Một buổi trò chuyện, trao đổi thông tin cơ sở giữa Đảng uỷ, UBND xã Long Thạnh với Người có uy tín "Chừng nào còn sức khỏe tôi còn làm"
Một buổi sáng mưa lất phất, chúng tôi tìm đến trụ sở Đảng ủy xã Long Thạnh để tìm hiểu thông tin về ông Nguyễn Văn Vạn. Tại đây chúng tôi được cán bộ xã liên lạc với ông và cho biết, ông Vạn đang trên đường mang nhu yếu phẩm đến cho các hộ gia đình có người khiếm thị ở một xã giáp ranh. "Mặc dù đã ở tuổi 74 nhưng mỗi tháng 2 lần, ông Vạn vẫn tự chạy xe gắn máy đến thăm các hộ khiếm thị", vị cán bộ xã chia sẻ.
Gặp được ông Vạn, trong câu chuyện cùng chúng tôi, ông Vạn ngậm ngùi kể, trước đây, ông thường đi cùng một người bạn thân. “Giờ ổng mất rồi, tôi đi một mình. Cũng buồn nhưng quen rồi. Việc vá đường, sửa cầu, sửa nhà cho hộ nghèo vốn được tôi và ông bạn gắn bó nhiều năm, bây giờ cũng tạm thời phải gác lại. Duy chỉ một việc tôi vẫn đang cố gắng làm, là hỗ trợ lo hậu sự cho những gia đình đơn chiếc, vì nghĩa tử là nghĩa tận. Chừng nào còn sức khỏe, tôi còn làm”.
Khi được hỏi về vai trò Người có uy tín, ông Vạn bỗng hào hứng kể những câu chuyện thường ngày giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào, nhất là những chuyện vướng mắc, mâu thuẫn trong bà con liên quan đến pháp luật, đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt. Do tham gia các lớp tập huấn kiến thức pháp luật dành cho Người có uy tín do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức, ông có khả năng hòa giải nhiều khúc mắc trong cộng đồng.
Điển hình là vụ mâu thuẫn giữa bà Hai và ông Dũng. Hai người là họ hàng nhưng vì tranh chấp lối đi chung mà nhiều năm không nhìn mặt. Khi nghe tin, ông lập tức đến từng nhà. Ông kể chuyện đồng chí, đồng đội ngày xưa, nhắc lại tình ruột thịt, rồi phân tích quy định pháp luật. Nhờ cách nói chân tình, hòa nhã, cuối cùng hai gia đình tự nguyện thống nhất phần đất lối đi, vui vẻ bắt tay sau nhiều năm căng thẳng.
Mỗi khi Người có uy tín Nguyễn Văn Vạn ghé qua thăm Trường Tiểu học Long Thạnh 2 trường, thầy và trò đều quấn quýt theo ông trò chuyện Chúng tôi theo ông Vạn về thăm nhà. Điều khiến chúng tôi bất ngờ về cuộc sống của gia đình ông chính là sự giản dị. Dù là người có nhiều đóng góp cho địa phương, nhưng căn nhà của ông chỉ vừa đủ sinh hoạt cho hai vợ chồng. Bên hông là mái che nhỏ, nơi vợ ông bán đồ ăn sáng và nước uống cho học sinh, nguồn thu nhập duy nhất nuôi sống gia đình.
“Lương hưu của tôi lo xăng xe đi làm việc cộng đồng với vài chi phí lặt vặt. Tiền ma chay cho bà con tôi tự bỏ ra. May mắn là bốn đứa con đều trưởng thành, đủ ăn đủ mặc, không phải lo nhiều", ông Vạn tâm sự.
Thầy Đào Văn Phước kỳ vọng các thế hệ sau sẽ luôn ghi nhớ việc xây ngôi trường có sự đóng góp đất của người cựu chiến binh Nguyễn Văn VạnTấm lòng của người cựu chiến binh
Nhắc đến ông Vạn, cán bộ xã ai cũng nói trước tiên về nghĩa cử cao đẹp, ông tự nguyện hiến khoảng 2.400 m2 đất, phần lớn tài sản của gia đình, để phục vụ việc xây dựng Trường Tiểu học Long Thạnh 4 (nay được đổi tên Trường Long Thạnh 2), bao gồm cả sân chơi và khu vệ sinh.
Thấy chúng tôi cùng ông Vạn bước vào khuôn viên trường Long Thạnh 2, thầy Đào Văn Phước, giáo viên dạy môn Lịch sử khối 5 liền tiến đến chào hỏi rất thân mật. Thầy chia sẻ luôn: “Tôi dạy ở đây gần 20 năm rồi, từ hồi trường còn ở khu cũ, thiếu phòng học, thầy trò phải học tăng ca. Đến năm 2014, nhờ chú Vạn hiến đất, chính quyền địa phương mới xây được ngôi trường mới khang trang như bây giờ. Năm 2018 trường đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, chú Vạn vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc cây kiểng, lúc thì tỉa cây, lúc lại trồng thêm hoa. Trong lòng chúng tôi luôn trân trọng và hay gọi vui chú là "ông chủ trường”.
Đối với người nông dân, đất đai là tài sản quý giá nhất. Vậy mà khi địa phương cần, ông không ngần ngại: “Đất để trồng lúa thì vài người hưởng, còn đất xây trường thì cả thế hệ hưởng. Mình chọn cái lợi lâu dài”.
Giọng ông bình thản, nhẹ nhàng, nhưng với chúng tôi, đó là câu nói mang cả tấm lòng của Người có uy tín, cựu chiến binh Nguyễn Văn Vạn với sự nghiệp “trồng người”.
Ngôi trường khang trang được xây dựng từ quỹ đất do cựu chiến binh Nguyễn Văn Vạn hiến.Bà con ấp Đường Gỗ Vàm thường nói về ông bằng hai chữ “yên tâm”. Ở đâu có mâu thuẫn, có đám tang đơn chiếc, có người nghèo cần giúp, chỉ cần gọi ông Vạn là sẽ có mặt. Không ồn ào, không phô trương, ông làm mọi việc bằng tấm lòng của một người cựu chiến binh: bền bỉ, trách nhiệm và nghĩa tình.
Ông Huỳnh Thái Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh cho biết, trên địa bàn xã có tất cả 21 vị Người có uy tín, hầu hết các vị điều phát huy tốt vai trò của mình. Mỗi người một thế mạnh đã đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.
“Vai trò Người có uy tín trong cộng đồng không chỉ nằm ở vị trí, mà nằm ở niềm tin của đồng bào các dân tộc. Với ông Nguyễn Văn Vạn, niềm tin ấy được xây dựng mỗi ngày, qua từng việc làm cụ thể đầy tính nhân văn của ông”, ông Huỳnh Thái Quỳnh khẳng định.