Giữ lửa tri ân trên vùng đất Al Bá
Chiếc khăn quàng cũ, tấm huân chương đã ngả màu thời gian và ký ức về những trận đánh ác liệt vẫn được ông Siu Đôm gìn giữ cẩn thận trong căn nhà sàn ở làng Amil, xã Al Bá (Gia Lai).

Ở tuổi ngoài 80, người cựu chiến sĩ vẫn nhớ rành rọt từng địa danh, từng trận đánh và những đồng đội đã mãi nằm lại. Với ông, đó không chỉ là ký ức của một thời tuổi trẻ mà còn là niềm tự hào được góp phần vào ngày đất nước thống nhất.
Hôm nay, trên quê hương Al Bá - vùng đất từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh - những người lính năm xưa vẫn tiếp tục truyền ngọn lửa yêu nước cho thế hệ trẻ bằng chính cuộc sống bình dị của mình.
Những người đi qua chiến tranh
Căn nhà sàn đã nhuốm màu thời gian của ông Siu Đôm (dân tộc Gia Rai, SN 1939) nép mình giữa ngôi làng có truyền thống cách mạng của đồng bào Gia Rai.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, khi tròn đôi mươi, Siu Đôm đã tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế tại Tiểu đoàn H15, hoạt động chủ yếu tại khu 6.
Được kết nạp Đảng năm 1969, ông vừa trực tiếp cầm súng, vừa vận động đồng bào không nghe theo địch, giữ vững vùng căn cứ cách mạng.
Đầu năm 1975, ông cùng đồng đội tham gia đánh chiếm căn cứ Cẩm Ga (Đắk Lắk), góp phần mở màn Chiến dịch Buôn Ma Thuột, tạo bước ngoặt dẫn tới giải phóng tỉnh Đắk Lắk ngày 10/3/1975.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông lần lượt đảm nhiệm các cương vị Chủ tịch UBND xã Hbông, Trưởng Công an xã... Khi nghỉ hưu, ông tiếp tục được bà con tín nhiệm bầu làm Người có uy tín của cộng đồng.
Được kết nạp Đảng năm 1969, ông vừa trực tiếp cầm súng, vừa vận động đồng bào không nghe theo địch, giữ vững vùng căn cứ cách mạng.
Đầu năm 1975, ông cùng đồng đội tham gia đánh chiếm căn cứ Cẩm Ga (tỉnh Đắk Lắk), góp phần mở màn cho Chiến dịch Buôn Ma Thuột và giải phóng tỉnh Đắk Lắk vào ngày 10/3/1975.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Đôm đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở xã Hbông (huyện Chư Sê cũ) như: Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã... Sau khi về hưu, ông Đôm được bà con tín nhiệm bầu làm Người có uy tín của cộng đồng.
Cùng mang trong mình lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, ông Đinh A Nhur (dân tộc Ba Na, SN 1952, làng Ayun) hăng hái lên đường nhập ngũ và được biên chế tại Tiểu đoàn H15 vào năm 1967.
Là chiến sĩ hỏa lực, ông tham gia nhiều trận đánh ác liệt. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông cùng đồng đội chiến đấu kiên cường tại thị xã Pleiku và bị thương nặng ở cả 2 chân.

Sau đó, ông bị địch bắt và giam giữ tại Nhà tù Phú Quốc. Năm 1973, theo Hiệp định Paris, ông được trao trả và trở về với đơn vị cũ.
“Thời điểm ở trong tù, tôi bị địch dụ dỗ, lôi kéo nhưng vẫn một lòng kiên định, giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, với cách mạng. Sau khi trở về đơn vị cũ, tôi tiếp tục tham gia chiến đấu, góp phần giải phóng tỉnh Gia Lai ngày 17/3/1975”, ông A Nhur nhớ lại.
Chiến tranh khép lại nhưng hành trình cống hiến của ông chưa dừng lại.
Ông từng đảm nhiệm Xã đội trưởng xã Hbông, Bí thư Đảng ủy xã Ayun (cũ). Khi nghỉ hưu, ông tiếp tục trở thành Người có uy tín, vận động người dân phát triển sản xuất.
Ngày công trình thủy lợi Plei Keo hoàn thành, chính ông là người đầu tiên mạnh dạn đưa lúa nước hai vụ về cánh đồng của mình. Vụ mùa thắng lợi đã tạo niềm tin để bà con làm theo, từng bước thay đổi tập quán sản xuất và cải thiện cuộc sống.
Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục cống hiến trong thời bình.
Tháng Bảy ở vùng đất cách mạng
Tháng Bảy, Nhà bia tưởng niệm A Yun lại rộn ràng bước chân của đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang.

Đại úy Giáp Văn Dũng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Al Bá cho biết, đơn vị phối hợp với đoàn thanh niên chỉnh trang khuôn viên Nhà bia tưởng niệm A Yun, hỗ trợ ngày công giúp các gia đình chính sách sửa sang nhà cửa, phát triển kinh tế, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh.
"Đó là cách để thế hệ hôm nay tri ân những người đã hy sinh, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho lớp trẻ", Đại úy Dũng nói.
Mỗi chuyến thăm đều để lại nhiều cảm xúc.
Mang trên mình thương tật của bệnh binh hạng 61%, ông Đinh Yeng (làng Keo) xúc động:
“Trở về sau chiến tranh, tôi mang trên mình thương tật của bệnh binh hạng 61%. Những năm qua, Đảng, Nhà nước và địa phương luôn quan tâm đến các gia đình chính sách. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình chúng tôi.”

Còn ông Siu Đôm (làng Amil) bày tỏ: "Gia đình tôi luôn dạy con cháu giữ gìn truyền thống cách mạng, chăm chỉ lao động và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Sự quan tâm của chính quyền là động lực để tôi tiếp tục hoàn thành tốt vai trò Người có uy tín".
Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm hôm nay
Hơn 77% dân số Al Bá là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là Gia Rai và Ba Na). Trên vùng đất từng in dấu nhiều chiến công, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" không chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm mà đã trở thành một phần đời sống.
Theo Chủ tịch UBND xã Al Bá Ngô Xuân Hiếu, mỗi công trình được xây dựng, mỗi mô hình phát triển kinh tế hiệu quả hay mỗi hoạt động chăm lo người có công đều là cách viết tiếp truyền thống của quê hương cách mạng.
"Khi truyền thống được gìn giữ bằng những việc làm cụ thể, đó sẽ trở thành sức mạnh tinh thần để Al Bá tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới", ông Hiếu nói.



