Thủ khoa trường làng "gánh" vai mẹ, vai anh đã có cơ hội bước tiếp vào đại học
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, câu chuyện về em Nguyễn Thế Đức (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Yên Thành 3, Nghệ An) trúng tuyển Chương trình Kỹ sư tài năng - Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã khiến nhiều người xúc động.
Đằng sau tấm vé vào đại học mơ ước ấy, là hoàn cảnh vô cùng khó khăn của một tân thủ khoa vừa gánh trên vai trách nhiệm người anh, vừa thay bố mẹ làm chỗ dựa cho đứa em thơ.
.jpg)
Tưởng chừng "đứt gánh" ước mơ
Căn nhà nhỏ của Nguyễn Thế Đức nằm sâu trong xóm nhỏ tại xã Quang Thành. Bố mẹ phải đi làm ăn xa xứ để chắt chiu từng đồng trang trải nợ nần và gửi về quê nuôi các con.
Ở quê nhà, hằng ngày ngoài giờ lên lớp, việc đồng bãi, cơm nước việc nhà đều do Đức trực tiếp lo toan. Đặc biệt sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc trực tiếp của bố mẹ, đã biến cậu học trò 18 tuổi Nguyễn Thế Đức trở thành "người mẹ thứ hai" gánh việc chăm sóc, kèm cặp đứa em nhỏ.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, cậu học trò nghèo vẫn miệt mài đèn sách, chắt chiu từng khoảnh khắc để nuôi dưỡng giấc mơ tri thức.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đã xuất sắc đạt điểm số ấn tượng, trở thành thủ khoa của Trường THPT Yên Thành 3. Niềm vui vỡ òa khi em nhận thông báo trúng tuyển vào Chương trình Kỹ sư tài năng của Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
"Lúc nhận tin trúng tuyển, em vừa mừng vừa lo. Mừng vì nỗ lực bao năm dưới mái trường làng đã có kết quả, nhưng lo vì chi phí 5 năm học đại học quá lớn. Nhìn em gái còn nhỏ, có lúc em đã nghĩ đến việc gạt bỏ ước mơ bước vào cổng trường đại học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình...", Nguyễn Thế Đức nghẹn ngào chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Sâm - giáo viên Chủ nhiệm lớp của Đức, chia sẻ: "Đức là một học sinh rất đặc biệt. Ngày biết tin Đức đỗ Kỹ sư tài năng nhưng có ý định gác lại giấc mơ đại học vì không lo nổi học phí và thương em nhỏ, tôi và tập thể giáo viên trong trường đã trăn trở rất nhiều. Chúng tôi tự hứa bằng mọi giá phải giữ lại ước mơ bước vào giảng đường cho em".
Thầy Phan Tất Khang - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thành 3, cho biết, nhà trường và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Sâm đã chủ động tìm mọi cách kết nối các nguồn lực xã hội, gõ cửa các nhà hảo tâm để tiếp sức cho Đức
Vòng tay cộng đồng thắp sáng tương lai
Thấu hiểu hoàn cảnh của tân thủ khoa nghèo, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thanh niên xã đã nhanh chóng vào cuộc đồng hành.
Những chuyến thăm hỏi, động viên kịp thời của chính quyền và các đoàn thể không chỉ kịp thời động viên, mà còn tạo điểm tựa vững chắc cho hai anh em trong giai đoạn khó khăn nhất.

Đặc biệt, thông qua sự kết nối đầy trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Sâm, câu chuyện của Đức đã chạm đến trái tim của Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc Lộc Công Anh - đơn vị do một cựu học sinh Trường THPT Yên Thành 3 sáng lập và điều hành.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc Lộc Công Anh đã trực tiếp về thăm gia đình và quyết định trao tặng gói tài trợ học bổng trị giá 100 triệu đồng.
Số tiền này sẽ được phân bổ để hỗ trợ toàn bộ học phí và một phần sinh hoạt phí cho Đức trong suốt 5 năm theo học chương trình Kỹ sư tài năng tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời và ấm áp từ cộng đồng, Đức nghẹn ngào hứa rằng, em sẽ nỗ lực học tập thật tốt tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng để sau này trở thành một kỹ sư giỏi, có thể tự lo cho mình và giúp đỡ gia đình và trở thành người có ích trong xã hội

Hành trình phía trước của tân thủ khoa Nguyễn Thế Đức vẫn còn dài và đầy thử thách. Nhưng với quyết tâm và nghị lực của mình, cùng tình yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô, chính quyền, cộng đồng, sẽ là hành trang quý giúp Đức tiếp tục thực hiện ước mơ.



