Mổ não và “Mổ túi”
Robot Rosa là thiết bị y tế hỗ trợ phẫu thuật thần kinh - sọ não (dân gian gọi là mổ não). Nhờ nó mà rất nhiều người bệnh được cứu sống. Nhưng cũng do nó mà nhiều bệnh nhân nghèo đành phải phó mặc cho số phận. Vì chi phí cho một ca phẫu thuật từ Robot này lên đến 23 triệu đồng.

Cho đến khi vụ việc bị phanh phui, các chủ mưu và đồng phạm bị bắt giữ, mới hay chi phí mổ não cao không phải do thiết bị đắt tiền, mà do não trạng “mổ túi” dân của những kẻ tham lam.
Từ năm 2017, Công ty CP Công nghệ BMS ký hợp đồng liên doanh với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để lắp đặt thiết bị này. Theo đó, giá Robot được tính và được Công ty Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) thẩm định là 39 tỷ đồng. Với giá thiết bị như vậy, cho nên chi phí cho mỗi ca mổ là 23 triệu đồng - một số tiền không nhỏ với người có thu nhập trung bình, chứ chưa nói đến người nghèo.
Có bệnh thì phải mổ, kể cả phải bán hết tài sản - mạng người mà!
Từ tâm lý đó của bệnh nhân và gia đình, nhà đầu tư cũng như những người liên quan tha hồ “mổ túi” người bệnh. Chi phí thực từ 4 triệu đồng, họ đã “đốt” lên gần 6 lần, thành 23 triệu. Để đổ lên đầu bệnh nhân, họ dùng chiêu thổi giá thiết bị, từ 7,4 tỷ đồng lên 39 tỷ.
Đó là chưa kể, nhiều thiết bị khác của BMS cũng được lắp đặt tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều bệnh viện khác trên địa bàn TP. Hà Nội.
Vậy trong “thương vụ” này, Bệnh viện Bạch Mai - đơn vị hưởng lợi 50% từ việc liên doanh, không lẽ vô can?
Làm ăn kiểu đó, gọi là “liên doanh ma quỷ” - không hề oan. Bởi ngoài mổ não, họ lại đang tâm “mổ túi” của người bệnh.
Chần chừ trong thời 4.0
