Công tác Dân tộc

Vạch từng gốc lau, cạy từng viên đá, Lào Cai đưa liệt sĩ trở về từ biên giới

Trọng Bảo • 30/09/2026 15:56

Trong không khí trang nghiêm của Lễ truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ ngày 30/9, nhiều thân nhân không giấu được xúc động khi người thân sau hàng chục năm nằm lại nơi biên cương đã được trở về.

Gần 50 năm mong ngày người thân trở về

Liệt sĩ Triệu Văn Mão, sinh năm 1958, nhập ngũ khi vừa tròn 20 tuổi. Năm 1979, gia đình nhận được tin ông hy sinh khi làm nhiệm vụ tại khu vực đồn biên phòng trước đây ở thôn Đầm Mít, xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.

11.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà thân nhân liệt sĩ Lý A Tờ và thân nhân liệt sĩ Triệu Văn Mão. Ảnh: Trọng Bảo

Gần 50 năm qua, gia đình, họ hàng và cơ quan chức năng nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa xác định được nơi an nghỉ của liệt sĩ Mão. Mong ước đưa ông trở về quê hương vì thế luôn đau đáu trong lòng người thân.

Anh Triệu Văn Mây, em trai liệt sĩ Mão cho biết, bước ngoặt đến khi một cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia chôn cất liệt sĩ năm xưa, liên lạc với gia đình và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

“Nhờ đó, hài cốt anh tôi đã được tìm thấy. Mong ước bao nhiêu năm của cả gia đình, dòng họ cuối cùng cũng trở thành hiện thực”, anh Mây xúc động chia sẻ.

5.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Trọng Bảo

Trong số 71 hài cốt được truy điệu, an táng dịp này còn có liệt sĩ Lý A Tờ, sinh năm 1944, quê xã Cốc Mỳ, tỉnh Lào Cai.

Ông Lý Tiến Nam, con trai liệt sĩ Tờ cho biết, có những thời điểm hy vọng tìm được cha tưởng như rất mong manh, nhưng gia đình chưa bao giờ thôi mong ngóng.

“Hôm nay, mong ước ấy đã thành sự thật. Cha tôi đã được trở về với gia đình, con cháu sau mấy chục năm nằm lại nơi biên cương. Gia đình sẽ luôn ghi nhớ sự hy sinh của cha và giáo dục các thế hệ con cháu biết trân trọng hòa bình, biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, ông Nam nói.

Vạch từng gốc lau, cạy từng viên đá tìm liệt sĩ

Lào Cai là vùng đất biên cương từng chứng kiến những năm tháng chiến đấu ác liệt bảo vệ Tổ quốc. Trên những điểm cao, bản làng và dọc tuyến biên giới, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nhiều thập kỷ đã qua, vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa xác định được danh tính.

1(1).jpg
Các lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai. Ảnh: Trọng Bảo

Ông Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết, tỉnh xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, tỉnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và Nhân dân; đồng thời triển khai rà soát thông tin, rà phá bom mìn, vật nổ, tổ chức tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Hưng, công việc được thực hiện liên tục, bất kể ngày nghỉ và trong nhiều điều kiện địa hình khó khăn.

“Chúng tôi đã vạch từng gốc lau, cạy từng viên đá, đào từng mét đất trên các ngọn đồi, tát từng bát nước dưới các thung sâu để tìm kiếm…”, ông Hưng chia sẻ.

22.jpg
Nhân dân các dân tộc Lào Cai tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Trọng Bảo

Theo cơ quan chức năng, từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng cũng đã hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận hơn 3.000 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

    Vạch từng gốc lau, cạy từng viên đá, Lào Cai đưa liệt sĩ trở về từ biên giới
    • Mặc định