Tháng 5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nhớ về Điện Biên năm xưa

Việt Hà 06/05/2026 19:11

Những ngày đầu tháng 5, khi ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ lại ngân lên, hành trình về Vũng Chùa - Đảo Yến không chỉ là một chuyến đi, mà là cuộc trở về với lịch sử. Trước nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giữa biển trời lặng gió, cảm xúc dâng lên, vừa tự hào, vừa lắng lại, như một lời tri ân không cần nói thành lời.

Tháng 5, với ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tháng 5, với ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con đường lặng và ký ức tháng Năm

Đầu tháng 5, khi những ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ lại ngân lên trong tâm thức, tôi tìm về Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chuyến đi không chỉ là một hành trình, mà là một cuộc đối thoại lặng lẽ giữa hiện tại và quá khứ.

Con đường dẫn lên khu mộ vẫn thế, lặng, chậm và đầy suy tưởng. Dòng người nối nhau trong im lặng, mỗi bước chân như chạm vào một lớp ký ức. Ở đây, sự im lặng trở thành một thứ ngôn ngữ, ngôn ngữ của lòng thành kính và biết ơn.

Đoàn người tìm về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đoàn người tìm về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Biển lặng và những quyết định làm nên lịch sử

Đứng trước mộ Đại tướng, nhìn ra biển rộng, tôi không chỉ thấy sóng nước. Trong tâm trí, hiện lên những dãy núi hùng vĩ của Tây Bắc, nơi đã chứng kiến những quyết định mang tính bước ngoặt. Từ “đánh nhanh thắng nhanh” chuyển sang “đánh chắc tiến chắc”, đó không chỉ là chiến lược quân sự, mà còn là bản lĩnh và trách nhiệm.

Tôi chợt nghĩ đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi mỗi quyết định không chỉ tính bằng thắng thua, mà còn bằng sinh mạng của hàng vạn con người. Sự thay đổi chiến lược ấy, nhìn lại, không chỉ là tài thao lược, mà còn là một lựa chọn đầy nhân văn.

Và rồi Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đến, không chỉ như một kết quả quân sự, mà như sự kết tinh của ý chí dân tộc. “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chiến thắng ấy đã đưa tên tuổi Võ Nguyên Giáp vượt ra ngoài biên giới, trở thành biểu tượng của một thời đại.

Đứng ở đây, giữa biển trời bình yên, tôi càng cảm nhận rõ hơn cái giá của hai chữ “hòa bình”.

Từ Mộ Đại tướng nhìn ra Biển Đông
Từ Mộ Đại tướng nhìn ra Biển Đông

Bình yên nơi hai ngôi mộ

Bên cạnh Đại tướng là nơi an nghỉ của phu nhân Đặng Bích Hà. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, giản dị và gần gũi. Giữa không gian biển trời bao la, hình ảnh ấy lại mang đến một cảm giác rất đỗi con người: Sự gắn bó, thủy chung và bình yên sau một đời nhiều biến động.

Ở đây, lịch sử không còn là những con số hay sự kiện, mà trở nên mềm lại, trong câu chuyện của một gia đình, trong tình nghĩa vợ chồng bền bỉ qua năm tháng.

Đường lên viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đường lên viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mang theo một lời nhắc

Tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ vào bờ, như một nhịp điệu không đổi của thời gian. Tôi đứng lặng, không còn nghĩ nhiều, chỉ cảm nhận, một niềm tự hào âm thầm và một sự lắng lại sâu sắc.

Rời Vũng Chùa - Đảo Yến, tôi hiểu rằng có những chiến thắng không chỉ thuộc về quá khứ, mà vẫn đang soi sáng hiện tại. Và có những con người, dù đã đi xa, vẫn tiếp tục hiện diện trong cách mỗi chúng ta sống, lựa chọn và gìn giữ những giá trị của đất nước.

Tháng 5, đứng trước biển, cúi đầu trước Đại tướng, tôi mang theo cho mình một lời nhắc giản dị mà sâu xa: Sống xứng đáng với những gì lịch sử đã trao gửi.

Hàng chục ngàn người về thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên dòng Kiến Giang nhân Kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Nổi bật

        Xem thêm

        Tháng 5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nhớ về Điện Biên năm xưa
        • Mặc định