Ông K’Luận, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai thăm hỏi bà Ka Tờ trong quá trình hoàn thiện căn nhà kiên cố do Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng. Ảnh: Văn TruyênBền bỉ động viên trẻ đến lớp
Mỗi buổi sáng và chiều, hình ảnh ông K’Luận, dân tộc Mạ, chạy xe máy chầm chậm trên các tuyến đường ấp 4 đã trở nên quen thuộc với bà con xã Tà Lài. Không phải để giải quyết công việc hành chính, những chuyến đi ấy giúp ông quan sát, lắng nghe và kịp thời phát hiện những cháu nhỏ trong độ tuổi đến trường nhưng vắng mặt ở lớp.
Khi nhận thấy dấu hiệu trẻ có nguy cơ nghỉ học, ông chủ động đến tận nhà để nắm tình hình, trò chuyện với cha mẹ và lắng nghe các cháu chia sẻ nhằm hiểu rõ nguyên nhân. Với mỗi trường hợp, ông đều lựa chọn cách ứng xử phù hợp: Mềm mỏng nhưng kiên quyết, thuyết phục bằng lý lẽ và trên hết là sự chân thành, trách nhiệm của người đi trước đối với thế hệ trẻ.
Buổi tối, ông lại thong thả tản bộ trên các tuyến đường bê tông trong xóm để nhắc nhở những đứa trẻ ham chơi đang tụ tập ngoài đường về nhà học bài. Nếu tình trạng tái diễn, ông chủ động gặp phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục, kịp thời chấn chỉnh.
Đó là những việc làm thường nhật, âm thầm nhưng bền bỉ của ông K’Luận trong vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, cương vị mà ông đã tận tâm đảm nhiệm suốt nhiều năm qua.
Ấp 4 hiện có 487 hộ dân, trong đó 370 hộ là đồng bào dân tộc Mạ và Xtiêng. Đời sống bà con những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc, song khó khăn vẫn còn hiện hữu. Chính vì vậy, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ông K’Luận luôn coi việc vận động trẻ đến trường, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Trước mỗi năm học mới, trước khi kết thúc học kỳ I và khi tổng kết năm học, ông lại tất bật liên hệ bạn bè, người quen để gây quỹ mua vở, sách giáo khoa mới. Đồng thời sửa sang, phân loại những bộ sách cũ được ủng hộ để trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao quà động viên các em đạt thành tích tốt trong học tập. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn khích lệ tinh thần quý giá đối với học sinh vùng đồng bào DTTS.
Theo ông K’Luận, những năm gần đây, nhiều chính sách ưu tiên của Nhà nước dành cho giáo dục vùng đồng bào DTTS đã được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để con em đến trường.
Dù vậy, tình trạng nghỉ học giữa chừng vẫn còn xảy ra. Mới đây, khi phát hiện 2 học sinh tiểu học vắng mặt nhiều ngày, ông liền tìm đến nhà. Cha mẹ các em đi làm thuê, qua hỏi thăm hàng xóm và trò chuyện trực tiếp, ông mới biết các em ham chơi nên bỏ học. Sau khi động viên các em quay lại lớp, ông tiếp tục gặp phụ huynh về việc chăm sóc con cái, đồng thời tặng thêm dụng cụ học tập mới để các cháu yên tâm đến trường.
Năm học này, số trường hợp ông phải trực tiếp đến nhà khuyên nhủ học sinh quay lại lớp đã giảm dần. “Tôi mong một ngày không còn phải gõ cửa nhà nào vì chuyện các cháu bỏ học nữa. Chỉ con đường học tập mới giúp các cháu có tương lai tốt hơn”, ông K’Luận chia sẻ.
“Góp nhặt” yêu thương để dựng xây cộng đồng
Trong vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông K’Luận còn là người kết nối các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Mỗi khi có hộ dân được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà kiên cố, ông cùng nhóm thanh niên tình nguyện trong ấp tham gia chuyển đất, tôn nền, phụ giúp các công việc theo yêu cầu của thợ xây. Mọi người tự túc ăn uống để giảm chi phí cho gia chủ sớm hoàn thiện căn nhà.
Không dừng lại ở đó, ông còn vận động bạn bè, người quen hỗ trợ từng bao xi măng, từng khối cát. Đến ngày bàn giao nhà, Ban Công tác Mặt trận ấp chuẩn bị quà chúc mừng, tạo không khí đầm ấm, nghĩa tình.
Bà Ka Tờ, ngụ tại ấp 4, xúc động cho biết, nhờ sự vận động và hỗ trợ của ông K’Luận, gia đình bà đã hoàn thiện được căn nhà kiên cố, an cư lạc nghiệp. Với những gia đình có người già đau ốm, khó khăn trong việc đi khám, chữa bệnh, ông lại tiếp tục đứng ra kết nối, hỗ trợ kịp thời.
Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra ngày 7/11, ông K’Luận là một trong 346 đại biểu điển hình lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết và tạo sức lan tỏa tích cực đối với đồng bào DTTS ở Tà Lài.
Hình ảnh và những đóng góp bền bỉ của ông không chỉ là niềm tự hào của đồng bào ở Tà Lài, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc gắn kết lòng dân, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển bền vững.