“Mùa mưa năm nay, gia đình không còn nơm nớp lo sạt lở”
Đằng sau những ngôi nhà mới và cuộc sống bình yên của 78 hộ đồng bào Xơ Đăng, hơn 300 nhân khẩu tại khu tái định cư thôn Cách Mạng, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi là một quyết định không hề dễ dàng.

Dời làng, một quyết định không dễ dàng
“Lúc đó, địa phương xác định phải đưa người dân rời khỏi vùng nguy hiểm trước khi tình huống xấu xảy ra. Tài sản hư hỏng có thể làm lại, nhưng tính mạng con người thì không thể đánh đổi”.
Ông Ngô Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi
Ông Ngô Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết: Cuối tháng 10/2025, sau những trận mưa lớn, khi kiểm tra khu vực thôn Chum Tam (cũ), xã nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên sườn núi ngày càng rõ.
Các vết nứt rộng 15 - 30 cm kéo dài khoảng 700m. Cùng với địa hình dốc, nền đất không ổn định, khi mưa lớn kéo dài, nước ngấm sâu vào đất, nguy cơ sạt lở thường trực.
Nhưng dời một làng không phải chuyện dễ. Đó là căn nhà, mảnh đất đã gắn bó qua bao mùa rẫy của đồng bào Xơ Đăng.
Là những nỗi lo rất thực về nơi ở mới có xa nương rẫy, đường sá đi lại có thuận tiện, điện nước có đủ đầy hay không.

Hiểu những băn khoăn đó, cán bộ xã Măng Ri, cùng với già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trực tiếp họp dân và đến từng hộ giải thích, vận động.
Ông A Doi - già làng thôn Cách Mạng, xã Măng Ri, chia sẻ: Lúc đó, làng cũ bà con đã sinh sống hơn 50 năm, để dời đi là điều không dễ dàng. Tôi và cán bộ xã họp dân, phân tích cho dân thấy sự nguy hiểm của vết nứt trên sườn núi và hậu quả nếu xảy ra sạt lở.
“Từ đó, người dân trong thôn hiểu và đồng ý di dời để giữ lấy mái ấm, giữ bình yên, giữ tương lai cho cả gia đình”, già làng A Doi chia sẻ thêm.
Khi người dân đồng thuận, xã Măng Ri đã khảo sát và chọn khu đất cạnh đường Ngọc Hoàng - Măng Bút để làm khu tái định cư cho 78 hộ dân.
Để người dân sớm an cư, xã dành hơn 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho 42 hộ có hoàn cảnh khó khăn xây nhà, mỗi hộ 60 triệu đồng; đồng thời, bố trí hơn 1 tỷ đồng đầu tư hạ tầng thiết yếu.
Không chỉ hỗ trợ bằng kinh phí, địa phương còn huy động lực lượng tại chỗ góp ngày công, giúp dân làng tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, dựng nhà mới.
Không còn nỗi lo sạt lở
Trời mưa, tạm gác lại công việc nương rẫy, trong căn nhà xây kiên cố ở khu tái định cư thôn Cách Mạng, gia đình anh A Hiệp (36 tuổi) quây quần bên nhau, không còn lo lắng như mùa mưa năm trước.

Anh A Hiệp chia sẻ: Rời nơi ở cũ đến khu tái định cư, gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Chưa đầy một tháng, căn nhà xây rộng 35m² đã hoàn thành, căn bếp ở nhà cũ được chuyển xuống dựng lại bên cạnh nhà mới.
“Nhờ chính quyền hỗ trợ, gia đình tôi có được căn nhà chắc chắn, ở nơi an toàn hơn. Giờ mưa bão, vợ chồng tôi yên tâm ngủ rồi, không còn nơm nớp lo sạt lở nữa”, anh A Hiệp chia sẻ thêm.
Chính quyền xã Măng Ri xác định, di dời dân khỏi vùng thiên tai chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ quan trọng hơn là phải bảo đảm cho 78 hộ dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Với mục tiêu đó, xã Măng Ri tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu về nhà ở, đất sản xuất, cây trồng, vật nuôi để có phương án hỗ trợ trong thời gian tới, nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Chị Y Brăng (39 tuổi), thôn Cách Mạng, xã Măng Ri, cho biết: Về đây, giờ mưa lớn cũng không còn phải thức trắng vì lo sợ sạt lở. Nơi ở mới không quá xa khu sản xuất nên cuộc sống, công việc của gia đình không bị xáo trộn.
“Ngoài ổn định chỗ ở, xã còn quan tâm nắm bắt nhu cầu của bà con và trong thời gian tới sẽ có chương trình hỗ trợ về giống cây dược liệu để bà con phát triển kinh tế gia đình”, chị Y Brăng cho biết thêm.
Trong những ngôi nhà mới vững chãi ở khu tái định cư thôn Cách Mạng, xã Măng Ri tiếng cười rộn rã đã thay thế cho những nỗi lo năm cũ. Đó là minh chứng rõ nét cho một chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, lấy sự an toàn của Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.


.jpg)