Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Không đâu bằng quê hương: Hạnh phúc là an cư (Bài cuối)

PV - 09:48, 18/08/2020

Quá trình thực hiện bài viết, chúng tôi đã đến các thôn, bản có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống để tìm hiểu về cuộc sống của bà con. Đến đâu chúng tôi cũng thấy kinh tế của người dân ngày càng khấm khá. Càng vui hơn khi trong câu chuyện của mình, bà con không quên cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và khẳng định chỉ có “an cư” mới “lạc nghiệp”.

Mô hình nuôi cá lồng của gia đình ông Giàng Seo Củ mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Mô hình nuôi cá lồng của gia đình ông Giàng Seo Củ mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm cho đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mông nhằm đảm bảo các dân tộc có điều kiện phát triển toàn diện; kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tránh tư tưởng kỳ thị dân tộc.

Trong căn nhà xây kiên cố, khang trang, ông Giàng Seo Củ ở thôn Cốc Ly Thượng, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà (Laof Cai) kể cho chúng tôi nghe những thành quả trong phát triển kinh tế của gia đình mình. “Nếu ngày ấy nghe theo kẻ xấu, bỏ quê ra đi, chắc giờ đây gia đình tôi không thể có được cuộc sống ấm no như hôm nay”, ông Củ quả quyết.

Ông Củ kể rằng, khoảng những năm từ 1997 đến năm 2000 là giai đoạn các phần tử xấu ráo riết tuyên truyền, vận động người dân di cư tự do. Nhiều lần bọn chúng tìm gặp, tuyên truyền, vận động ông rời quê đi “phò tá vua Mông”. Khi thì chúng nói vua đã về đến Đắk Lăk, Đắk Nông, lúc lại bảo vua rất thương đồng bào Mông ở Tây Bắc phải chịu đói khổ nên đã về Điện Biên, Lai Châu để dẫn bà con đến vùng đất mới. Kẻ xấu còn bảo ở đó không phải lao động vất vả nhưng vẫn dư dả, chúng còn nói nhiều lời hay hơn thế nên một số hộ đã tin và làm theo. Trước đó, ông Củ được cán bộ Nhà nước tuyên truyền về luận điệu này nên không tin lời dụ dỗ của kẻ xấu, quyết ở lại quê hương để ổn định cuộc sống và chăm lo phát triển kinh tế...

Ông Củ chèo thuyền đưa chúng tôi ra thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Bắc Hà của gia đình. Nhờ chính sách hỗ trợ vốn của Nhà nước mà ông Củ có thể đầu tư nuôi 6 lồng cá da trơn có giá trị kinh tế cao, ngoài ra còn nuôi tôm. Trừ chi phí, mỗi năm mô hình này mang về cho gia đình ông khoản lãi hơn 200 triệu đồng. Có sẵn đất, ông còn trồng gần 5 vạn gốc quế, hiện đã đến thời kỳ tỉa thưa, hứa hẹn thêm nguồn thu từ cây trồng này.

Rời Cốc Ly, chúng tôi tới xã Bản Phố, huyện Bắc Hà gặp ông Ly Seo Tỏa ở thôn Bản Phố 2. Trong căn nhà 3 gian khang trang, ông Tỏa dành vị trí trang trọng ở gian giữa treo ảnh Bác Hồ. Cuộc sống của gia đình ông Tỏa khấm khá với ngô, thóc chất đầy gác, trong nhà có nhiều thiết bị đắt tiền phục vụ sinh hoạt. Điều ít người biết là cách đây 10 năm, ông Tỏa đã bị kẻ xấu rủ rê tới huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên gặp “vua Mông”. Chúng bảo tới đó, vua sẽ cho tiền và việc làm, trẻ em không học cũng có việc làm, ở đó chỉ có người Mông sinh sống... Nói đến đây, ông Tỏa ngước nhìn ảnh Bác Hồ rồi bảo rằng, may mắn là vợ chồng ông không nghe theo kẻ xấu để di cư tự do. Ở lại quê hương, ông Tỏa chăm chỉ phát triển kinh tế, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng từ việc nuôi ngựa vỗ béo, trồng rừng và trồng rau.

Ngược lên huyện vùng cao Si Ma Cai (Lào Cai), chúng tôi ghé gia đình anh Giàng A Chúng ở thôn Sẻ Mản Thẩn, xã Mản Thẩn (nay là xã Quan Hồ Thẩn). Tự hào là người con đồng bào Mông, sinh ra và lớn lên ở vùng cao, từng chứng kiến sự khó khăn, nhọc nhằn của người dân địa phương nên anh Chúng luôn mong muốn được góp sức mình xây dựng quê hương. Đó cũng là lý do anh kiên định, bỏ qua tất cả những luận điệu “bọc đường” của kẻ xấu. Bằng nghị lực, tích cực lao động, sản xuất, giờ đây anh Giàng A Chúng đã có cuộc sống đủ đầy, kinh tế gia đình luôn ở mức khá, nhiều năm đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện. Nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đã giúp gia đình anh Chúng có hướng thoát nghèo từ nuôi trâu. Anh còn nuôi lợn, trồng mận Tả Van, mỗi năm nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp đạt gần 200 triệu đồng.

Còn tại vùng đất Dìn Chin, huyện Mường Khương (Lào Cai) quanh năm nắng hạn, từ khi được bộ đội biên phòng tặng téc dự trữ nước, gia đình chị Sùng Seo Xoa cũng như nhiều hộ khác trong thôn Ngải Thầu không còn phải đi vài km lấy nước. Vào ngày mùa, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu còn cử cán bộ xuống thôn giúp dân thu hoạch và bảo quản nông sản. “Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà gia đình tôi chưa bao giờ có ý định chuyển đi đâu, bởi chỉ an cư mới lạc nghiệp”, chị Xoa chia sẻ.

Ông Lý Seo Dìn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Mông nói riêng có điều kiện tốt nhất nâng cao chất lượng cuộc sống. Mục tiêu mà tỉnh là mang lại cho đồng bào các dân tộc cuộc sống bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, con em các dân tộc được học hành, có việc làm ổn định, từ đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, đập tan mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ của các thế lực thù địch.

“Không đâu bằng quê hương mình”, đó là khẳng định mà chúng tôi được nghe từ những nhân vật trong loạt bài viết này. Ở quê mình, dù còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến đời sống người dân, chế độ, chính sách luôn được đảm bảo, còn có tình làng, nghĩa xóm, tình thân. Và khi thủ đoạn, âm mưu của kẻ xấu bị vạch trần, khối đại đoàn kết các dân tộc càng thêm bền chặt.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Tin nổi bật trang chủ
[PHOTO] Lần đầu tiên cuộc thi

[PHOTO] Lần đầu tiên cuộc thi "leo ruộng bậc thang" được tổ chức, thu hút 500 vận động viên tham gia

Du lịch - Vàng Ni - Hồng Mỷ - 1 giờ trước
Giải leo ruộng bậc thang “Dấu chân mùa nước đổ” lần thứ nhất năm 2026 đã mở đầu cho một mùa du lịch sôi động, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách khi đến với Mù Cang Chải (Lào Cai).
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thời sự - PV - 21:33, 01/05/2026
Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Một tay đua tử vong do tai nạn tại giải vô địch quốc gia ở Cần Thơ

Một tay đua tử vong do tai nạn tại giải vô địch quốc gia ở Cần Thơ

Tin tức - Tào Đạt - 16:32, 01/05/2026
Tay đua sinh năm 1997 không may gặp tai nạn, dẫn đến tử vong khi tranh tài giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, tổ chức tại TP. Cần Thơ.
Giai điệu Chu Ru nơi miền sơn cước

Giai điệu Chu Ru nơi miền sơn cước

Sắc màu 54 - Hoàng Ngọc Thanh - 14:19, 01/05/2026
Đi khắp các plei (buôn làng) của người Chu Ru, dường như đâu đâu tôi cũng nghe tiếng hát. Tiếng hát ru trẻ say giấc nồng trên lưng mẹ, tiếng hát trải dài trên cánh đồng rau màu xanh ngát, tiếng hát du dương bên dòng sông, con suối, tiếng hát vọng từ những cánh rừng thăm thẳm, từ những dãy núi xa mờ…
Giữ “ngọn lửa” truyền thống cách mạng vùng căn cứ xưa

Giữ “ngọn lửa” truyền thống cách mạng vùng căn cứ xưa

Gương sáng - Bảo Anh - 14:06, 01/05/2026
Vùng căn cứ cách mạng kiên trung trong những năm kháng chiến, hôm nay đang từng ngày khởi sắc. Trên hành trình dựng xây quê hương, đội ngũ Người có uy tín vẫn âm thầm góp sức, trở thành “cầu nối” gìn giữ truyền thống và lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.
[VIDEO] Người Mơ Nâm làm du lịch cộng đồng

[VIDEO] Người Mơ Nâm làm du lịch cộng đồng

Hiện thôn Kon Plông có 7 hộ đầu tư làm Homestay phục vụ khách du lịch; duy trì đội cồng chiêng, múa xoang. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đặc sắc, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào thiên nhiên hùng vỹ.
[VIDEO] Người Mơ Nâm làm du lịch cộng đồng

[VIDEO] Người Mơ Nâm làm du lịch cộng đồng

Media - Ngọc Chí - 13:03, 01/05/2026
Hiện thôn Kon Plông có 7 hộ đầu tư làm Homestay phục vụ khách du lịch; duy trì đội cồng chiêng, múa xoang. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đặc sắc, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào thiên nhiên hùng vỹ.
Nữ Anh hùng dân tộc Khmer Neáng Nghés - Đóa hoa bất tử nơi phum sóc Ô Lâm

Nữ Anh hùng dân tộc Khmer Neáng Nghés - Đóa hoa bất tử nơi phum sóc Ô Lâm

Thời sự - Như Tâm - 13:01, 01/05/2026
Hơn 60 năm đã trôi qua, kể từ ngày nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés ngã xuống khi vừa tròn đôi mươi, nhưng trong lòng đồng bào Khmer ở xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, chị chưa bao giờ rời xa. Từ cánh đồng phum Chông Khsách đến Tha la Păng-xây năm xưa, câu chuyện về người con gái kiên trung vẫn được kể lại như một biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép 15.000 lít dầu DO tại cửa sông Ninh Cơ

Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép 15.000 lít dầu DO tại cửa sông Ninh Cơ

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 12:24, 01/05/2026
Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển, Hải đoàn Biên phòng 38 đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 2 tàu cá cùng 8 đối tượng vận chuyển trái phép khoảng 15.000 lít dầu DO.
Bảo vệ đôi mắt khi lên nương rẫy

Bảo vệ đôi mắt khi lên nương rẫy

Sức khỏe - Xuân Hòa - 12:22, 01/05/2026
“Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, lời dặn của cha ông như vẫn vang lên giữa những mùa rẫy nối dài trên cao nguyên. Ở nơi bạt ngàn lúa, cà phê, sầu riêng, người nông dân quen với nắng gió, quen với nhọc nhằn. Họ che kín chân tay bằng ủng, găng, áo dài tay, nhưng lại thường để trần đôi mắt, phần cơ thể mong manh nhất, trước bụi đất, cành lá và những vật sắc nhọn li ti luôn rình rập. Nghịch lý ấy không còn là chuyện nhỏ.
Đánh thức “Vàng xanh” xứ Nghệ bằng chiến lược lâm nghiệp công nghệ cao

Đánh thức “Vàng xanh” xứ Nghệ bằng chiến lược lâm nghiệp công nghệ cao

Kinh tế - Thanh Hải - 12:09, 01/05/2026
Từ “thủ phủ rừng” đến trung tâm lâm nghiệp xanh Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An đang bước vào một cuộc chuyển đổi lớn: Không chỉ giữ rừng, trồng rừng mà phải làm giàu từ rừng bằng công nghệ cao, dữ liệu số và những cánh rừng đạt chuẩn quốc tế FSC. Đây được xem là một trong những trụ cột chiến lược để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030.