Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Gia Lai nhiều hình thức bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống cho học sinh

T.Nhân - H.Trường - 14:17, 27/10/2025

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, những năm gần đây, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở tỉnh Gia Lai đã khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống đến lớp. Bên cạnh đó, các trường cũng thành lập các câu lạc bộ nhạc nhạc cụ truyền thống để học sinh tham gia và yêu văn hoá của dân tộc mình.

Học sinh Trường THCS bán trú Canh Thuận mặc trang phục truyền thống vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. (Ảnh: D.Đ)
Học sinh Trường THCS bán trú Canh Thuận mặc trang phục truyền thống vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. (Ảnh: D.Đ)

Học sinh tự tin mặc trang phục truyền thống đến trường

Chúng tôi đến Trường THCS bán trú Canh Thuận, xã Vân Canh (Gia Lai) vào một buổi sáng đầu tuần. Sân trường tràn ngập sắc màu, khi những học sinh tự tin diện những bộ trang phục truyền thống, tạo nên sắc màu tươi mới cho môi trường học đường ở vùng cao.

Em Mang Thị Bảo Ngọc (lớp 9A1, dân tộc Ba Na) chia sẻ: Trước đây, em chỉ mặc đồ truyền thống trong lễ hội, còn bây giờ được mặc đến trường, thấy vui! Mỗi khi khoác lên váy áo truyền thống, em cảm thấy tự hào vì mình đã góp phần gìn giữ nét văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

Còn em Sâu Zuôn Anh (lớp 8A2, dân tộc Chăm Hroi) bày tỏ: Những ngày cả lớp mặc trang phục dân tộc, sân trường như có lễ hội. Em thấy gần gũi hơn với bạn bè và vui khi được giới thiệu văn hóa của dân tộc mình cho thầy cô, các bạn cùng biết.

Theo thầy Trần Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Canh Thuận, từ năm học 2018 - 2019, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện Vân Canh (cũ), nhà trường đã vận động phụ huynh mua cho học sinh một bộ trang phục truyền thống mặc vào thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, cũng như trong các dịp lễ, Tết.

Cô giáo và các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân mặc trang phục truyền thống dân tộc Ba Na, Hrê. (Ảnh: D.Đ)
Cô giáo và các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân mặc trang phục truyền thống dân tộc Ba Na, Hrê. (Ảnh: D.Đ)

Tương tự, từ năm học 2020 - 2021 đến nay, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân (xã Ân Tường) cũng đã triển khai quy định học sinh mặc trang phục truyền thống vào các ngày thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. Hình ảnh học sinh và giáo viên người DTTS trong trang phục truyền thống khi lên lớp đã trở thành nét đẹp văn hóa, niềm tự hào chung của nhà trường.

Thầy Phạm Ngọc Ánh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân cho biết: Chúng tôi không xem việc mặc trang phục dân tộc là hình thức, mà đó là cách giáo dục học sinh biết tự hào về cội nguồn, trân trọng giá trị văn hóa của dân tộc mình. Khi khoác lên trang phục truyền thống, các em cảm thấy tự tin hơn và ý thức rằng mình đang góp phần gìn giữ, tiếp nối di sản của cha ông.

Giúp học sinh yêu văn hoá truyền thống

Tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều trường học đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) đàn T’rưng, cồng chiêng hoặc đưa trò chơi dân gian vào các giờ ngoại khóa. Không chỉ tạo sân chơi hấp dẫn, hoạt động này còn giáo dục học sinh về ý thức gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Chư Prông biểu diễn đàn T'rưng. (Ảnh T.N)
Học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Chư Prông biểu diễn đàn T'rưng. (Ảnh T.N)

Đi vào hoạt động từ tháng 9/2024, CLB Đàn T’rưng của Trường THCS Dân tộc nội trú Chư Prông sinh hoạt vào chiều thứ Năm hằng tuần, thu hút nhiều em học sinh tham gia.

Em Kpă Ria (học sinh lớp 8B) cho hay: Mặc dù mới học được một thời gian ngắn nhưng em đã biết sử dụng thành thục bộ gõ để tự tin cùng các bạn trình diễn trong những giờ ngoại khóa của lớp, của trường.

“Tham gia CLB, em cảm nhận rõ hơn về âm nhạc của dân tộc mình. Những âm thanh trong trẻo của đàn t’rưng hòa cùng bộ gõ tạo nên những bản hòa tấu độc đáo, mang đậm âm sắc Tây Nguyên. Việc tham gia CLB cũng giúp em giải tỏa căng thẳng, học tập được tốt hơn”, em Kpă Ria chia sẻ thêm.

Từ năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học số 1 Ia Băng, xã Ia Băng đã mời nghệ nhân Alip và Anênh về truyền dạy cồng chiêng cho học sinh khối lớp 3; mời chị Kei hướng dẫn các điệu xoang cho học sinh nữ.

Học sinh các trường vùng cao Gia Lai ngày càng tự tin khi mặc trang phục truyền thống đến trường. (Ảnh D.Đ)
Học sinh các trường vùng cao Gia Lai ngày càng tự tin khi mặc trang phục truyền thống đến trường. (Ảnh D.Đ)

Cô Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ia Băng thông tin: Học sinh của trường chủ yếu là người Jrai nên việc truyền dạy cồng chiêng nhằm giúp các em sớm hiểu và yêu di sản văn hóa của dân tộc mình. Để duy trì việc học cồng chiêng, nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm đưa đón học sinh ở các điểm trường về trường chính để tập luyện, hỗ trợ các em bữa ăn trong các buổi tập.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho rằng: Việc đưa trang phục truyền thống vào trường học và dạy nhạc cụ truyền thống là cách làm thiết thực để giáo dục thẩm mỹ và bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc cho học sinh.

 Ngành cũng khuyến khích các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trong tỉnh vận động cho học sinh mặc trang phục truyền thống vào một số ngày trong tuần; đồng thời, lồng ghép hoạt động này với các chương trình ngoại khóa, ngày hội văn hóa, giúp các em hiểu sâu hơn về cội nguồn dân tộc.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới

Sáng 15/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 14 phút trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 49 phút trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 4 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 4 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.