Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Góc khuất từ những căn “nhà tình thương” ở Đăk Tô: Người dân cảnh tỉnh, địa phương khó trong việc giải quyết (Bài 3)

Ngọc Chí - 12:05, 03/05/2025

Trước sự thờ ơ của bà Nguyễn Thị Kim Thảo, đại diện doanh nghiệp K. Ngọc, người hỗ trợ kinh phí làm "nhà tình thương" và bà Y Phím, người đứng ra làm hồ sơ và nhận tiền đối ứng của người dân, những căn “nhà tình thương” ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô (Kon Tum) đang đợi chờ ngày hoàn thiện trong sự vô vọng. Người dân cũng dần cảnh tỉnh trước cám dỗ và chính quyền địa phương thì khó khăn trong việc giải quyết những kiến nghị của người dân.

Chính quyền mời, doanh nghiệp tránh không làm việc

Trước những kiến nghị của người dân, ngày 12/4/2024, UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đã làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Thảo (đại diện doanh nghiệp K. Ngọc) và các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương”. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Thảo có ý kiến sẽ hoàn thiện xây dựng, sửa chữa trong tháng 5/2024. Tuy nhiên, đến hết tháng 5/2024 bà Thảo vẫn chưa hoàn thiện xong 14 căn nhà còn lại.

Ngày 24/6/2024, UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đã gửi Văn bản đôn đốc bà Nguyễn Thị Kim Thảo quan tâm, khẩn trương hoàn thiện nhà ở cho các hộ gia đình, thời gian hoàn thiện trong tháng 7/2024. Tuy nhiên, đến hết tháng 7/2024 bà Thảo vẫn chưa thực hiện xong 14 nhà còn lại.

Doanh nghiệp tài trợ dừng thi công, những căn “nhà tình thương” trở nên dang dở
Doanh nghiệp tài trợ dừng thi công, những căn “nhà tình thương” trở nên dang dở

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Trước sự chậm trễ trong việc hoàn thiện các căn nhà còn lại, ngày 27/8/2024, UBND xã tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Thảo đề nghị quan tâm sớm hoàn thiện xong 14 căn nhà cho 14 hộ đã đối ứng tiền, đổ vật liệu, xây dựng móng, tường, chưa lợp, chưa lắp cửa, đóng nền. Tại buổi làm việc, bà Thảo có ý kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng 14 căn nhà trong tháng 9, 10 năm 2024.

Dù đã thống nhất với chính quyền xã Đăk Trăm là sẽ hoàn thành trong tháng 9, 10 năm 2024, thế nhưng đến năm 2025 này các căn nhà vẫn chưa hoàn thành. Ngày 10/02/2025, UBND xã Đăk Trăm đã ban hành giấy mời mời bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Y Phím làm việc để xác minh thông tin, tuy nhiên bà Thảo và bà Phím không đến làm việc; ngày 13/02/2025, UBND xã Đăk Trăm tiếp tục ban hành giấy mời, nhưng bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Y Phím lại tiếp tục phớt lờ, không đến làm việc.

Còn 14 căn “nhà tình thương” chưa hoàn thành, mới đây, UBND xã Đăk Trăm 2 lần gửi giấy mời nhưng bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Y Phím không đến làm việc
Còn 14 căn “nhà tình thương” chưa hoàn thành, mới đây, UBND xã Đăk Trăm 2 lần gửi giấy mời nhưng bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Y Phím không đến làm việc

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Xã mời 2 lần thì bà Nguyễn Thị Kim Thảo và bà Y Phím cũng không đến. Sau đó xã cử cán bộ chuyên môn liên hệ đến gặp trực tiếp bà Y Phím để hỏi nguyên nhân như thế nào thì bà Y Phím trả lời là những căn nhà dang dở họ không làm nữa, người dân tự hoàn thiện. Trên cơ sở đó thì có một số hộ dân có làm giấy xác nhận giữa bà Y Phím với hộ dân là bà Y Phím để cho người dân tự hoàn thiện căn nhà vào ở, có xác nhận của UBND xã. Bà Y Phím cũng có hứa là xoay sở tiền để trả cho người dân đã đưa tiền đối ứng, nhưng đến nay vẫn chưa trả cho người dân.

Tỉnh giấc mộng “nhà tình thương”

Với vỏ bọc hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương” và được triển khai một cách rầm rộ đã làm cho người dân lầm tưởng đó là việc làm tốt. Nhiều hộ đồng bào DTTS ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đã đăng ký xin được nhận hỗ trợ làm “nhà tình thường” từ đại diện doanh nghiệp K. Ngọc và bà Y Phím. Nhưng đổi lại, đó là nhiều căn nhà còn dang dở, sự rắc rối trong quá trình giải quyết, phải kiến nghị nhiều lần và nhiều người đã tỉnh giấc mộng “nhà tình thương”.

Vợ chồng anh A Thin và chị Hra Na Niê, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Do mới lập gia đình và đang ở chung với bố mẹ, khi thấy trong làng nhiều người đăng ký qua Y Phím để được doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà tình thương thì bố mẹ có bảo vợ chồng đăng ký để được hỗ trợ. Khi đăng ký thì chị Y Phím đồng ý và nhận 5 triệu đồng tiền làm hồ sơ, tiền đối ứng 15 triệu đồng. Nhưng sau đó đổ gạch, làm móng thì bỏ đến nay. Giờ đòi lại tiền cũng khó khăn.

Giờ đây, anh A Phú, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm cảm thấy tiếc nuối vì phải bán 1,5 hecta đất rẫy với giá rẻ để đóng tiền đối ứng làm “nhà tình thương”
Giờ đây, anh A Phú, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm cảm thấy tiếc nuối vì phải bán 1,5ha đất rẫy với giá rẻ để đóng tiền đối ứng làm “nhà tình thương”

Còn với anh A Phú, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô thì đây là quyết định sai lầm. Bởi anh vừa phải bán 1,5ha đất với giá rẻ và số tiền đó thì cũng đối ứng vào để xây dựng nhà gần hết. Gia đình chỉ cầm về hơn 30 triệu đồng.

“Tính ra đối ứng 50 triệu đồng và tiền hỗ trợ 90 triệu đồng là 140 triệu đồng nhưng căn nhà xây thì hơn 50m2, chỉ xây tường, tô, đóng gạch nền, lợp tôn, cửa sắt. Nhà xong thì gia đình thấy hụt hẫng vì vừa bán mất đất mà nhà thì cũng không ngon lành. Đây là bài học cho tôi và tôi chia sẻ vấn đề này để bà con biết, cảnh giác”, anh A Phú chia sẻ thêm.

Đăk Trăm là xã khó khăn, đồng bào DTTS chiếm hơn 95% dân số. Ước mơ có được căn “nhà tình thương” khang trang với đầy đủ nội thất theo lời hứa của bà Nguyễn Thị Kim Thảo, đại diện doanh nghiệp K. Ngọc và bà Y Phím đã không thành hiện thực.

Khi được hỏi về căn “nhà tình thương”, chị Y Lan, thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô lắc đầu ngao ngán: Lúc đầu họ nói rất hay, tôi đóng trước 3 triệu đồng tiền làm hồ sơ. Khi làm nhà thì thông qua Y Phím nên tôi bán 1,2ha đất đang trồng cây bạch đàn với số tiền 96 triệu đồng, đóng tiền đối ứng 50 triệu đồng. Còn dư 46 triệu đồng tôi mua lại 5 sào đất có sẵn cây cà phê. Sau họ xây tường thôi, không làm nữa, tôi nói miết nhưng họ không làm, cuối năm 2024 tôi bán được ít cà phê nên có tiền tự làm cho xong căn nhà này.

Được doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 90 triệu làm “nhà tình thương”, nhưng chị Y Lan phải bán đất rẫy đóng tiền đối ứng, bán cà phê để lấy tiền tự hoàn thiện căn nhà
Được doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 90 triệu đồng làm “nhà tình thương”, nhưng chị Y Lan phải bán đất rẫy đóng tiền đối ứng, bán cà phê để lấy tiền tự hoàn thiện căn nhà

Ông A Vu, Thôn trưởng thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô cho biết: Đối với góc độ thôn thì cũng mong muốn doanh nghiệp đã hứa thì hỗ trợ đầy đủ cho bà con. Riêng những hộ đã bán đất cho họ thì làm nhà xong rồi cần tính toán lại số tiền đối ứng là bao nhiêu, số tiền còn dư lại thì nên trả cho bà con. Bán đất thì thôn cũng không biết, họ dẫn dân đi công chứng ở phòng công chứng tư bên huyện Ngọc Hồi.

“Một lần thất tín, vạn lần mất tin”, giờ đây, các hộ đồng bào DTTS ở xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đã tỉnh giấc mộng “nhà tình thương”. Đối với các hộ chưa được nhà tài trợ hoàn thiện nhà, giờ đây chỉ mong muốn chính quyền địa phương có sự can thiệp để họ được nhận lại số tiền đối ứng, tự lo việc xây dựng, hoàn thiện căn nhà phục vụ cuộc sống cho chính gia đình mình.

Và có lẽ đây cũng là bài học, là lời cảnh tỉnh cho các hộ đồng bào DTTS và chính quyền địa phương khi tiếp nhận thông tin từ việc triển khai hỗ trợ xây dựng “nhà tình thương” của một số doanh nghiệp có động cơ làm "nhà tình thương" không trong sáng.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.
Tết của những người ở trận địa canh trời

Tết của những người ở trận địa canh trời

Thời sự - Tào Đạt - Văn Định - 07:53, 18/02/2026
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm thì trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không quân 553, Vùng 5 Hải quân, không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Toàn quốc có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tin tức - Minh Nhật - 07:46, 18/02/2026
Lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 17/2 (mùng Một Tết Bính Ngọ).
Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Chuyện tình trăm tuổi và kho báu văn hóa giữa đại ngàn Đăk Pne

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 16:28, 17/02/2026
Ngôi nhà sàn nhỏ mộc mạc, đơn sơ nằm nép mình bên cánh rừng nguyên sinh và những con suối nhỏ ở thung lũng Đăk Pne thuộc làng Kon Túc, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông A Gíp và bà Y Lau, đều hơn 100 tuổi.