Giảng viên trẻ người Tày và hải trình 34 ngày đêm trên con tàu thanh niên Nippon Maru
Từ dãy phố Kỳ Lừa đa sắc màu ở xứ Lạng đến bục giảng Học viện Ngoại giao và hải trình trên con tàu thanh niên quốc tế Nippon Maru, thầy giáo trẻ 9X Phạm Hải Nam (dân tộc Tày) tự tin bước ra thế giới bằng chính bản sắc dân tộc và khát vọng cống hiến.

Tiếp nhận sự hòa hợp trong văn hóa
Sinh ra và lớn lên ngay cạnh đền Tả Phủ, phố Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, tuổi thơ của chàng trai người Tày Phạm Hải Nam gắn liền với nhịp sống giao thương nhộn nhịp và sự giao thoa văn hóa tự nhiên giữa các dân ở vùng cao.

Không gian ấy đã nuôi dưỡng ở anh góc nhìn rộng mở về sự hòa hợp: Mỗi nét văn hóa, mỗi phong tục tuy mang sắc thái riêng nhưng không hề tách biệt, mà hòa quyện và cùng nâng đỡ, tôn vinh lẫn nhau.
Dấu ấn người thầy giáo 9X xứ Lạng
Phạm Hải Nam (SN 1999 tại Lạng Sơn, dân tộc Tày). Hiện là Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao. Từng giữ vai trò Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Đông Nam Á (SEAYN); Gương mặt nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2018) và Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia (2021).
Là Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49; Điều phối viên, MC song ngữ tháp tùng nhiều đoàn nguyên thủ, chính khách quốc tế đến Việt Nam.
"Tiếp cận sự hòa hợp văn hóa từ thuở nhỏ là một trong những 'viên gạch' đầu tiên nuôi dưỡng trong tôi tinh thần cởi mở, biết đón nhận sự khác biệt", Hải Nam bộc bạch.
Tình yêu với ngoại ngữ và giao tiếp của Hải Nam cũng nảy mầm từ những ngày ấu thơ.
Từ những lớp học dự thính tiếng Anh đầu tiên khi còn nhỏ xíu, đến giải Nhì Olympic tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 5, cậu học trò xứ Lạng nhận ra khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực chỉ có thể rút ngắn bằng hành động. Anh bắt đầu tập nói nhiều hơn, chấp nhận sai để sửa và coi việc dám nói là cơ hội quý báu để trưởng thành.

Tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện
Không chỉ chăm chỉ học tập, Nam còn theo mẹ trên những chuyến xe thiện nguyện về tận các bản làng vùng sâu vùng xa. Tinh thần sẻ chia ấy dẫn dắt anh gắn bó với phong trào Chữ thập đỏ trường học, phong trào hiến máu tình nguyện từ cấp trường, cấp tỉnh rồi trở thành thủ lĩnh thanh niên (Youth Leader) của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2020-2022 và Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Đông Nam Á (SEAYN) nhiệm kỳ 2021-2022.

Cô Nông Bích Thuận (nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn) - mẹ của Nam chia sẻ: Người ngoài thường thấy những dấu mốc hay thành tích, còn gia đình nhìn thấy cả những khoảng thời gian Nam âm thầm chuẩn bị phía sau. Cháu ít khi than khó, luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và lặng lẽ nỗ lực làm lại sau mỗi lần chưa thành công. Điều gia đình tự hào nhất là qua từng chặng đường, cháu vẫn giữ được mong muốn học hỏi và cống hiến cho cộng đồng.
Đầu năm 2026, Hải Nam trở thành đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia hải trình 34 ngày đêm trên con tàu Nippon Maru trong khuôn khổ Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49.
Giữa đại dương bao la, khi kết nối Internet tạm ngắt, chiếc bảng vải "contingent board" cùng những lá thư tay, món quà quê hương trao đổi giữa các đại biểu quốc tế đã đem lại trải nghiệm khó quên.

Vào đúng dịp Tết cổ truyền xa nhà, cùng với các đại biểu Việt Nam tái hiện không gian "Tết Việt" với áo dài, áo tấc, trà mứt và điệu nhảy hiện đại ngay trên đất bạn, Nam càng thêm tự hào về nguồn cội.
Đồng hành cùng sinh viên trong và ngoài giảng đường
Sau những chuyến đi đối ngoại, Phạm Hải Nam lại trở về với phong thái gần gũi, chỉn chu trên bục giảng Khoa Ngoại ngữ, Học viện Ngoại giao. Với anh, việc đứng lớp không đơn thuần là truyền đạt lý thuyết ngôn ngữ, mà là sự đồng hành thực chiến.

Anh đưa những tình huống thực tế từng trải qua, từ việc tháp tùng đoàn Tổng Công tố Liên bang Nga, điều phối đoàn thể thao SEA Games đến dẫn chương trình đón tiếp các đoàn nguyên thủ quốc tế vào từng bài giảng thuyết trình, đàm phán.
Người thầy truyền cảm hứng - Góc nhìn từ học trò
. Em Nguyễn Minh Quang (Phát thanh viên VOV, cựu sinh viên): "Tại Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc năm 2025 tại Hà Nội, tôi vinh dự gặp lại thầy Nam trong một không gian đối ngoại đa phương, thầy tháp tùng đoàn đại biểu quốc tế, còn tôi là đại biểu thanh niên. Những bài học thực chiến, trực diện và phong thái đĩnh đạc của thầy đã tiếp lửa cho tôi rất nhiều".
. Em Đàm Viết Đại (Top 6 TEDxFTU 2025): "Thầy luôn nhắc tôi hai điều: Tìm ra bản sắc riêng của mình và luôn đặt mình vào vị trí người nghe. Nhờ sự đồng hành của thầy, từ một người rụt rè, tôi đã dám bước lên sân khấu kể câu chuyện của chính mình".
"Nhiều bạn trẻ hay gặp hội chứng tự ti khi bước ra thế giới. Tôi không nghĩ mình cần gì to tát, quan trọng nhất là 'biết mình, biết ta'. Hiểu rõ bản thân có gì, còn thiếu gì, đồng thời hiểu người đối diện cần gì để tìm điểm chạm chung. Khi biết rõ vị trí của mình, việc học hỏi sẽ trở nên tự nhiên và không còn áp lực so sánh", Thầy giáo 9X chia sẻ.
Nhìn nhận về đồng nghiệp trẻ, giảng viên Nguyễn Thị Cát Ngọc, Quyền Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Học viện Ngoại giao chia sẻ: Nam là giảng viên trẻ rất năng động, có trách nhiệm và khả năng kết nối rất tốt với sinh viên.
"Điểm đáng quý ở Nam là không tách rời việc dạy học với việc đồng hành cùng sinh viên. Nam luôn nỗ lực tạo ra những sân chơi thực tế ngoài lớp học như The E-Face hay TEDxDAV để các em được thử sức và trưởng thành", cô Ngọc cho hay.

Hành trình từ dãy phố nhỏ Kỳ Lừa của xứ Lạng đến những diễn đàn quốc tế của Phạm Hải Nam không chỉ là câu chuyện nỗ lực của một cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho thế hệ thanh niên đồng bào các DTTS hôm nay: Giàu tri thức, tự hào cội nguồn và tự tin cất cao tiếng nói Việt Nam trên trường quốc tế.


