Công tác Dân tộc

Nối dài hành trình tri ân

Thúy Hồng 27/07/2026 18:54

Tháng Bảy, trên quê hương cách mạng Lạng Sơn, những hành trình tri ân đang được nối dài bằng nhiều việc làm thiết thực.

z8009351736899_544ff2281246a2fd58b2d3a9c12a266e (1)
Ông Ma Thế Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Công tác dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn trao quà cho gia đình người có công của xã Hoàng Văn Thụ

Những món quà của lòng biết ơn

Những ngày tháng Bảy, trên quê hương cách mạng của cố Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Thụ như ấm áp hơn bởi những chuyến xe chở đầy nghĩa tình. Chương trình “Tri ân tháng 7” do Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Trung tâm Truyền hình Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị đồng hành tổ chức đã mang theo những phần quà, những buổi khám bệnh miễn phí cùng sự quan tâm chân thành dành cho người có công và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở nơi biên cương xứ Lạng.

Cầm món quà trên tay, ông Hoàng Ký Quan, thương binh 61% ở thôn Hợp Nhất, xã Hoàng Văn Thụ, không giấu được niềm xúc động. Hơn nửa thế kỷ trước, người lính công binh ấy lên đường nhập ngũ khi mới ngoài hai mươi tuổi, tham gia chiến đấu tại chiến trường Nam Lào và Cánh đồng Chum. Chiến tranh để lại trên cơ thể ông những vết thương không thể lành. Người con gái đầu của ông cũng mang di chứng, vừa qua đời cách đây không lâu.

img_8638.jpg
Ông Ma Thế Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Công tác dân tộc và Tôn giáo (thứ hai bên trái) thừa uỷ quyền lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tặng cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu là người DTTS

"Được các cấp, các ngành đến thăm hỏi, tôi vui lắm. Món quà không lớn về vật chất nhưng là sự động viên rất quý trong dịp 27/7", ông chia sẻ.

Tại Lạng Sơn, Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao 13 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, tặng cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu là người DTTS. Đồng thời trao 94 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn xã.

Ông Hoàng Ký Quan là một trong hàng trăm người có công, gia đình chính sách được nhận quà trong Chương trình "Tri ân tháng 7" tổ chức đầu tháng 7. Không chỉ trao gửi những món quà nghĩa tình, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân; thăm hỏi, trao hơn 400 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng.

Những chiếc xe cứu thương cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô đã vượt hàng trăm ki-lô-mét đường đèo để đến với người dân vùng cao. Bác sĩ Bùi Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô cho biết, Bệnh viện đã huy động đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng nhiều bác sĩ trẻ tham gia chương trình. Từ đó bồi đắp tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn.

z8009413201966_612aa7c14a2c1bfa7bf310c67b4bbd7b.jpg
Chương trình khám chữa bệnh trong chương trình Tri ân tháng Bảy tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn

Bà Chu Thị Na, 83 tuổi, thôn Quyết Thắng, xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Đây là lần đầu bà được các bác sĩ tận Trung ương về khám bệnh miễn phí, còn được cấp thuốc mang về nữa, tôi vui lắm.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Chương trình tri ân không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Nếu những phần quà, những chuyến khám bệnh là sự tri ân dành cho những người còn sống thì ở Lạng Sơn, lòng biết ơn còn được nối dài bằng một hành trình đặc biệt: tìm lại danh tính các Anh hùng liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Những ngày giữa tháng 7, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ.

photo-library-20260622210914-81280d75-e3ab-4bde-848e-33aca35d604e-266.jpg
Lực lượng công an thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các gia đình liệt sĩ

Đây là một trong những nhiệm vụ thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", với mục tiêu thu nhận 3.387 mẫu ADN chỉ trong 5 ngày, từ 16 đến 20/7/2026.

Có mặt tại điểm thu nhận mẫu, ông Đinh Văn Uyên, ở phường Đông Kinh, không giấu được xúc động. Cha ông hy sinh năm 1972 tại chiến trường miền Nam, phần mộ hiện an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính.

"Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, gia đình tôi luôn mong có ngày biết chính xác phần mộ của cha để đón ông về quê hương. Đợt thu nhận ADN lần này mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng rất lớn."

z8077630359909_6ed79680afe70898459556a933e791c7.jpg
Cán bộ chiến sĩ Tỉnh đội Lạng Sơn khai quật các phần mộ để lấy mẫu ADN

Thiếu tá Lê Thị Ngọc Ánh, Phó Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã rất cao. Điều họ mong mỏi nhất là trước khi nhắm mắt có thể biết chính xác nơi người thân mình yên nghỉ. Với họ, mỗi mẫu ADN được lấy không chỉ là dữ liệu khoa học mà còn là hy vọng khép lại nỗi day dứt kéo dài hơn nửa thế kỷ…

Tháng Bảy rồi sẽ qua, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp tục. Đó cũng là cách để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ, lan tỏa bằng những việc làm thiết thực hôm nay.

    Nối dài hành trình tri ân
    • Mặc định