Nhộn nhịp mùa hoa Tết xứ Quảng, nông dân phấn khởi được mùa, được giá
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khắp các làng hoa ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi rộn ràng không khí vào vụ. Từ sáng sớm, xe tải ra vào tấp nập, tiếng nói cười xen lẫn sắc màu rực rỡ của cúc, vạn thọ, thược dược… báo hiệu một mùa hoa Tết thắng lợi.
Tại làng hoa Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP. Đà Nẵng) – một trong những vùng trồng hoa Tết lớn nhất khu vực, không khí sản xuất đang vào giai đoạn tất bật nhất. Mỗi năm, làng hoa này cung ứng từ 30.000 – 50.000 chậu hoa các loại ra thị trường.

Gia đình ông Nguyễn Đức Hải, một hộ trồng hoa lâu năm, đang khẩn trương tỉa lá, sửa cành để kịp giao hoa cho thương lái. Ông cho biết năm nay gia đình có khoảng 800 chậu hoa như thược dược, hồng ri, vạn thọ.

“Đến thời điểm này đã có thương lái đặt mua khoảng 60% số hoa trong vườn với giá tốt nên gia đình rất vui”, ông Hải chia sẻ.

Ít ai biết trước đó, trận lũ lớn cuối tháng 10/2025 từng khiến ông gần như mất trắng 800 chậu cúc đã trồng từ đầu vụ. Không nản chí, vợ chồng ông cải tạo đất, trồng lại các loại hoa ngắn ngày.

Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, đến nay vườn hoa đã cho thu hoạch. Vạn thọ nhỏ có giá 15.000 – 60.000 đồng/chậu, thược dược từ 30.000 – 70.000 đồng/chậu. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông lãi hơn 20 triệu đồng. “Có tiền sắm Tết, lại có vốn xoay vòng vụ sau, vậy là mừng rồi”, ông nói.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Bảy trồng 1.800 chậu cúc và vạn thọ. Dù đợt thiên tai làm hư hỏng gần 500 chậu, ông vẫn kịp thời tái sản xuất. “Hiện khoảng 70% vườn đã có thương lái đặt cọc. Năm nay đầu ra ổn định hơn, người mua đến sớm nên bà con rất yên tâm”, ông Bảy phấn khởi.

Theo ông Phan Quang Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc, địa phương vừa tổ chức chợ hoa xuân Hà Đông nhằm quảng bá thương hiệu làng hoa, đồng thời kết nối doanh nghiệp lữ hành, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng nông thôn. Đây cũng là cách mở rộng đầu ra bền vững cho người trồng hoa.

Không khí nhộn nhịp cũng lan tỏa khắp các vùng trồng hoa ở Quảng Ngãi. Tại xã Long Phụng, ông Đinh Trình Được đang tỉ mỉ chăm từng chậu cúc cuối cùng trước khi giao cho khách.

Vụ Tết năm nay, gia đình ông trồng khoảng 2.000 chậu cúc. Nhờ thời tiết thuận lợi, hoa nở đều, bông to, màu sắc đẹp. Các chậu lớn có giá khoảng 400.000 đồng, loại nhỏ từ hơn 100.000 – 200.000 đồng/chậu. Đến nay, ông đã bán được hơn 70% số hoa trong vườn.

“Hoa bán rồi nhưng vẫn phải chăm đến lúc lên xe. Nghề cực nhưng thấy hoa được giá, tiêu thụ nhanh thì rất vui”, ông Được chia sẻ.

Tại các vùng trồng hoa truyền thống khác như Bình Sơn, Nghĩa Hành, Vệ Giang, những chuyến xe nối đuôi nhau vận chuyển hoa đi tiêu thụ ở Đắk Lắk, Huế và cả các tỉnh Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Bình (xã Bình Sơn) cho biết toàn bộ diện tích hơn 500m² trồng cúc của gia đình đã được thương lái Gia Lai đặt mua sớm. Giá cúc năm nay tăng nhẹ, dao động 500.000 – 900.000 đồng/cặp loại nhỏ, 1,2 – 3 triệu đồng/cặp loại lớn.
“Trồng hoa Tết thu nhập khá hơn trồng màu. Năm nay tôi lãi khoảng 20 – 30 triệu đồng”, ông Bình nói.

Theo lãnh đạo địa phương, việc định hướng chuyển một phần diện tích đất màu sang trồng hoa Tết đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Giá hoa ổn định, sức mua tăng, thị trường mở rộng giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.
Mùa hoa Tết xứ Quảng năm nay không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn rộn ràng niềm vui của người nông dân sau những tháng ngày vất vả. Được mùa, được giá, hoa Tết không chỉ tô thắm mùa xuân mà còn gieo thêm hy vọng cho một năm mới đủ đầy, khởi sắc.
Rực rỡ sắc hoa Anh Đào trên cao nguyên Mộc Châu

