Nhôn Mai từng là rốn lũ năm 2025. Nhưng rồi từ trong hoang tàn, đổ nát của thiên tai, mầm xanh của sự sống vẫn kịp nảy nở, để cuộc sống tươi mới dần trở lại với vùng đất giáp biên. Nhưng ấm lòng hơn, vẫn là ý chí, nỗ lực vươn lên của những cư dân miền sơn cước, bằng những lá đơn thoát nghèo đầy tự trọng.
“Không thể đi làm thuê mãi được”. Ý nghĩ ấy đã luôn vang vọng trong tâm thức và rồi… thôi thúc chàng trai trẻ Nguyễn Bình Nguyên (SN 1993), một người con của Hà Giang quyết tâm trở về nuôi chí làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Để giúp người dân và cộng đồng “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo” vào năm 2030, một trong những giải pháp quan trọng mà Đảng, Nhà nước đưa ra là giúp người nghèo sinh kế ổn định để có thu nhập tốt hơn, từ đó vươn lên thoát nghèo. Trên tinh thần đó, người nghèo, cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững, vì một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.