Đồng bào Rục tại xã Kim Phú (Quảng Trị) thu hoạch lúa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)Trải qua hơn 65 năm kể từ ngày được Bộ đội Biên phòng vận động rời hang đá, hòa nhập với đời sống văn minh, tộc người Rục (dân tộc Chứt) ở tỉnh Quảng Trị hôm nay đã có nhiều đổi thay, khởi sắc.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng bào tin tưởng về những quyết sách mang tầm chiến lược tiếp tục soi đường cho sự phát triển bền vững của đất nước đang lan tỏa mạnh mẽ nơi thung lũng Rục Làn dưới chân dãy Trường Sơn.
Hành trình đổi thay của tộc người Rục
Hơn 65 năm trước, tộc người Rục, một dân tộc có số dân ít nhất ở Việt Nam đã được Bộ đội Biên phòng phát hiện và kiên trì vận động rời hang đá, từng bước chuyển sang sống định cư, hòa nhập với cộng đồng.
Thời điểm đó, người Rục chỉ có 34 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng hình thức du canh, du cư, hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Việc “ra khỏi hang” không chỉ đánh dấu sự thay đổi về không gian sinh tồn, mà còn mở ra một hành trình lâu dài, nhiều gian khó, đưa đồng bào Rục từng bước tiếp cận đời sống văn minh và xây dựng cuộc sống mới.
Những năm đầu định cư, đồng bào Rục phải đối mặt với việc thiếu đất sản xuất, thiếu lương thực, tập quán sinh hoạt lạc hậu, trình độ dân trí thấp. Song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của Bộ đội Biên phòng, người Rục từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng cuộc sống ổn định hơn.
Một dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của đồng bào Rục là chương trình đưa lúa nước về với thung lũng Rục Làn do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai hơn 10 năm trước.
Từ những thửa ruộng đầu tiên được khai phá với sự “cầm tay chỉ việc” của cán bộ, chiến sỹ và vai trò nêu gương của đảng viên trong chi bộ người Rục, mô hình sản xuất lúa nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt.
Từ chỗ thiếu đói giáp hạt, nay bà con đã cơ bản tự chủ được nguồn lương thực. Những thửa ruộng lúa xanh mướt không chỉ mang lại cái ăn, cái mặc mà còn làm thay đổi diện mạo bản làng.
Bản làng của đồng bào Rục (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) nay đã thay đổi, khởi sắc với những ngôi nhà khang trang, kiên cố. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)Nhà cửa kiên cố dần mọc lên, trẻ em được đến trường, lớp thanh niên thế hệ thứ hai, thứ ba của người Rục đã dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết từ khi những người con của đồng bào Rục được kết nạp Đảng và Chi bộ đi vào hoạt động đã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự gần gũi của cán bộ, đảng viên của Đồn.
Từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bà con trong việc nâng cao đời sống, duy trì các mô hình lúa nước, xóa bỏ hủ tục đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.
Thực tiễn hơn 6 thập niên qua cho thấy, những đổi thay trong đời sống của đồng bào Rục gắn liền với sự quan tâm, lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.
Lớp xóa mù chữ của người dân đồng bào Rục tại xã Kim Phú (Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)Từ công tác định canh, định cư, bảo đảm an sinh xã hội, đến hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các chính sách của Đảng và Nhà nước đã từng bước tạo nền tảng vững chắc để đồng bào Rục ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Chính sự đồng hành kiên trì, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đã củng cố niềm tin của đồng bào Rục vào Đảng, Nhà nước, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy khát vọng phát triển và hòa nhập bền vững của cộng đồng nơi vùng biên viễn Trường Sơn, Thượng tá Dương Đình Hoàn nhấn mạnh.
Đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
Không chỉ dừng lại ở đổi thay về kinh tế, đời sống tinh thần và nhận thức chính trị của đồng bào Rục ngày càng được nâng cao.
Việc hình thành chi bộ Đảng tại bản Mò O Ồ Ồ (xã Kim Phú) đã tạo nền tảng quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của cộng đồng.
Sinh viên Cao Lệ Hằng, nữ sinh người Rục đầu tiên bước chân vào giảng đường Đại học, được kết nạp Đảng khi đang là sinh viên Đại học Quảng Bình, đánh dấu một mốc son trong quá trình phát triển của tộc người Rục. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)Một minh chứng sinh động cho sự trưởng thành của thế hệ trẻ người Rục là câu chuyện của sinh viên Cao Lệ Hằng, nữ sinh người Rục đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học cách đây gần 4 năm. Mới đây, cô vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay tại Trường Đại học Quảng Bình. Thành tích của Lệ Hằng không chỉ là niềm tự hào của gia đình, bản làng mà còn đánh dấu một mốc son trong quá trình phát triển của tộc người Rục.
Sinh viên Cao Lệ Hằng cho biết: “Em đang dần chạm tới ước mơ là trở thành giáo viên mầm non, tốt nghiệp Trường Đại học Quảng Bình. Em rất vui, rất tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.”
Câu chuyện của Lệ Hằng đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều học sinh người Rục, khơi dậy khát vọng học tập, vươn lên thoát nghèo bằng tri thức, đóng góp cho sự phát triển của bản làng, quê hương.
Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú khẳng định chi bộ bản Mò O Ồ Ồ đã triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế lúa nước tại vùng lúa nước Rục Làn rất tốt và có hiệu quả. Bà con cơ bản đã tự túc được lương thực.
Trong thời gian tới, đồng bào kỳ vọng với thành công của Đại hội lần thứ XIV, các nghị quyết của Đại hội sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, soi đường cho Đảng bộ, chính quyền xã Kim Phú nói chung và bà con nhân dân, chi bộ bản Mò O Ồ Ồ nói riêng ngày một phát triển.
Niềm tin ấy cũng được thể hiện rõ trong quyết tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Anh Cao Xuân Long, Bí thư Chi bộ bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú nhấn mạnh: “Chi bộ bản Mò O Ồ Ồ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cà Xèng để triển khai sớm Nghị quyết Đại hội XIV, giúp bà con phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, ngày càng ấm no hơn”.
Từ bản làng vùng sâu, vùng xa dưới chân dãy Trường Sơn, đồng bào Rục luôn sắt son một lòng tin Đảng. Đồng bào Rục kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mang tầm chiến lược, tiếp tục quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo điều kiện để các dân tộc cùng tiến bước trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh./.