Chuyện về nữ công an xuất sắc người Gié Triêng
Chiều muộn, khi nhiều gia đình ở xã Xốp (tỉnh Quảng Ngãi) vừa từ nương rẫy trở về, Thiếu tá Công an người Gié Triêng Y Họa My, Trưởng Công an xã, lại cùng đồng đội rời trụ sở để xuống từng thôn, từng nhà gặp gỡ đồng bào.
Gần dân, hiểu dân
Khi hồ sơ trong căn phòng làm việc chỉ rộng khoảng 10 m2 vừa khép lại, một hành trình khác lại bắt đầu.
“Làm Công an cơ sở thì phải gần dân, hiểu dân. Càng xuống cơ sở nhiều càng hiểu người dân cần gì, từ đó mình có cách làm phù hợp, hiệu quả”, Thiếu tá Y Họa My vui vẻ nói.
.jpg)
Là nữ giới duy nhất trong đơn vị có 18 cán bộ, chiến sĩ, chị cũng đối mặt không ít áp lực. Công việc của Công an cơ sở thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều hôm xuống địa bàn đến tối mịt mới trở về nhà. Chưa kể áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình.
Là người Gié Triêng, hiểu phong tục, tập quán và nói thành thạo tiếng Gié Triêng, chị dễ dàng bước qua những khoảng cách vô hình để đến gần hơn với bà con.
"May mắn là tôi luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình và đồng đội. Vì thế mình càng phải cố gắng làm tốt công việc hơn", chị tâm sự.
Ở xã Xốp, phần lớn người dân ban ngày đi làm rẫy nên để tuyên truyền hiệu quả, công an xã thường xuống cơ sở vào chiều tối.
Sau giờ làm việc tại trụ sở, Thiếu tá Y Họa My cùng đồng đội tiếp tục đến từng thôn, từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình an ninh trật tự và đời sống người dân.
Gia đình chị Y Bước, thôn Kon Brỏi, xã Xốp có 5 sào ruộng. Đúng lúc lo lắng thiếu nhân công thu hoạch, chị My đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an xã xuống đồng giúp gia đình gặt lúa.
“Mấy chú Công an xuống làm từ sáng tới chiều mới xong. Dù trời nắng gắt, ai cũng mệt nhưng vẫn làm nhiệt tình như người nông dân thực thụ. Gia đình tôi biết ơn chị My và các chú nhiều lắm”, chị Y Bước xúc động nói.
Không chỉ giúp dân thu hoạch mùa màng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xốp còn thường xuyên hỗ trợ người dân làm giấy tờ hành chính, tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi các hộ khó khăn.
“Công an xã là lực lượng gần dân nhất. Nhiều khi không cần điều gì lớn lao, chỉ cần chân thành, gần gũi và sẻ chia bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa thì người dân sẽ mở lòng”, Thiếu tá Y Họa My tâm sự.
.jpg)
Bước chân thầm lặng của nữ công an người Gié Triêng
Không chỉ được người dân tin yêu, Thiếu tá Y Họa My còn là người chỉ huy được đồng đội nể phục.
Trung úy A Thứ, cán bộ Công an xã Xốp, cho biết, điều khiến anh và đồng đội quý trọng ở Thiếu tá Y Họa My không chỉ là năng lực chuyên môn, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong công việc. Chị cũng thường xuyên quan tâm hoàn cảnh từng đồng chí, sắp xếp ca trực hợp lý để anh em có thời gian về thăm gia đình.
“Chúng tôi nhớ mãi là đêm giao thừa năm 2026, dù không phải ca trực của mình nhưng chị My vẫn chạy gần 30 km từ nhà vào đơn vị để động viên anh em làm nhiệm vụ. Chị ở lại đón giao thừa cùng anh em xong mới lái xe trở về nhà”, Trung úy A Thứ nhớ lại.
Dưới sự điều hành của Thiếu tá Y Họa My, Công an xã Xốp duy trì hiệu quả công tác bám cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Năm 2025, Công an xã Xốp hoàn thành 96% chỉ tiêu công tác, được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.
Riêng Thiếu tá Y Họa My được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”. Vừa qua, chị là một trong 68 cá nhân được Bộ Công an vinh danh “Nữ Công an cơ sở xuất sắc”.
Nhiều thanh niên trước đây thường xuyên tụ tập uống rượu say, chạy xe gây mất trật tự. Nhưng sau khi được Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở đã họ thay đổi nhận thức, chăm lo làm ăn, không còn vi phạm như trước.
Bên cạnh đó, Công an xã Xốp còn triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số ở cơ sở, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký tài khoản định danh điện tử, làm căn cước cho trẻ em…
Hiện nay, Thiếu tá Y Họa My đang xây dựng mô hình tuyên truyền pháp luật song ngữ bằng tiếng phổ thông - tiếng Gié Triêng và mô hình “Thanh niên tôn giáo chấp hành pháp luật”. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa.
Giữa trùng điệp núi rừng xã Xốp, nữ Thiếu tá Y Họa My vẫn cùng đồng đội lặng lẽ đi từng thôn, đến từng nhà để giữ bình yên cho Nhân dân bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tình thương; củng cố niềm tin để đồng bào DTTS nơi đây vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



