Tìm giấc mơ con chữ bằng đôi chân
Không may mất đi đôi tay từ bé, Đinh Thị H’Lanh, dân tộc Ba Na, lớp 12, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang (Gia Lai) vẫn vượt lên số phận, tìm đến giấc mơ con chữ bằng đôi chân nhỏ bé của mình.

Sinh ra trong gia đình có 5 anh em tại làng Krối 1, xã Đak Smar, huyện Kbang, tất cả đều bình thường, duy chỉ H’Lanh không có đôi tay như bao đứa trẻ khác. Vì thiếu đôi bàn tay nên hành trình tập đi của H’Lanh cũng đầy khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, H’Lanh đã thành công. H’Lanh luôn suy nghĩ, phải học cho thật giỏi, thì mới có tương lai tươi sáng được.
“Lên 7 tuổi, em đã có thể tự lo cho bản thân. Khi thấy các bạn đến trường, em cũng háo hức xin mẹ cha đi học. Đến năm 8 tuổi, em được nhà trường cho vào học”, H’Lanh chia sẻ.
Đến nay, đã là năm học thứ 12, H’Lanh cũng đã thành thạo trong việc viết chữ bằng đôi chân. Từ khi theo học ở Trường THPT Lương Thế Vinh, các thầy, cô giáo cũng luôn tạo điều kiện cho em học tập thuận lợi; nhà trường còn dành 1 phòng ở khu tập thể để người thân của em đến ở, hỗ trợ em. Ngoài ra, góp quỹ để hỗ trợ sinh hoạt cho em.
Thầy Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết: Bằng ý chí, nghị lực của mình, H’Lanh đang là người tỏa ra năng lượng tích cực cho các thầy cô và bạn bè.
Với sự kiên trì, nghị lực của mình, Đinh Thị H’Lanh là tấm gương sáng hiếu học; là bông hoa trong nghịch cảnh, nhưng tràn đầy sức sống và truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh nơi vùng cao.
Công ty Điện lực Lào Cai: Mang áo ấm đến với học sinh vùng cao

