Đồng bào dân tộc Cống ở xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên có mặt từ sáng sớm đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh Lương HiềnNgay từ sáng sớm, người dân xã biên giới Kháng Chiến (tỉnh Lạng Sơn) đã nô nức tới các điểm bỏ phiếu. Trong không khí trong lành của buổi sớm, những lá cờ đỏ tung bay trước cổng từng ngôi nhà khiến con đường làng rực rỡ hơn trong ngày hội lớn của toàn dân.
Cầm trên tay lá phiếu, anh Hoàn Văn Soạn, thôn 6, xã Kháng Chiến cho biết, vợ chồng anh đã có mặt tại điểm bầu cử từ hơn 6 giờ sáng. “Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn thật chính xác. Mong rằng những người được nhân dân tín nhiệm sẽ luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”, anh Soạn chia sẻ.
Người dân xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm để thực hiện nghĩa vụ công dânTại xã biên giới Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn từ tờ mờ sáng, người dân cũng đã nô nức tới các điểm bỏ phiếu. Toàn xã có 3 đơn vị bầu cử với 6 điểm bỏ phiếu, tổng số 5.325 cử tri. Ngay từ 5 giờ sáng, các lực lượng làm nhiệm vụ đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị công tác đón tiếp, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử.
Cử tri xã Quốc Việt có mặt từ sớm để bỏ phiếuÔng Hoàng Văn Điều, thôn Cốc Muống, xã Quốc Việt cho biết: “Tôi đã nhiều lần tham gia bầu cử. Tôi tin tưởng và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có thêm những chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với vùng miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, giúp bà con nâng cao đời sống vật chất và tinh thần”.
Theo ông Nông Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Quốc Việt (tỉnh Lạng Sơn), Quốc Việt là xã biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào DTTS cao. Để người dân nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã và các tổ bầu cử đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi. Nhờ vậy, cử tri trên địa bàn đều hiểu rõ quy định và tích cực tham gia bỏ phiếu.
Đồng bào các dân tộc gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếuTại xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên), không khí ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi. Ông Đặng Văn Bay, dân tộc Sán Chỉ, Trưởng nhóm đạo Tin lành thôn Huổi Thanh 1 cho biết: “Được trực tiếp đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử là niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng tôi rất phấn khởi khi được lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho nhân dân và mong rằng các đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn nữa đến đời sống của bà con”.
Theo ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch UBND xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên, toàn xã có 21 tổ bầu cử với 3.891 cử tri thuộc 7 dân tộc gồm Cống, Thái, Mông, Si La, Kinh, Dao và Sán Chỉ. Đến 11 giờ sáng, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 95%; trong đó 13/21 tổ bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri tham gia.
Mỗi lá phiếu được gửi vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri vào những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dânVới sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền các cấp, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân nói chung và đồng bào các DTTS nói riêng. Mỗi lá phiếu được gửi vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri vào những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.