Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Quảng Nam: Khẩn trương tìm kiếm các ngư dân gặp nạn chìm tàu

H.Trường-T.Nhân - 22:35, 17/10/2023

Sau khi liên tiếp xảy ra hai vụ chìm tàu, khiến nhiều ngư dân mất tích, sáng 17/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản gửi Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển. Đồng thời, Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành) do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban, có sự tham gia của các lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam để nổ lực tìm kiếm các ngư dân gặp nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng các lực lượng chức năng đang tích cực chỉ đạo công tác tìm kiếm các ngư dân. (Ảnh N.Quỳnh)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng các lực lượng chức năng đang tích cực chỉ đạo công tác tìm kiếm các ngư dân. (Ảnh N.Quỳnh)

Lập Sở chỉ huy để tìm kiếm các nạn nhân

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Nam, đến 11 giờ trưa nay (17/10), các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu thêm được 2 thuyền viên là Đỗ Văn Hảo và Đặng Minh Vương (trú xã Tam Giang), hiện sức khỏe của các thuyền viên này khá yếu. Tổng số người đã cứu hộ thành công là 80 người, trong đó 1 người đã chết. Hiện nay, khu vực 2 tàu cá bị nạn đang có sóng cấp 5, các tàu cá đang dùng ống nhòm để quan sát, cứu nạn. Đồng thời, tàu CBS8002 của Vùng cảnh sát biển đã di chuyển ra cứu nạn tàu QNa-90129 TS, các tàu của Vùng 4 hải quân từ đảo Song Tử Tây, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực đã di chuyển. Dự kiến các tàu này sẽ đến vào lúc 23 giờ đêm nay.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết: Lực lượng chức năng cứu vớt được 3 ngư dân trên tàu cá QNa 90129TS gồm là Lương Hùng V. (38 tuổi), Đỗ Văn H. (45 tuổi), Đặng M. V. (35 tuổi), cùng ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Tuy nhiên do sức khỏe yếu ngư dân H. và ngư dân Lương Hùng V. đã tử vong. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, cứu vớt các ngư dân còn lại gặp nạn trên biển.

Người thân của các ngư dân gặp nạn trên biển đang rất lo lắng. (Ảnh N.Quỳnh)
Người thân của các ngư dân gặp nạn trên biển đang rất lo lắng. (Ảnh N.Quỳnh)

Tại Sở chỉ huy tiền phương, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng để nắm bắt, chỉ đạo khẩn cấp yêu cầu các lực lượng khẩn trương cơ động đến các khu vực tàu bị nạn để ứng cứu. Đặc biệt là các khu vực biển lân cận mà tàu gặp nạn, chúng tôi đề nghị các ngư dân Quảng Nam đánh bắt gần đó phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Hiện nay tình hình sóng, khu vực này cũng không quá phức tạp, nhưng vẫn gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm. Chính vì thế, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn khẩn trương giúp đỡ cứu nạn các ngư dân mất tích trên biển”.

Liên quan vấn đề này, trong sáng 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký Công văn số 7065 gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân mất tích trên biển.“Để kịp thời cứu nạn ngư dân mất tích, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quan tâm chỉ đạo các lực lượng có liên quan hỗ trợ tìm kiếm”.

Tận dụng tất cả cơ hội để tìm kiếm các ngư dân

Chiều 17/10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảnh sát biển… bàn về công tác cứu hộ, tìm kiếm tung tích các ngư dân còn mất tích trong vụ lật hai tàu cá cùng gần 100 ngư dân trên biển.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo chi tiết về vụ lật hai tàu cá trên biển. Cụ thể: Lúc 19 giờ 30 phút ngày 16/10, tàu cá QNa - 90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, ở Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc - Đông Bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Tàu cá QNa - 90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 42 thuyền viên trên tàu cá QNa - 90129 TS, hiện còn 12 ngư dân mất tích.

Thử trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 3 từ trái sang) chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh C.Thành)
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 3 từ trái sang) chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh C.Thành)

Ngoài ra, vào khoảng 1 giờ sáng nay (17/10), tàu cá QNa - 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 39 ngư dân, đang hoạt động cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông - Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc - Tây Bắc, thì bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNa - 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 ngư dân trên tàu cá QNa - 90927 TS.

Cũng theo Đại tá Hiền, trong số ngư dân được cứu vớt, đã có 2 người đã tử vong. Tổng trên cả hai tàu hiện còn 13 người mất tích. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã báo cáo vụ việc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Đồng thời, huy động các lực lượng của quân đội, kiểm ngư tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các ngư dân đang mất tích. Cũng trong trưa nay, hai tàu kiểm ngư đã hành quân tới khu vực tàu cá QNa - 90129 TS gặp nạn để tham gia cứu hộ, tìm kiếm tung tích 12 ngư dân đang mất tích. Dự kiến 22 giờ tối nay sẽ đến được hiện trường tàu này gặp nạn, để cứu trợ sớm đưa các ngư dân vào bờ để cứu chữa.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết trước khi vào đây Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, yêu cầu tỉnh phải tập trung nhân lực để cứu người. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nói: Cố gắng trong 22 giờ tối nay các tàu cứu hộ phải tiếp cận được các tàu gặp nạn, nhất là tàu cá hiện còn 12 người mất tích. Chúng ta phải tận dụng giờ vàng đến 12 giờ trưa mai tập trung tất cả phương tiện tổ chức tìm kiếm các ngư dân còn mất tích.
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 29 phút trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 9 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 9 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 9 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 10 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.