Hoa mận Mộc Châu còn gắn với đời sống, ký ức và nhịp sinh hoạt của cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Ảnh: Bộ VHTTDLVới những ai lần đầu biết đến Mộc Châu, sắc trắng ấy mở ra một hình dung khác về Việt Nam, không chỉ có biển xanh hay đồng bằng trù phú, mà còn có những cao nguyên dịu dàng, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau.
Hoa mận không rực rỡ, kiêu sa nhưng với vẻ đẹp giản dị, e ấp lại có sức hút lạ kỳ đối với du khách đến với khu du lịch quốc gia Mộc Châu mỗi dịp đầu năm. Những chùm hoa mận dày đặc, phủ trắng cành cây, tạo nên một biển hoa bồng bềnh, thơ mộng.
Sắc trắng tinh khiết của hoa mận Cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: TTXVNKhu du lịch quốc gia Mộc Châu có thung lũng Nà Ka - “thủ phủ” mận hậu, nhiều vườn hoa mận trắng đã bung nở đồng loạt, phủ một lớp "tuyết hoa" lên vùng đất cao nguyên hùng vĩ. Tất cả nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của những người nông dân ở đây.
Các vườn hoa mận hiện nay đều mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh với mức giá vào cửa khoảng 40.000 đồng/người, không giới hạn thời gian. Một số vườn còn kết hợp bán đặc sản địa phương, cho thuê trang phục dân tộc để du khách có thêm trải nghiệm.
Theo người dân địa phương, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa mận nở sớm và khá đều. Từ hơn một tháng trước, nhiều vườn đã bắt đầu vào độ đẹp nhất, thu hút đông đảo du khách từ Hà Nội, các tỉnh đồng bằng và cả khách nước ngoài.
Hoa mận nở trắng Mộc Châu (Sơn La), du khách như lạc vào miền cổ tích. Ảnh: ITNMùa hoa mận đã trở thành “thương hiệu du lịch” đầy hấp dẫn của khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đến đây, du khách không chỉ thỏa sức đắm mình, ngập tràn trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận, mà còn lưu lại cho mình những khoảnh khắc tuyệt đẹp của loài hoa này
Không chỉ là mùa hoa, sắc trắng hoa mận Mộc Châu còn gắn với đời sống, ký ức và nhịp sinh hoạt của cộng đồng dân tộc thiểu số và níu tim người ở lại với một Tây Bắc thanh khiết...