Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Đường đến ước mơ

Những bông hoa đẹp trên "Đường đến ước mơ!"

Hồng Phúc - Nhóm ảnh - 06:00, 10/12/2022

Tối 9/12, 142 bông hoa rực rỡ từ khắp mọi miền đất nước - những tinh hoa của sự học vùng DTTS hội ngộ tại Thủ đô trong đêm Giao lưu với chủ đề: Kết nối - Hội tụ - Lan tỏa. Đồng hành với các em, chứng kiến những câu chuyện cảm động về quá trình vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện để vươn lên trong cuộc sống, mới thấy cảm phục và thật sự tự hào!

Chương trình Giao lưu là dịp để các em HSSV-TN DTTS trên cả nước giao lưu, học hỏi
Chương trình Giao lưu là dịp để các em HSSV-TN DTTS trên cả nước giao lưu, học hỏi

Đường gai góc sẽ nở nhiều hoa thơm

Chúng tôi gặp Y Dấp - người con của dân tộc Rơ Măm - một trong số những DTTS rất ít người. Y Dấp sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 chị em tại Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Em kể, mảnh đất quê hương đã trải qua nhiều đợt hạn hán, mất mùa. Bố mẹ Dấp là nông dân chân chất, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để chắt chiu từng đồng, từng hạt lúa củ khoai để nuôi các con ăn học. Thấu hiểu nỗi vất vả và niềm hy vọng của gia đình, trên con đường học con chữ, Dấp chưa một lần cúi đầu.

Cô tân sinh viên ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS - Học viện Dân tộc nói: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi, sau khi tốt nghiệp sẽ quay về quê hương công tác. Em muốn cống hiến trí tuệ của mình cùng đồng bào mình vẽ nên một tương lai khác tươi sáng hơn cho buôn làng.”.

Chàng sĩ quan quân đội tương lai Y Bươm Mlô lại vô cùng bẽn lẽn, khi chia sẻ về việc học tập và con đường thực hiện ước mơ của mình
Chàng sĩ quan quân đội tương lai Y Bươm Mlô lại vô cùng bẽn lẽn, khi chia sẻ về việc học tập và con đường thực hiện ước mơ của mình

Còn Y Bươm Mlô, một chàng trai Ê Đê 18 tuổi đến từ Buôn Trấp, xã EaHđing, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk đã và đang thực hiện ước mơ trở thành một sĩ quan quân đội tương lai, khi thi đỗ Học viện Biên phòng với điểm số 30.

Bố mất, gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn khi mình mẹ của Mlô phải gồng gánh kinh tế. Mlô tâm sự, đã có nhiều lần em nghĩ mình sẽ dừng ngay việc học để về nhà nuôi lợn, trồng cà phê, hay làm công nhân để đỡ đần cho mẹ. Nhưng nghĩ tới việc cả 2 anh trai của em đều không thể đi học nên với Mlô, thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học không chỉ bởi muốn giúp đỡ mẹ, mà còn muốn là tấm gương cho em gái.

Các sinh viên tham gia một tiết mục vui trong đêm Giao lưu
Các sinh viên tham gia một tiết mục vui trong đêm Giao lưu

“Được tham dự sự kiện này, em thấy vô cùng xúc động và tự hào. Em biết rằng mình không hề cô đơn trên con đường học tập. Lễ Tuyên dương từ lâu đối với học sinh DTTS chúng em như một niềm khát khao, một động lực để vươn tới. Đây trở thành dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời em, như một sự nhắc nhở mình phải nỗ lực cho xứng đáng với danh hiệu Sinh viên xuất sắc, tiêu biểu để sau này góp phần xây dựng quê hương”, Mlô tâm sự.

Những gương mặt rạng rỡ cùng tiếng nói cười, những đôi tay nắm chặt vui trong điệu Xòe Thái rộn ràng, những trang phục rực rỡ những sắc màu tỏa sáng trong đêm Giao lưu như một rừng hoa khiến cái rét 17 độ C của Hà Nội dường như không còn tồn tại nữa. Cuộc gặp đầu tiên ấm áp như một cuộc sum vầy, tràn đầy tình yêu, hy vọng và niềm tin.

Cô nữ sinh dân tộc Kháng với ca khúc Sống như những đóa hoa
Cô nữ sinh dân tộc Kháng với ca khúc Sống như những đóa hoa

“Đêm nay em đã mang đến chương trình tiếng hát qua ca khúc Sống như những đóa hoa. Em rất hạnh phúc khi được gặp gỡ các anh chị và các bạn học sinh, sinh viên ưu tú trên cả nước. Thật hiếm có cơ hội chúng em được cùng nhau trò chuyện, giao lưu, học hỏi, cùng nắm tay nhau hân hoan trong vòng Xòe, nơi tất cả trái tim cùng hòa một nhịp. Đây là một kỷ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ trong cuộc đời em”, Lò Thị Quỳnh Trang, dân tộc Kháng, đến từ Sơn La, đang học Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ.

Đêm Giao lưu còn là nơi các em HSSV-TN DTTS thể hiện tài năng của mình với những tiết mục văn nghệ đặc sắc
Đêm Giao lưu còn là nơi các em HSSV-TN DTTS thể hiện tài năng của mình với những tiết mục văn nghệ đặc sắc

Cứ mỗi dịp gặp các em tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên - thanh niên (HSSV-TN) DTTS xuất sắc, tiêu biểu hằng năm, những thành viên trong ban tổ chức chúng tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả. Đó là sự vui mừng, tự hào vì những thế hệ thanh niên DTTS, tinh hoa của mỗi cộng đồng đang tiếp nối nhau xây dựng tương lai của những bản làng, phum, sóc.

Chúng tôi đã đồng hành với hàng nghìn câu chuyện của HSSV, TN DTTS như thế trên khắp Việt Nam. Những tấm gương sáng muôn màu muôn vẻ về sự học vùng cao ấy đều có một điểm chung: Được kể bằng ý chí, nỗ lực của những thanh niên DTTS ưu tú. 9 năm - một hành trình đầy cảm xúc, vinh dự, xúc động và tự hào.

 Tay trong tay vui điệu Xòe Thái rộn ràng
Tay trong tay vui điệu Xòe Thái rộn ràng

Tín hiệu đáng mừng cho giáo dục vùng DTTS, miền núi

Đêm Giao lưu là chương trình ở màn cho sự kiện Lễ Tuyên dương HSSV-TN DTTS có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 2022. Năm nay là năm thứ 9 Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương HSSV-TN DTTS tiểu biểu, xuất sắc.

Dấu ấn của kỳ Tuyên dương năm nay là thành tích học tập của HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 tăng lên so với những năm trước cả về số lượng lẫn chất lượng. Tiêu chí lựa chọn các em được tuyên dương tiếp tục cao hơn so với năm trước. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những gương mặt thanh niên DTTS tiêu biểu đạt thành tích cao trong các cuộc thi thể thao cấp quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu Á và quốc tế; thanh niên dũng cảm trên các mặt trận phòng chống ma túy, thanh niên thuộc các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr; Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương Hoàng Thị Hạnh; Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình - Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên Dương và các nhà tài trợ trao quà lưu niệm cho các em HSSV DTTS
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr; Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương Hoàng Thị Hạnh; Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình - Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên Dương và các nhà tài trợ trao quà lưu niệm cho các em HSSV DTTS

Phát biểu tại đêm Giao lưu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr,  đánh giá cao những thành tích xuất sắc của 142 em HSSV-TN DTTS trong kỳ Tuyên dương lần này, đồng thời khẳng định đây là tín hiệu đáng mừng cho giáo dục vùng DTTS, miền núi.

“Hy vọng rằng, buổi gặp mặt đầy ý nghĩa ngày hôm nay chính là sự khởi đầu cho một kỳ tuyên dương đạt được nhiều thành công như mong đợi. Đây là một kỷ niệm đẹp không thể phai mờ, là động lực lớn lao để các em HSSV-TN DTTS bước tiếp trên con đường đến với ước mơ của mình”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr bày tỏ.

Các vị đại biểu, các thành viên Ban Tổ chức và các em HSSV-TN xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 tại đêm Giao lưu chụp ảnh lưu niệm
Các vị đại biểu, các thành viên Ban Tổ chức và các em HSSV-TN xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 tại đêm Giao lưu chụp ảnh lưu niệm

Các em đang tạo ra sự lan tỏa lớn đối với cộng đồng thanh, thiếu niên của cả nước về nghị lực vượt khó để bước đến con đường thành công. Sự kiện đã đánh thức những giá trị sống tốt đẹp trong con người Việt Nam sống có khát vọng, sống nghị lực, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều cuộc đời.

Sinh thời, Bác Hồ đã dặn: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Quãng đường phía trước còn rất dài, nhưng chúng ta thật sự tin rằng, đã vượt qua những gian nan để sải bước trên "Đường đến ước mơ!". Tin tưởng rằng, vùng DTTS và miền núi sẽ ngày càng phát triển, các em sẽ làm giàu thêm nguyên khí quốc gia, làm vẻ vang cho quê hương và đất nước.

Với chủ đề “Đường đến ước mơ!”, Lễ Tuyên dương là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS.

Được tuyên dương tại Lễ Tuyên dương năm nay, gồm 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu, đến từ 47 tỉnh, thành phố thuộc 50 dân tộc đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu khắp cả nước.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bác sĩ người Dao Triệu Dũng Cường: "Tri thức công bằng với tất cả..."

Bác sĩ người Dao Triệu Dũng Cường: "Tri thức công bằng với tất cả..."

Đi qua hơn một thập kỷ miệt mài rèn luyện để trở thành bác sĩ da liễu, với Triệu Dũng Cường, ký ức về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2014 vẫn vẹn nguyên như một điểm tựa tinh thần, tiếp sức cho anh vượt qua những chặng đường học tập và hành nghề đầy cam go. Cường tin rằng, khi người trẻ vùng cao dám học và bền bỉ vươn lên, bản làng rồi sẽ có những mùa vàng bội thu.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 29 phút trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 43 phút trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 1 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.
Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Tết không “nghỉ” của công nhân mỏ

Xã hội - Trọng Bảo - 12:28, 18/02/2026
Trong khi nhà nhà, người người vui Xuân, đón Tết thì nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn “đỏ lửa”. Hàng trăm công nhân vẫn miệt mài lao động, duy trì sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.
Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Xin chữ đầu năm Bính Ngọ 2026 thế nào cho đúng?

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12:15, 18/02/2026
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Việt có tục lệ xin chữ vào ngày đầu năm mới. Vậy tục xin chữ đầu năm có ý nghĩa gì? Những chữ mang lại may mắn cho năm Bính Ngọ 2026 là gì?
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 10:16, 18/02/2026
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Đón Tết bên ruộng dưa, nông dân Gia Lai mong hái quả ngọt

Kinh tế - Ngọc Thu - 08:17, 18/02/2026
Thay vì đón Tết ở quê nhà, những ngày này, nhiều nông dân trồng dưa ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai ở lại chòi gác để chăm sóc ruộng dưa. Với họ, dưa được mùa, được giá là đã có một cái Tết đủ đầy, một năm hạnh phúc.