc nhở bản thân phải luôn tỉnh táo và vững vàng trước những cám dỗ trên không gian mạng.

Em A Kun khuyến cáo: Em đã từng trải qua những tháng ngày cùng cực do rơi vào bẫy lừa đảo buôn bán người. Vì vậy, em mong các bạn trẻ hiện nay hãy tỉnh táo trước những lời mời chào “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội.
“Nếu có tìm việc làm thì hãy tìm đến những nơi tuyển dụng công khai và làm những công việc ổn định, kiếm tiền từ chính mồ hôi, công sức của mình. Không có việc gì dễ dàng mà họ trả lương cao cho mình”, em A Kun chia sẻ thêm.
Chia tay em A Kun với một cái bắt tay thật chặt và nụ cười thật tươi của em, tôi tin rằng, cuộc sống của em đã thực sự bước sang một trang mới. Em sẽ tự tin thay đổi cuộc sống bằng sức lao động chân chính, bằng sự hồi sinh mạnh mẽ và bằng niềm tin yêu vững chắc vào một ngày mai tươi sáng trên chính mảnh đất quê hương mình.


