Tảng đá nguyên khối hình voi phục lớn nhất Việt Nam nằm ở đâu?
Đá voi mẹ được xem là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, nằm ở xã Yang Tao (tỉnh Đắk Lắk), gắn với nhiều câu chuyện dân gian của buôn làng Tây Nguyên.

Truyền thuyết gắn với đá voi mẹ
Từ trung tâm Buôn Ma Thuột đi theo Quốc lộ 27 khoảng hơn 40 km, khối đá lớn dần hiện ra giữa vùng đất Yang Tao. Hình dáng tự nhiên của khối đá khiến nhiều người liên tưởng đến một con voi đang nằm phục bên chân núi
Người dân ở Yang Tao cho biết, khối đá đã có từ rất lâu, từ khi còn nhỏ đã thấy tảng đá nằm ở vị trí đó, không thay đổi theo thời gian.
Khối đá này gắn với truyền thuyết về đôi voi của buôn làng. Theo lời kể của người dân, voi cha và voi mẹ vốn là một đôi voi "yêu nhau". Vì một biến cố nào đó mà phải xa cách, và vì thương nhớ nhau da diết đến chết rồi hóa thân thành đá để ở lại với núi rừng. Khối đá lớn nằm phủ phục ở chân núi được gọi là đá voi mẹ, còn khối đá khác bỗng nhiên xuất hiện giống hình một con voi nằm giữa một cánh đồng cách khu vực đá voi mẹ không xa gọi là đá voi cha.
Câu chuyện này được truyền lại trong dân gian, từ đời này qua đời khác, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cộng đồng nơi đây. Cũng từ truyền thuyết đó mà đá voi mẹ và đá voi cha được người dân xem như những vị thần tình yêu của vùng đất Tây Nguyên.

Sức hấp dẫn du khách từ câu chuyện lưu truyền
Đá voi mẹ là khối đá Granite nguyên khối, được cho là lớn nhất Việt Nam, với chiều dài khoảng 200 m và cao hơn 30 m. Qua thời gian dài chịu tác động của mưa nắng và phong hóa, bề mặt đá trở nên nhẵn, màu xám đen, trải qua biết bao mưa nắng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi.
Từ chân đá đi lên không mất nhiều thời gian, chỉ khoảng 10 phút. Đứng ở phía trên tảng đá, có thể nhìn thấy hồ Lắk ở khoảng cách không xa, xung quanh là rừng cây, nương rẫy và các khu dân cư của đồng bào bản địa.
Không gian ở đây khá yên tĩnh. Nhiều người dừng lại khá lâu trên khối đá để quan sát cảnh vật xung quanh.
Trong chuyến đi cùng gia đình, anh Nguyễn Tiến Minh (Thái Nguyên) cho biết, nơi này mang lại cảm giác khác với hình dung ban đầu.
“Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là một khối đá lớn để tham quan. Nhưng khi đứng ở đây, nhìn ra xung quanh, gió lộng mát mẻ cảm giác khá an yên và thoáng đãng”, anh Minh chia sẻ.
Qua trải nghiệm thực tế, ở khu vực đá voi mẹ hiện chưa có nhiều công trình hay hoạt động du lịch quy mô lớn. Cảnh quan vẫn chủ yếu là tự nhiên, với rừng cây, hồ nước và các buôn làng ở xung quanh.
Tuy nhiên, câu chuyện lưu truyền về cặp đá voi cha và đá voi mẹ-ngoài biểu tượng về tình yêu, còn được người dân bản địa xem như những vị thần bảo hộ buôn làng. Bởi vậy, từ bao đời nay, người dân luôn có ý thức gìn giữ, tôn trọng và không xâm phạm đến những khối đá thiêng này
Và có lẽ chính từ những câu chuyện lưu truyền từ người dân bản địa, đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho vùng đất này.


