Mô hình tốt - câu chuyện hay

Cụ bà 74 tuổi học chữ Khmer qua 3 mùa hè

Thạch Đờ Ni 06/09/2026 06:35

Ở tuổi 74, bà Sơn Thị Phấn vẫn đến lớp học chữ Khmer tại chùa Cos Đôn (Cà Mau), để tự đọc kinh Phật, sách báo và tìm lại những con chữ từng dang dở thời thơ ấu.

Kiên trì học chữ Khmer để đọc kinh Phật

Hè năm 2026, chùa Cos Đôn, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau mở lớp học chữ Khmer với 80 học sinh. Lớp học chủ yếu là những gương mặt nhỏ tuổi, bà Sơn Thị Phấn, 74 tuổi, ngụ ấp Bình Bảo là học viên đặc biệt.

Bà Sơn Thị Phấn chăm chú nghe giảng và viết chữ trong lớp học chữ Khmer hè tại chùa Cos Đôn, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau (2)
Bà Sơn Thị Phấn chăm chú nghe giảng và viết chữ trong lớp học chữ Khmer hè tại chùa Cos Đôn, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau.

Đã 3 năm nay, bà đều đặn đến lớp, lần lượt theo học từ lớp 1 đến lớp 3. Ở tuổi nhiều người đã dành thời gian an hưởng bên con cháu, bà Phấn vẫn ngồi cùng lớp với những học sinh đáng tuổi cháu, chắt, chăm chú nghe giảng và nắn nót từng nét chữ.

Tuổi cao, mắt đã kém, khả năng ghi nhớ cũng không còn như trước, việc học của bà gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, những trở ngại ấy không làm bà từ bỏ mong muốn học chữ dân tộc mình.

Nhớ lại thời thơ ấu, bà Phấn cho biết, gia đình nghèo, bà không có điều kiện đến trường. Ban ngày, bà phải đi chăn trâu, mưu sinh nên bỏ lỡ cơ hội học chữ như bạn bè cùng trang lứa.

Bà Sơn Thị Phấn chăm chú nghe giảng và viết chữ trong lớp học chữ Khmer hè tại chùa Cos Đôn, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau
Bà Sơn Thị Phấn tham gia học chữ Khmer cùng các em nhỏ.

“Giờ đây, khi con cháu đã trưởng thành, cuộc sống gia đình thảnh thơi hơn, tâm nguyện lớn nhất của tôi là phải học cho bằng được con chữ của dân tộc. Tôi muốn tự mình đọc kinh Phật, đọc sách báo, tìm niềm vui và sự thanh tịnh trong những năm tháng tuổi già”, bà Phấn chia sẻ.

Với bà, việc học chữ Khmer cũng là cách bù đắp điều còn dang dở từ thuở nhỏ. Những con chữ từng xa lạ nay dần trở nên quen thuộc qua từng ngày đến lớp.

Sau 3 mùa hè học chữ trong chùa, bà đã có thể đọc, viết chữ Khmer và tự đọc những trang kinh Phật tại ngôi chùa gắn bó với đời sống tinh thần của cộng đồng nơi bà sinh sống.

“Tôi rất vui vì cuối cùng cũng học được chữ của dân tộc mình. Nếu sức khỏe năm tới vẫn cho phép, tôi sẽ tiếp tục đến lớp cùng các cháu, học thêm nữa để trau dồi và không bao giờ quên chữ của dân tộc mình”, bà Phấn nói.

Bà Sơn Thị Phấn, 74 tuổi, nhận quà từ Đại đức Thạch Dương Trung, trụ trì chùa Cos Đôn, tại lễ tổng kết lớp học chữ Khmer hè năm 2026. (2)
Bà Sơn Thị Phấn nhận quà từ Đại đức Thạch Dương Trung, trụ trì chùa Cos Đôn tại Lễ Tổng kết lớp học chữ Khmer hè năm 2026.

Gìn giữ văn hóa truyền thống qua chữ viết

Câu chuyện học chữ của bà Phấn cũng cho thấy một góc khác của việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết Khmer trong đời sống hiện nay. Không chỉ trẻ em, những người lớn tuổi vẫn có nhu cầu học và sử dụng chữ viết của dân tộc mình.

Với đồng bào Khmer Nam Bộ, tiếng nói và chữ viết là một phần quan trọng của đời sống văn hóa, được trao truyền qua nhiều thế hệ. Các lớp học chữ Khmer hè tại những ngôi chùa không chỉ giúp trẻ em làm quen, sử dụng ngôn ngữ dân tộc mà còn tạo thêm môi trường để việc trao truyền ấy được tiếp nối.

Hình ảnh một người phụ nữ tóc bạc vẫn chăm chú bên trang vở cũng trở thành lời nhắc giản dị về ý thức gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa của cộng đồng.

Trong Lễ tổng kết lớp học chữ Khmer hè năm 2026, bà Phấn thành kính nhận phần quà từ Đại đức Thạch Dương Trung, trụ trì chùa Cos Đôn. Món quà nhỏ nhưng là sự ghi nhận nỗ lực của bà và tiếp thêm động lực để bà tiếp tục học chữ, gìn giữ ngôn ngữ của dân tộc mình.

    Cụ bà 74 tuổi học chữ Khmer qua 3 mùa hè
    • Mặc định