Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Ấm lòng với những ngôi nhà sàn truyền thống từ Chương trình xoá nhà tạm

Lê Phương - 13:01, 28/08/2025

Trong đời sống của đồng bào Ba Na xã Vân Canh, xã Canh Liên (Gia Lai), nhà sàn không đơn thuần là nơi cư ngụ, mà còn là biểu tượng văn hóa, thể hiện cách sống hài hòa với thiên nhiên và truyền thống lâu đời của cộng đồng. Hiểu được điều này, khi triển khai Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát chính quyền địa phương đã “phát thảo” ngôi nhà kiểu mẫu, phù hợp với truyền thống văn hoá và được người dân đồng tình làm theo.

Ngôi nhà của ông Đinh Văn Trực (53 tuổi, ở làng Kà Nâu, xã Canh Liên) được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na (Ảnh Lê Phương)
Ngôi nhà của ông Đinh Văn Trực (53 tuổi, ở làng Kà Nâu, xã Canh Liên) được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na (Ảnh Lê Phương)

Về xã vùng cao Canh Liên (Gia Lai) những ngày này, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những ngôi nhà mới khang trang, bền vững, tiện nghi hơn, nhưng vẫn giữ được dáng dấp của kiến trúc nhà sàn truyền thống. Ghé thăm gia đình ông Đinh Văn Trực (53 tuổi, ở làng Kà Nâu, xã Canh Liên), dù đã được ở trong ngôi nhà mới hơn 3 tháng, nhưng dường như ông Trực vẫn chưa tin đó là sự thật. “Có nằm mơ mình cũng không nghĩ có một ngày, căn nhà tạm bợ “mưa tạt, gió lùa” hang chục năm nay của gia đình mình đã được thay thế bằng ngôi nhà xây mới khang trang”, ông Trực xúc động nói.

Ngôi nhà của ông Trục được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na, nhưng trụ và nền làm từ bê tông kiên cố, mái lợp tôn chắc chắn, tổng diện tích 58m2. Ông Trực cho biết: Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, cộng thêm 40 triệu đồng gia đình gom góp, cùng sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã giúp mình xây dựng nhà.

“Giờ có nhà mới rồi, vợ chồng mình sẽ tập trung lao động sản xuất, nâng cao đời sống và lo cho các con. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã quan tâm, giúp đỡ gia đình mình”, ông Trực bày tỏ.

Ngôi nhà sàn của Đinh Văn Đỗ thuộc diện hộ nghèo ở làng Hà Văn Trên xã Vân Canh được hỗ trợ từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát (Ảnh Lê Phương)
Ngôi nhà sàn của Đinh Văn Đỗ thuộc diện hộ nghèo ở làng Hà Văn Trên xã Vân Canh được hỗ trợ từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát (Ảnh Lê Phương)

Còn tại xã Vân canh cũng có hang chục ngôi nhà sàn kiên cố, bằng bê tông, được hỗ trợ xây dựng từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Gia đình anh Đinh Văn Đỗ thuộc diện hộ nghèo ở làng Hà Văn Trên xã Vân Canh được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vốn xoá nhà tạm của Chương trình 1719 và vốn ngân sách địa phương. Ông Đỗ vay thêm 40 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện để xây nhà. Trong quá trình xây nhà, ông được bà con và các đoàn viên thanh niên hỗ trợ thêm ngày công. Đầu tháng 5/2025, gia đình anh Đỗ được dọn vào ở trong ngôi nhà mới, với niềm vui khôn tả.

Anh Đỗ cho biết: Gia đình mình có 6 nhân khẩu, nhiều năm nay không có điều kiện để xây nhà, cả gia đình tá túc trong ngôi nhà tạm xiêu vẹo, dột nát. Đầu năm 2025, gia đình mình được địa phương đưa vào danh sách hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát. Nghe tin cả gia đình mừng lắm, nhiều đêm không ngủ được, tưởng tượng về ngôi nhà mới sẽ có hình hài như thế nào?.

“Đầu tháng 3, mình được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, mình mạnh dạn vay thêm của Ngân hàng chính sách xã hội 40 triệu đồng nữa để góp vào xây căn nhà khang trang với diện tích 60m2. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ, chính quyền và các đoàn thể địa phương còn huy động ngày công giúp gia đình mình di dời, vận chuyển vật liệu để dựng nhà. Có nhà mới đã mừng, nhưng lại được làm theo mẫu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na lại càng quý hơn. Ngày vào nhà mới, các con cháu mình vui lắm. Chúng chạy khắp nhà, sờ vào từng ngóc ngách để cảm nhận về ngôi nhà mới”, anh Đỗ bộc bạch.

Được xây dựng bằng bê tông nhưng ngôi nhà của Đinh Văn Thừa ở làng Hà Văn Trên xã Vân Canh vẫn mang dáng dấp của ngôi nhà sàn truyền thống người Ba Na (Ảnh Lê Phương)
Được xây dựng bằng bê tông nhưng ngôi nhà của Đinh Văn Thừa ở làng Hà Văn Trên xã Vân Canh vẫn mang dáng dấp của ngôi nhà sàn truyền thống người Ba Na (Ảnh Lê Phương)

Tương tự, gia đình Đinh Văn Thừa dân tộc Ba Na thuộc diện hộ nghèo ở làng Hà Văn Trên xã Vân Canh cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vốn xoá nhà tạm của Chương trình 1719 và vốn ngân sách địa phương. Anh Thừa vay thêm 40 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội để xây nhà có diện tích 60 m2.

Anh Thừa cho biết: Về kiến trúc ngôi nhà là mẫu thiết kế do chính quyền địa phương đưa ra để bà con lựa chọn. Đối với người Ba Na, từ xa xưa vẫn ở trong ngôi nhà sàn truyền thống nên khi nhận được thiết kế mô phỏng nhà sàn sẽ được hỗ trợ xây dựng, bà con nhất trí cao. Tuy bằng bê tông nhưng bà con tận dụng thêm gỗ trồng để lắp vào một số chi tiết cho hài hoà và gần gũi hơn với nhà sàn truyền thống.

Còn bà Nguyễn Thị Khóc, dân tộc Ba Na ở làng Hà Văn Dưới, xã Vân Canh thuộc diện hộ nghèo neo đơn, không có nhà ở. Thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, địa phương đã hỗ trợ cho bà Khóc số tiền 60 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đồng thời, vận động bà con trong làng giúp ngày công để hoàn thành ngôi nhà vững chãi.

Niềm vui cuối đời của bà Nguyễn Thị Khóc, dân tộc Ba Na ở làng Hà Văn Dưới, xã Vân Canh được ở trong ngôi nhà sàn truyền thống (Ảnh Lê Phương)
Niềm vui cuối đời của bà Nguyễn Thị Khóc, dân tộc Ba Na ở làng Hà Văn Dưới, xã Vân Canh được ở trong ngôi nhà sàn truyền thống (Ảnh Lê Phương)

Bà Khóc tâm sự: Bà năm nay đã 70 tuổi, vì hoàn cảnh neo đơn nên mấy chục năm nay, bà sống tạm bợ trong một “túp lều”, ban đêm nhìn lên thấy sao trời, ban ngày thì nắng chiếu đến tận chỗ nằm. Những khi trời mưa thì không ở được, bà phải sang nhà hàng xóm để ở nhờ. Cả đời bà chỉ mong được một lần được ở trong ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc mình một lần. Nay được nhà nước hỗ trợ để cất một ngôi nhà mới, theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na, bà vui lắm. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói, những ngôi nhà mới vừa bảo đảm chỗ ở bền vững cho người dân, vừa giữ được bản sắc của dân tộc, vừa hài hòa với thiên nhiên là điểm nhấn trong Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát ở xã Vân Canh.

 Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh chia sẻ: Trong quá trình xóa nhà tạm, chính quyền luôn coi trọng việc giữ gìn kiến trúc truyền thống. Chúng tôi tham khảo ý kiến của nghệ nhân, người cao tuổi ở bản để bảo đảm nhà sàn bê tông cốt thép vẫn giữ đúng hình thức kiến trúc của đồng bào Ba Na.

“Chính quyền địa phương đã chủ động cùng với bà con tìm giải pháp để thay thế vật liệu cũ. Nhờ vậy, tuổi thọ công trình cao hơn, giảm áp lực khai thác gỗ rừng, nhưng “hồn cốt” nhà sàn vẫn được giữ nguyên vẹn”, ông Việt chia sẻ thêm.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 1 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 2 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.