Điện lưới quốc gia đã về đến cụm dân cư 3B ở thôn Tu Thôn, xã Măng Bút, tỉnh Quảng NgãiThôn Tu Thôn nằm lọt thỏm giữa đại ngàn, biệt lập và heo hút. Toàn thôn hiện có 238 hộ là đồng bào Xơ Đăng - nhánh Ca Dong sinh sống. Suốt nhiều năm, nơi đây được nhắc đến như một “ngôi làng nhiều không”: Không điện lưới, không sóng điện thoại, không đường giao thông...
Không có điện, không có máy móc hỗ trợ sản xuất, người dân chỉ biết làm nương rẫy theo lối cũ, năng suất thấp. Nông sản làm ra không sơ chế được, bán chẳng được giá. Cái nghèo, cái khó cũng vì thế mà bám riết người dân, toàn thôn khoảng 70% là hộ nghèo, số còn lại tuy không thuộc diện hộ nghèo nhưng đời sống vẫn còn nhiều khó khăn.
Thấu hiểu cái khó, cái khổ của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với UBND xã Măng Bút và các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai đầu tư lưới điện, ưu tiên cấp điện cho một phần cụm dân cư 3B trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đến nay, 35 hộ dân và 2 điểm trường mầm non, tiểu học tại cụm dân cư 3B (nhánh 1) đã được dùng điện lưới quốc gia.
Anh Đinh Văn Vui, thôn Tu Thôn, xã Măng Bút chia sẻ: Năm nay mới thực sự thấy có Tết. Tối đến bật đèn sáng trưng, trẻ con có chỗ học bài, người lớn quây quần nói chuyện, vui lắm. Có điện lưới rồi sẽ có sóng điện thoại, người dân sẽ có điều kiện tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ánh sáng từ điện lưới quốc gia về thôn Tu Thôn ngay trước Tết là món quà ý nghĩa đối với đồng bào Xơ Đăng. Khi bóng đèn đầu tiên bật sáng, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt người dân, ánh điện không chỉ mang lại tiện nghi sinh hoạt, mà còn là hy vọng về tương lai tươi sáng. Niềm vui ấy lan tỏa khắp thôn.
Ngôi nhà của anh Đinh Văn Vui (bên phải), thôn Tu Thôn, xã Măng Bút đã được thắp sáng từ nguồn điện lưới quốc giaCó điện, đồng bào Xơ Đăng ở thôn Tu Thôn bàn nhau chuyện mua máy xay xát gạo, máy tẽ ngô, máy bơm nước tưới tiêu... để phát triển kinh tế, không còn phải lao động thủ công vất vả như trước.
Ông Nguyễn Thanh Chim, Trưởng thôn Tu Thôn, xã Măng Bút, cho biết: Điện về đúng dịp Tết là món quà to lớn nhất mà Đảng, Nhà nước dành tặng cho bà con chúng tôi. Có điện, cái đói cái nghèo rồi sẽ bị đẩy lùi. Bà con sẽ biết cách làm ăn mới, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao. Tết này là cái Tết to nhất, vui nhất từ trước tới nay của người dân Tu Thôn.
Đối với 88 hộ dân còn lại của cụm dân cư 3B (nhánh 2), các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm biến áp, phấn đấu hoàn thành cấp điện trước ngày 30/4. Riêng cụm dân cư 3A với 115 hộ dân, do khu vực chưa có đường giao thông và hành lang kỹ thuật để xây dựng lưới điện trung áp, các đơn vị sẽ tiếp tục khảo sát, đề xuất phương án đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để sớm hoàn thiện lưới điện cấp cho các hộ dân còn lại. Đồng thời, xã tiếp tục đầu tư hạ tầng để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Xuân Bính Ngọ 2026 đã về, mang theo luồng sinh khí mới. Ánh điện lưới quốc gia không chỉ xua tan bóng tối, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng vươn lên đổi đời của đồng bào Xơ Đăng ở thôn Tu Thôn. Tin rằng, tương lai không xa, thôn Tu Thôn sẽ là một điểm sáng mới, vươn mình mạnh mẽ giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.