Lỡ hẹn với binh nghiệp…
Tháng 9/2013, tròn 18 tuổi, Danh Quốc Cần rời quê xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang) lên đường nhập ngũ, biên chế về Tiểu đoàn 307, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Trước đó, sau khi tốt nghiệp THPT, anh từng mơ ước trở thành sĩ quan Trường Sĩ quan Lục quân 2 nhưng chưa đủ điều kiện nên chọn đăng ký thi vào ngành Nông học của Đại học Cần Thơ.
Trong thời gian huấn luyện tân binh, anh bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. “Mừng lắm! Nhưng đang trong quân ngũ thì không thể về. Thôi bảo lưu điểm, xuất ngũ rồi học. Nhà có bốn anh em, ba trai một gái, anh Hai với anh Ba không đi bộ đội thì tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ!”, Cần chia sẻ.
Hoàn thành khóa tân binh, anh đăng ký học lớp Hạ sĩ quan chỉ huy tại Trường Quân sự Quân khu 9. Sau bốn tháng rèn luyện, anh trở về đơn vị, đảm nhiệm Tiểu Đội trưởng Tiểu đội Trinh sát, Tiểu đoàn 307. Sau đó, Cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Thông tin theo di nguyện của người cha mới mất, nhưng không đạt chỉ tiêu nên xuất ngũ.
Nhìn lại tấm thẻ học nghề của Quân đội, anh bắt đầu lựa chọn hướng đi mới. “Được miễn giảm học phí là lợi thế lớn để ổn định cuộc sống nhưng tôi vẫn phân vân. Anh Ba khuyên theo ngành Bảo vệ thực vật vì gia đình làm nông. Nghĩ nhiều, tôi quyết định thi vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang, học Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật”.
Anh xem đây là lần “bẻ lái” đầu tiên sau khi không thể trở thành sĩ quan hay vào đại học như bạn bè. Cần tập trung học tập, tích cực tham gia hoạt động phong trào của trường.
Tháng 9/2017, anh tốt nghiệp loại khá. Trở về quê, Cần áp dụng kiến thức vào hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, anh xin nghỉ việc và lên TP. Hồ Chí Minh làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng mỗi tháng. Buổi tối rảnh rỗi, bạn bè rủ anh học ngoại ngữ.
Nhận thấy giao tiếp ở đô thị lớn cần ngoại ngữ, anh đăng ký học tiếng Nhật. Sáu tháng sau, Cần lấy chứng chỉ cơ bản. Cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên tiếng Nhật khuyên anh nên du học: “Em nói tốt tiếng Việt và Khmer, phát âm chuẩn tiếng Nhật. Du học Nhật Bản sẽ phù hợp hơn, lại dễ ổn định cuộc sống”. Nghe lời cô giáo, Cần trở về quê, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, sẵn sàng cho một hành trình “bẻ lái” tiếp theo trong cuộc đời.
Danh Quốc Cần (bìa trái) cùng du học sinh làm tình nguyện viên cho Vietnam Airlines tại Triển lãm Du lịch Nhật Bản ngày 27/10/2023. Ảnh: NVCCQuảng bá nét đẹp quê hương
Ngày 24/1/2022, Danh Quốc Cần đặt chân đến Nhật Bản, nhập học khoa Tiếng Nhật, Học viện Mirai no Mori (TP. Sendai) với học phí toàn khóa hơn 1,14 triệu yên (khoảng 200 triệu đồng). Anh ở ký túc xá do trường bố trí, phòng đơn 15m², giá 45.000 yên/tháng. Do vốn tiếng Nhật còn hạn chế, Cần liên tiếp bị từ chối khi xin việc làm thêm. Anh dành nhiều thời gian học tập, trò chuyện với bạn bè người Nhật để sớm hòa nhập văn hóa.
Hai tháng sau, Cần được nhận vào làm tại một cửa hàng tiện lợi gần trường. Anh lên kế hoạch cân đối giữa học và làm: Ngày có tiết học thì làm 3 - 4 giờ buổi tối, ngày nghỉ làm khoảng 6 giờ. “Du học sinh chỉ được làm tối đa 28 giờ/tuần, còn kỳ nghỉ dài không quá 40 giờ để tránh bị hủy tư cách lưu trú. Tôi làm từ 25-28 giờ/tuần, được khoảng 100.000 yên/tháng, đủ trang trải chi phí nhưng vẫn ưu tiên việc học”, Cần cho biết.
Tháng 3/2023, Cần hoàn thành khóa học tại Mirai no Mori và thi đậu vào Trường Đại học Du lịch Osaka - một trong những trường có tỉ lệ du học sinh cao, học phí mỗi năm hơn 950.000 yên. Để giảm gánh nặng cho gia đình, anh làm thêm nhiều công việc: Cửa hàng tiện lợi, xưởng bánh mì, kho hàng… Với kiến thức trung cấp nông nghiệp học ở Việt Nam, Cần còn hướng dẫn bạn bè trồng rau, củ ngay trong khu vực ký túc xá.
“Từ tháng 1/2024, tôi làm nhân viên kiểm tra ID phi công tại sân bay quốc tế Kansai, lương 1.400 yên/giờ. Công việc giúp tôi giao tiếp thường xuyên bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và cả tiếng Trung”, anh chia sẻ.
Trong thời gian học tập tại Nhật, Cần tích cực tham gia các sự kiện cộng đồng: Lễ hội Tết cổ truyền của người Việt, các hoạt động giao lưu du học sinh và các sự kiện văn hóa lớn như Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi (Tokyo). Ở trường, anh luôn là một trong những thành viên phụ trách giới thiệu văn hóa Việt Nam.
“Cuối tháng 3 vừa rồi, Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2025 tại Osaka tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trình diễn áo dài Việt phục và sử dụng khăn rằn Nam Bộ. Khoảng 5.000 người cùng xếp hình bản đồ Việt Nam. Các chương trình hướng cộng đồng kiều bào về cội nguồn, nuôi dưỡng sự gắn kết và nỗ lực vươn lên”, Cần cho biết.
Hiện, Danh Quốc Cần đang học năm thứ ba Trường Đại học Du lịch Osaka. Ngoài học tập, anh còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện và sự kiện quốc tế. “Nhờ thời gian trong quân ngũ, tôi quen kỷ luật, tự lập, biết tổ chức công việc. Ở môi trường đa văn hóa, tôi học thêm sự tôn trọng và hợp tác. Dự kiến tốt nghiệp tháng 3/2027, tôi muốn làm việc trong ngành Du lịch để tiếp tục lan tỏa giá trị quê hương và quảng bá nét đẹp Việt Nam ra thế giới", Danh Quốc Cần chia sẻ.