Bản làng hôm nay

Đồng bào Cơ Tu hết lo "ban đêm nghe mưa, cả nhà không ai dám ngủ"

Huy Trường 22/09/2026 06:15

“Có nhà mới, cả nhà vui lắm. Quan trọng nhất là từ nay không còn phải lo mỗi khi mùa mưa đến. Vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, con cái cũng có chỗ ở ổn định”, anh Tabư (dân tộc Cơ Tu), xã Avương, TP. Đà Nẵng chia sẻ.

Những căn nhà mới đang dần thay thế những mái lá ở xã biên giới Avương. Với đồng bào Cơ Tu, có một mái ấm vững chãi không chỉ giúp an cư, mà còn tạo thêm điểm tựa để thoát nghèo.

thoát nghèo
Trong năm 2026, xã Avương, TP. Đà Nẵng phấn đấu triển khai xóa nhà tạm cho khoảng 102 hộ. Ảnh: Huy Trường

Có nhà mới, cả nhà vui lắm

Từ đường Hồ Chí Minh nhìn xuống, thôn Chơrlang hiện lên giữa màu xanh của núi rừng. Nhà Gươl cao vút nằm giữa làng, xung quanh là những mái nhà mới, tạo nên một diện mạo mới nơi vùng biên.

Trong căn nhà vừa được sửa sang, chị Bríu Thị Bé, 25 tuổi, đang lúi húi lau lại nền nhà. Mưa buổi sáng hắt nước vào hiên, nhưng giờ đây, đó không còn là nỗi lo thường trực của gia đình chị.

thoát nghèo 4
Được hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình chị Bríu Thị Bé sửa sang lại căn nhà cho kiên cố. Ảnh: Huy Trường

“Ngày trước, 4 người trong gia đình ở trong căn nhà chật, cũ. Mỗi khi mưa gió đến là lo lắng vô cùng. Sợ nhất là cảnh nhà dột, tìm chỗ ngủ cũng khó”, chị Bé kể.

Cuối năm 2025, gia đình chị được chính quyền hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Có thêm khoản hỗ trợ, vợ chồng chị vay mượn người thân, dành dụm thêm để làm lại căn nhà kiên cố.

“Trước đây, cứ mưa xuống là lo. Giờ có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi cũng tính chuyện làm ăn, chăm lo cho con cái được tươm tất hơn”, chị Bé nói.

Ở Chơrlang, chuyện dựng lại mái ấm cho những gia đình Cơ Tu khó khăn như chị Bé không hiếm. Dọc những con đường bê tông ôm lấy nhà Gươl, nhiều căn nhà mới mọc lên mang theo niềm vui của cả cộng đồng.

Anh A Lăng Tabư, 43 tuổi, cũng là một trong những người có được niềm vui ấy. Trước đây, gia đình anh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở. Sau những trận mưa lớn cuối năm 2025, nỗi lo càng hiện hữu.

thoat-nghèo 2
Anh A Lăng Tabư xây được căn nhà khang trang, không còn thấp thỏm nỗi lo sạt lở. Ảnh: Huy Trường

“Cứ đến mùa mưa là rất lo. Nhà ở gần khu vực sạt lở nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải chuyển đi nơi khác. Ban đêm nghe mưa lớn là cả nhà không ai dám ngủ”, anh Tabư nhớ lại.

Được chính quyền hỗ trợ 70 triệu đồng để dựng nhà mới, gia đình anh mạnh dạn vay mượn thêm, cùng số tiền dành dụm để xây căn nhà trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Thêm sinh kế để thoát nghèo

Ở thôn Azứt, những căn nhà mới cũng đang dần xuất hiện giữa màu xanh của núi rừng. Anh A Lăng Lộc, 42 tuổi, là một trong những hộ vừa có được mái ấm kiên cố sau nhiều năm sống trong cảnh khó khăn.

Căn nhà của gia đình anh không quá rộng nhưng chắc chắn, nền nhà sạch sẽ, tường gạch men sáng màu. Giữa những triền cây xanh, ngôi nhà mới trở thành niềm vui lớn của vợ chồng anh sau nhiều năm chắt chiu.

Trước đây, gia đình anh Lộc thuộc diện hộ nghèo của thôn. Cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Những lúc nông nhàn, anh lại vào làm công nhân tại nông trường cao su để kiếm thêm thu nhập. Căn nhà cũ xuống cấp nhưng gia đình không có điều kiện để làm lại.

An cư
Những ngôi nhà mới giúp đồng bào Cơ Tu ở Chơrlang an cư, ổn định cuộc sống. Ảnh: Huy Trường

Năm 2025, gia đình anh được hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà. Có thêm khoản hỗ trợ, vợ chồng anh vay mượn, dành dụm thêm để dựng căn nhà mới.

Trước đó, gia đình anh Lộc được hỗ trợ một cặp bò để phát triển chăn nuôi. Có tài sản ban đầu, vợ chồng anh tiếp tục dành dụm tiền mua thêm 2 con bò, từng bước gây đàn.

Từ một hộ nghèo chỉ trông vào nương rẫy, nay gia đình anh Lộc đã có thêm động lực thoát nghèo từ căn nhà chắc chắn và đàn bò đang lớn lên từng ngày.

Ông Bríu Quân - Chủ tịch UBND xã Avương, cho biết: Địa phương chủ yếu là đồng bào Cơ Tu sinh sống. Những năm gần đây, cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Theo ông Quân, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ được các cấp chính quyền địa phương chú trọng. Đặc biệt, với những hộ có nhà nằm trong vùng sạt lở, việc hỗ trợ di dời, dựng lại nhà ở an toàn càng có ý nghĩa quan trọng.

“Từ đầu năm đến nay, các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 50 hộ đồng bào Cơ Tu khó khăn về nhà ở. Trong đó có những hộ có nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở được hỗ trợ dựng lại nhà mới, bảo đảm an toàn”, ông Quân cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Avương, hiện địa phương còn khoảng 300 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Trong năm 2026, xã phấn đấu triển khai xóa nhà tạm cho khoảng 102 hộ. Cùng với việc hỗ trợ nhà ở, địa phương tiếp tục phân bổ các nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, tập trung vào những mô hình phù hợp với điều kiện miền núi như chăn nuôi bò, heo và trồng cây quế.

    Đồng bào Cơ Tu hết lo "ban đêm nghe mưa, cả nhà không ai dám ngủ"
    • Mặc định