Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Rào cản thoát nghèo do chồng lấn địa giới hành chính: Đồng bào cần sớm được an cư lạc nghiệp (Bài cuối)

Huy Trường - Thanh Huyền - 16:46, 22/05/2025

Sống giữa vùng chồng lấn về địa giới hành chính, hàng trăm hộ dân Xơ Đăng ở thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn gồng mình bám đất, bám thôn để phát triển kinh tế, nuôi hy vọng về một ngày được ổn định nơi ăn, chốn ở. Tuy nhiên, để những nỗ lực ấy không mãi dở dang, vấn đề chồng lấn địa giới hành chính giữa hai tỉnh Quảng Nam – Kon Tum cần sớm được giải quyết dứt điểm, minh bạch.

Một góc của thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Một góc của thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Nuôi hy vọng về cuộc sống an cư, lạc nghiệp

Trên con đường mòn dẫn vào thôn 3 – nơi đang bị chồng lấn giữa xã Trà Vinh (Nam Trà My, Quảng Nam) và xã Đăk Nên (Kon Plông, Kon Tum), người dân vẫn lặng lẽ canh tác, gây dựng sinh kế với niềm tin một ngày sẽ thoát khỏi cảnh "nhiều không": không hộ khẩu ổn định, không quyền lợi rõ ràng, không hạ tầng, và không an tâm mưu sinh...

Đang cặm cụi thu hái cà trên sườn đồi, anh Nguyễn Văn Nhơn (thôn 3, xã Trà Vinh) chia sẻ: “Dù còn nhiều cái khó, nhưng bà con vẫn nỗ lực trồng trọt, canh tác để có thêm thu nhập và tự cung ứng lương thực. Bà con không buông xuôi, chỉ mong chính quyền sớm giải quyết để chúng tôi yên tâm sống và làm ăn”.

Tương tự, anh Trần Văn Viên kỳ vọng vào đàn dê và vườn quế đang đến thời kỳ cho thu hoạch. Anh cho biết: Gia đình còn trồng hơn 1.000 cây quế, tuổi cây từ 2 – 5 năm. Quế hiện có giá 50.000 – 60.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình thu khoảng 40 – 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn vay mượn đầu tư nuôi dê, sau thời gian nay đàn dê đã tăng lên 20 con. Với giá thịt dê khoảng 160.000 đồng/kg, nguồn thu nhập này đã giúp cuộc sống gia đình thoát khỏi cảnh "ăn bữa trước lo bữa sau" như trước.

Giữa muôn vàn khó khăn, anh Nguyễn Văn Nhơn vẫn nổ lực trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện sinh kế.
Giữa muôn vàn khó khăn, anh Nguyễn Văn Nhơn vẫn luôn nỗ lực trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện cuộc sống

Thời điểm này, người dân thôn 3 đang vào mùa thu hoạch quế. Chị Cao Thị Hiền cho biết: “Ngoài vỏ quế, bà con còn tận thu các bộ phận như nhánh, ngọn để bán cho tư thương. Giá quế tươi dao động từ 12.000 – 30.000 đồng/kg, còn quế khô có thể lên đến 70.000 – 80.000 đồng/kg, giúp bà con có đồng ra đồng vào”.

Những nỗ lực ấy cho thấy người dân nơi đây không buông xuôi trước khó khăn. Dẫu thiếu hụt hạ tầng, mù mờ về địa giới, họ vẫn cố gắng từng ngày để bám đất, mưu sinh và nuôi hy vọng về một cuộc sống an cư, lạc nghiệp.

Với người dân thôn 3, xã Trà Vinh, mảnh đất này không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nơi họ đã sống gắn bó qua bao thế hệ. Dù đang phải chịu những thiệt thòi do chồng lấn địa giới hành chính kéo dài, nhưng phần đông bà con luôn mong muốn được sống ổn định trên đất Quảng Nam, nơi ông bà, cha mẹ họ từng đặt chân khai hoang, lập nghiệp.

Chị Cao Thị Hiền mong mỏi được về Quảng Nam, và mong các cấp sớm giải quyết việc chồng lấn địa giới để bà con bớt thiệt thòi.
Chị Cao Thị Hiền mong mỏi các cấp sớm giải quyết việc chồng lấn địa giới để bà con bớt thiệt thòi

Để giải quyết những khó khăn trước mắt, UBND xã Trà Vinh cũng đã phối hợp với UBND xã Đăk Nên (Kon Tum) thống nhất phương án xây dựng trường mẫu giáo tại khu vực chồng lấn, với hai phòng học phục vụ trẻ em địa phương. Bên cạnh hạ tầng, các mô hình sinh kế cũng được triển khai để hỗ trợ hơn 230 hộ được tham gia chương trình chăn nuôi bò, dê; nhiều gia đình tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở, mở rộng sản xuất.

"Đầu năm 2024, chúng tôi đã vận động được nguồn xã hội hóa để xây dựng mới điểm trường tiểu học và cầu treo dân sinh Nước Tối tại thôn 3. Đây là những công trình thiết yếu, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, các em nhỏ được đến trường học hành trong ngôi trường khang trang hơn, bớt thiệt thòi”, ông Trần Văn Thương , Chủ tịch UBND xã Trà Vinh cho biết.

Tuy nhiên, ông Thương thẳng thắn nhìn nhận: Mặc dù chính quyền luôn động viên và sát cánh cùng người dân nhưng hầu hết đồng bào Xơ Đăng nơi đây vẫn thuộc diện hộ nghèo. Do vậy, điều cốt lõi vẫn là phải giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính. Các cấp chính quyền mới có cơ sở để đầu tư, hỗ trợ người dân cải thiện điều kiện sống, khi đó, người dân mới thực sự yên tâm phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa truyền thống quê hương mình một cách trọn vẹn.

Ông Trần Văn Thương - Chủ tịch UBND xã Trà Vinh trao đổi với PV Báo Dân tộc và Phát triển về việc chồng lấn địa giới hành chính
Ông Trần Văn Thương - Chủ tịch UBND xã Trà Vinh trao đổi với PV Báo Dân tộc và Phát triển về việc chồng lấn địa giới hành chính

Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng ranh giới "mơ hồ"

Tình trạng chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Trà Vinh (Quảng Nam) và xã Đăk Nên (Kon Tum) không phải là vấn đề mới. Từ năm 2008 đến nay, UBND hai tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác liên ngành, khảo sát thực địa và lấy ý kiến Nhân dân.

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn người dân thôn 3 đều có chung nguyện vọng tiếp tục là cư dân tỉnh Quảng Nam – nơi gắn bó với tổ tiên, phong tục và nếp sống bao đời. Họ mong được ổn định hộ khẩu, được công nhận chính danh để hưởng đầy đủ các quyền lợi như bao công dân khác.

Ông Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết: Nguyện vọng của bà con là hoàn toàn chính đáng. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành sớm điều chỉnh lại địa giới hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp để Nhân dân có thể ổn định cuộc sống lâu dài trên vùng đất Quảng Nam – nơi gắn bó bao đời nay.

Người dân thôn 3 mong muốn các cấp chính quyền sớm giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính để họ an cư, lạc nghiệp
Người dân thôn 3 mong muốn các cấp chính quyền sớm giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính để họ an cư, lạc nghiệp

Mới đây, ngày 26/4/2025 Bộ Nội vụ đề nghị hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Trà Vinh và xã Đăk Nên. Theo văn bản, đường ranh giới đã được xác định rõ trong bản đồ lập theo Chỉ thị 364 (năm 1991). Bộ yêu cầu các địa phương hoàn thiện hồ sơ địa giới các cấp, đảm bảo thống nhất với bản đồ gốc và có xác nhận pháp lý. Đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: Tỉnh sẽ chỉ đạo ký pháp lý theo Chỉ thị 364. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến người dân thôn 3 về hai phương án: Một là ở lại định cư tại chỗ và chuyển hộ khẩu sang Kon Tum; hai là di dời bà con về xã Trà Vinh nếu bố trí được khu tái định cư”.

Có thể nói, rào cản lớn nhất khiến người dân thôn 3 không thể thoát nghèo không phải là thiếu nỗ lực, mà là sự thiếu rõ ràng về địa giới hành chính, dẫn đến chậm trễ trong đầu tư hạ tầng và chưa thể triển khai thực hiện được các chính sách. Khi người dân đã quyết tâm vươn lên trong phát triển, giữ bản sắc, thì chính quyền cần sớm có hướng giải quyết một cách dứt điểm – để hơn 1.000 người Xơ Đăng nơi đây không còn phải sống giữa ranh giới mơ hồ của hai địa phương, và có thể an cư lạc nghiệp đúng nghĩa.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Trang nghiêm nghi thức đặt bát cúng dường của đồng bào Khmer trong những ngày đầu năm mới

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Như Tâm - Tào Đạt - 2 giờ trước
Bên cạnh ý nghĩa gieo duyên, tích phước, Lễ đặt bát hội còn là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành của ông bà, cha mẹ.
Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Nhiều hoạt động lễ hội, vui Xuân diễn ra trong những ngày đầu năm mới

Xã hội - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều hoạt động Lễ hội, vui Xuân đã được các địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.
Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Sắc Xuân rực rỡ tại các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh

Du lịch - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh rộn ràng trong dòng người trẩy hội đông kín. Thời tiết thuận lợi càng khiến không khí du Xuân thêm sôi động, hàng vạn du khách và người dân nô nức chiêm bái, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

"Mùa gieo niềm tin" giữa đại ngàn

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 11 giờ trước
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra “mùa gieo niềm tin” trên đại ngàn Tây Nguyên, khi những quyết sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ: Những cung bậc cảm xúc trong đêm giao thừa

Khi kim đồng hồ dần chuyển dịch về thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khắp mọi miền Tổ quốc lại bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa Xuân Bính Ngọ 2026. Từ những bữa tiệc ánh sáng hiện đại tại các đô thị lớn đến sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu, tất cả cùng dệt nên một bức tranh Tết an lành, rực rỡ và đong đầy yêu thương.
Mùa Xuân an cư

Mùa Xuân an cư

Công tác Dân tộc - Thanh Hải - 11 giờ trước
Trong không khí rộn rã khi đất trời sang Xuân, là niềm vui an cư của những cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai. Mùa Xuân an cư, để khởi đầu cho một năm mới, một giai đoạn mới hanh thông, ổn định, phát triển cũng là điều mà biết bao người chờ đợi.
Đừng để Tết

Đừng để Tết "ăn" mình!

Sự kiện - Bình luận - Hồng Phúc - 12 giờ trước
Trong tâm thức người Việt, "ăn Tết" là dịp để đền đáp một năm vất vả. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, chữ "ăn" ấy dường như đang bị biến tướng thành sự phô trương rườm rà. Đừng để Tết trở thành gánh nặng, hãy để nó là món quà!
Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Tết nơi đầu sóng của những ngôi nhà trên đảo Trần

Xã hội - Mỹ Dung - 17:05, 18/02/2026
Giữa mênh mông biển Đông Bắc, Tết trên đảo Trần không ồn ào nhưng đủ ấm cúng để người dân của hơn chục nóc nhà cùng cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, giữ nhịp sống bình yên nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Gieo duyên chữ những ngày đầu Xuân

Sắc màu 54 - Lê Hường - 15:28, 18/02/2026
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh các hoạt động vui chơi, thưởng lãm văn hóa nghệ thuật, phong tục xin chữ đầu năm thu hút đông đảo người dân Đắk Lắk. Từng nét chữ thư pháp đang tiếp nối một phong tục đẹp, thấm đẫm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Chiêm ngưỡng cực phẩm rừng nguyên sinh mùa thay lá ở Măng Đen

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 12:35, 18/02/2026
Khi hoa mai, hoa đào khoe sắc mừng Xuân thì cũng là lúc những cánh rừng nguyên sinh ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vào mùa thay lá, đâm chồi nảy lộc và nở hoa. Đến với Măng Đen thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời khi vào Xuân.